Trong tập trước, Thành tới gặp Huệ trong cơn say và nói rằng chỉ có say mới đủ dũng cảm để tới gặp cô. Trong lúc Thành loạng choạng, Huệ đã kịp đỡ tay. Hành động này chắc chắn không qua mắt được Khải. Hơn thế giữa cô và Thành hẳn có chuyện gây ra biến cố lớn.
Trong một cảnh tại gia đình ông Sơn, Anh Thư căn vặn Huệ rằng bình thường hiền lành dịu dàng là thế mà lại dám lật bàn khởi nghĩa, lại còn dám đi qua đêm. Theo Thư như vậy chỉ có thể có một lí do là Huệ gặp lại người cô thực sự yêu.

Dùng hết sức đẩy ra, Huệ bình tĩnh gằn từng tiếng: “Sống mà cứ hành hạ nhau thế này thì li dị đi”.
Còn về phía Vũ, mẹ Vũ đòi rút vốn khỏi việc làm ăn của cậu, Vũ năn nỉ mẹ đừng làm thế vì công việc của cậu đang phát triển. Mẹ Vũ bảo: “Giữa bố và con mẹ chỉ có quyền được chọn một thôi. Nói theo cách chơi cờ của bố con: Vũ con đã bị chiếu tướng rồi”.
