Ở cuộc chạm trán với Tottenham tại chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay, Liverpool đã có lợi thế từ rất sớm. Cụ thể, ngay ở giây thứ 20 của trận đấu,
The Kops đã được hưởng một quả phạt đền.
Trên chấm 11m, Mohamed Salah dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ để đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Qua đó, góp công lớn giúp “The Kops” có tinh thần thoải mái để rồi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 và chính thức trở thành tân vương của Champions League.
Đáng chú ý, sau khi ghi bàn mở tỷ số, Salah đã chạy tới trước khu vực khán đài của các CĐV Tottenham rồi lè lưỡi, dùng 2 ngón trỏ bịt mũi nhằm trêu tức. Điều này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng tức giận và một trong số họ đã ném chiếc cúp mini bằng nhựa về phía ngôi sao người Ai Cập, nhưng rất may là không trúng.
Hành vi trêu tức của Salah đối với CĐV Tottenham.
Dù các CĐV Tottenham đã nổi nóng, nhưng Salah vẫn chưa chịu dừng hành vi của mình. Cụ thể, sau khi cầu nguyện và hôn xuống mặt sân để ăn mừng bàn thắng theo cách quen thuộc, chân sút 26 tuổi lại một lần nữa quay mặt về phía người hâm mộ đối thủ để làm hành động trêu tức.
Theo tờ The Sun, dù không nghe thấy lời phân biệt chủng tộc hay lạm dụng chủng tộc nào được phát ra, nhưng nhiều khả năng Tottenham vẫn phải nhận án phạt từ UEFA vì để xảy ra sự cố này. Trong khi đó, Salah cũng có nguy cơ bị phạt vì hành vi của mình.

Cận cảnh màn ăn mừng vô địch Champions League của Liverpool
Chiến thắng 2-0 trước Tottenham đã giúp Liverpool trở thành nhà vô địch của Champions League 2018-2019. Đây cũng chính là lần đầu tiên sau 14 năm, “The Kops” mới được nâng cao chiếc cúp của giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu cấp CLB.

VIDEO: Liverpool được hưởng quả phạt đền ‘trên trời rơi xuống’
Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên ở trận chung kết Champions League với Tottenham, Liverpool đã được hưởng phạt đền vì cái vung tay ngớ ngẩn của Moussa Sissoko trong vòng cấm đội bóng áo trắng. Trên chấm 11m, Mo Salah không bỏ lỡ cơ hội “trên trời rơi xuống” này để ghi bàn thắng mở tỉ số cho The Reds.
Bảo Tuấn
The Sun