Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Tuyển nữ Việt Nam thắng Uzbekistan ở vòng loại Olympic

Trận này, Uzbekistan được đánh giá nhỉnh hơn Việt Nam nhờ lợi thế sân nhà và thể hình cao to. Đội chủ nhà không giấu ý định giành trọn 3 điểm khi tung ra sân với đội hình dâng cao gồm 3 tiền đạo, 3 tiền vệ cùng hàng thủ được bố trí kín kẽ.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng đặt quyết tâm giành chiến thắng để tạo lợi thế ở các vòng sau. HLV Mai Đức Chung tung vào sân đội hình mạnh nhất.

Sau những phút đầu nhập cuộc tập trung và thăm dò đối phương, tuyển Việt Nam giành thế chủ động và sớm có bàn mở tỷ số. Phút thứ 7, Tuyết Dung tạt bóng để tiền đạo dầy dặn kinh nghiệm Huỳnh Như dứt điểm mở tỷ số trận đấu. 

Nhưng chỉ 2 phút sau, Uzbekistan gỡ hoà 1-1 nhờ pha kết thúc của Kuchkarova Ugiloy sau một tình huống phản công nhanh.

Có bàn gỡ hoà, đội chủ nhà càng thêm hưng phấn. Tốc độ trận đấu vì thế được đẩy cao nhờ các pha đôi công của hai đội. Tuy vậy hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, các học trò của HLV Mai Đức Chung là đội chơi chủ động hơn. Phút 57, từ một pha phản công nhanh, cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Tuyết Dung đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 2-1 cho tuyển Việt Nam. 

Bị dẫn trước, Uzbekistan dâng cao đội hình tấn công để tìm bàn. Trong khi tuyển Việt Nam cũng không thụ động phòng ngự. Cả hai đội liên tục "ăn miếng trả miếng", tạo ra những pha sóng gió trước khung thành của nhau, nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng.

Tuyển Việt Nam gây tiếc nuối khi Huỳnh Như bỏ lỡ hai cơ hội ngon để nới rộng cách biệt. Nhưng thắng lợi 2-1 cũng là đủ để thầy trò ông Mai Đức Chung dẫn đầu bảng với 3 điểm, bởi ở trận cùng giờ, Hong Kong và Jordan hòa 0-0.

17h ngày 6/4, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu thứ 2 gặp Hong Kong trên SVĐ Transportation Institute.  

HLV Zidane thừa nhận 'bất lực' trước các học trò

Trước khi Real Madrid bước vào chuyến làm khách tới Valencia ở vòng 30 La Liga, HLV Zinedine Zidane đã buộc phải lên tiếng thừa nhận, thật khó để thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ khi mà tất cả đều biết, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gần như đã hết cơ hội để có ít nhất 1 danh hiệu mùa này.

Related Posts:

  • CLB Hà Nội tưởng thua 'cơ' nhưng lại đang thắng thế? Trên sân Hàng Đẫy tối 4/11, CLB Hà Nội “vùi dập” Sài Gòn FC 4-2 với thế trận lấn lướt hoàn toàn. Đây xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở mùa giải năm nay. Các trụ cột của CLB Hà … Read More
  • Djokovic thiết lập cột mốc đặc biệt Djokovic lần thứ 6 làm được điều này trong 10 năm qua (2011, 2012, 2014, 2015, 2018 và 2020). Anh cân bằng kỷ lục 6 lần kết thúc năm ở ngôi số một thế giới của huyền thoại Pete Sampras. “Pete Sampras là người tôi ngưỡng mộ v… Read More
  • Từ bạn hóa thù, hai bóng hồng bóng đá Anh lôi nhau ra toà Ngày 19/11 tới đây, phiên điều trần vụ việc giữa Rebekah và Coleen sẽ diễn ra, đôi bên có 21 ngày để đưa ra bằng chứng. Trước đó, vợ Rooney cáo buộc Rebekah ‘hóng hớt’ chuyện gia đình cô rồi bán cho các báo lá cải của Anh. C… Read More
  • V-League chào đón tân vương Trên sân Cẩm Phả, CLB Hà Nội gặp bất lợi khi không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm vì án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mặc dù vậy, cơ hội chiến thắng của đội khách vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Quả… Read More
  • Những án phạt nghiêm khắc trước vòng cuối V-League LS V-League 2020 kịch tính đến phút cuối khi kết quả cuộc đua vô địch mùa giải năm nay sẽ chỉ được quyết định sau 2 trận đấu cuối cùng vào ngày 8/11 giữa Hà Nội-Than Quảng Ninh và Sài Gòn - Viettel. Đương kim vô địch Hà Nội … Read More