Ông Sơn sốt cao trên 40 độ phải nhập viện. Huệ và Dương đưa ông vào cấp cứu. Khi Bảo gọi điện cho Dương tình cờ biết chuyện nên Quốc cũng nhanh chóng chạy vào viện. Trong lúc trò chuyện với Quốc ở ngoài hành lang bệnh viện, Huệ tình cờ nhìn thấy cô Hạnh.
cô Hạnh tình cờ thấy ông Sơn đi cấp cứu ở bệnh viện
Trong tập trước Vũ biết được chính Nhã là Kim năm xưa quay lại trả thù, Vũ thừa nhận gieo gió ắt gặt bão. Ở tập này, Vũ khóc nói với bố mẹ: “Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của bố mẹ, con muốn con của con lớn lên trong chính ngôi nhà này”.

Trong tập trước Vũ biết được chính Nhã là Kim năm xưa quay lại trả thù, Vũ thừa nhận gieo gió ắt gặt bão. Ở tập này, Vũ khóc nói với bố mẹ: “Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của bố mẹ, con muốn con của con lớn lên trong chính ngôi nhà này”.

Khi ông Sơn hồi phục và ra viện, Vũ tới thăm. Ông Sơn nói với Vũ: Nếu cứ giằng dai như thế này thì nguwòi khổ sở vẫn là con gái bố. Bố nói thật nếu đã không có duyên thì dừng lại đi con ạ”.

Ở cổng nhà Thư, Vũ bế cu Bon, Thư bên cạnh nói: Bố Vũ cố lên. Thư còn bảo Bon nhìn bố kìa. Thư đón cu Bon từ tay Vũ, nói rằng để Vũ về. Vũ cũng lưu luyến không muốn dời vợ con.
