Đáng chú ý, bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 của Lucas Moura đến ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ hiệp hai. Thế nên dễ hiểu với màn ăn mừng đầy cảm xúc của các thành viên Tottenham ngay tại sân vận động Johan Cruyff Arena. HLV Mauricio Pochettino thậm chí đã bật khóc khi ôm từng cầu thủ để chúc mừng.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino nghẹn ngào nói: “Thật khó để thốt nên lời vào lúc này. Cảm xúc thật tuyệt vời, cảm ơn bóng đá. Cảm ơn các cầu thủ này, họ là những người hùng. Năm ngoái, tôi đã từng gọi đội bóng này là những người hùng và hôm nay, họ cho thấy điều đó”.
“Hiệp hai quá tuyệt vời, cảm ơn bóng đá. Loại cảm xúc này bạn sẽ không thể nào có được nếu không có bóng đá. Cảm ơn các cổ động viên, những người vẫn tin tưởng chúng tôi sẽ đi tiếp ngay trong thời khắc khó khăn nhất. Chiến công này thật tuyệt vời, và thật khó để diễn tả bằng lời nói”.
“Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trước trận đấu rằng, nếu bạn làm việc và thi đấu bằng tình yêu, bạn sẽ không bị chút căng thẳng nào. Đổi lại, chỉ có niềm đam mê. Chúng tôi đã cho thấy điều đó tại đây. Tôi nghĩ trận đấu với Man City và trận đấu này đều tuyệt vời. Đó là những kiểu trận đấu để bạn tận hưởng”.
Bên cạnh đó, HLV Mauricio Pochettino cũng không quên ca ngợi Lucas Moura, người hùng của Tottenham. HLV người Argentina nói: “Lucas là siêu anh hùng. Cú hat-trick không thể tin được. Cậu ấy xứng đáng với điều đó, cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Mọi người đều xứng đáng với điều đó sau những khoảnh khắc khó khăn mà chúng tôi vượt qua trong suốt 5 năm qua”.