Trong trích đoạn này, ông Sơn ngơ ngác nhìn thấy trong thùng rác vỏ hộp que thử thai đã sử dụng. Ông lẩm nhẩm đọc lại những dòng chữ hướng dẫn sử dụng ghi trên vỏ hộp. Chắc ông Sơn liên tưởng tới việc Bảo và Dương bị Quốc (Tuấn Tú) bắt gặp trong khách sạn, nên ông dẫn Dương đến nói chuyện với bố con Bảo.
Tại nhà của Bảo, bố Bảo nói với ông Sơn: “Tôi nghĩ con cái là lộc trời cho, tôi cũng không ý kiến gì hết”. Bảo nghe xong hỏi: “Bố với bác đang nói gì đấy ạ, con với cái gì cơ ạ, ai nuôi ạ”. “Thì nuôi con của chúng mày chứ nuôi con của ai. Thế chúng mày nghĩ ngủ với nhau cho vui à”, bố Bảo đáp.

Chưa kịp để Bảo nói hết câu, Ánh Dương quát giọng đe dọa: “Im đi. Mắt cậu bị lác à, cậu có nhìn thấy cái gì trong này không. Tớ cho cả cái chén vào mặt cậu đấy”.
