Chiến thắng 3-2 tại sân Johan Cruyff Arena, Tottenham giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 sau 2 lượt trận).
Lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League sau một cuộc ngược dòng vô cùng kịch tính, các thành viên của Tottenham vô cùng phấn khích và hạnh phúc.


Christian Eriksen nói: “Đây là trận đấu quá điên rồ. Chúng tôi thực sự đã bị Ajax bỏ lại phía sau. Thế nhưng Tottenham vẫn cố gắng lật ngược tình thế và gặp may mắn. Tôi cảm thấy tiếc cho Ajax. Họ đã chơi tốt hơn trong cả hai trận đấu, nhưng chúng tôi đã ghi bàn để đi tiếp”.
“Mọi thứ thật tuyệt vời. Nó giống như sự giải thoát. Chúng tôi đã làm việc hết mình vì điều này và chúng tôi đã có mặt tại trận chung kết. Giữa giờ nghỉ, chúng tôi thậm chí không dám nhìn mặt mình trong gương. Toàn đội đã nỗ lực chiến đấu và tạo ra áp lực lên đối phương. Lucas đã có trận đấu tuyệt vời với 3 bàn thắng. Hôm nay, không có chiến thuật cao siêu gì. Đó đơn giản là một cuộc chiến”.
“Trái tim quả cảm và Lucas Moura là hai yếu tố giúp chúng tôi chiến thắng. Lucas đã có một mùa giải thất thường nhưng cậu ấy đã đưa Tottenham vào chung kết. Hy vọng cậu ấy sẽ được dựng tượng ở Anh. Chúng tôi không xứng đáng hơn Ajax, nhưng bóng đá là vậy. Trận chung kết toàn Anh sẽ rất thú vị”.