Tuấn Hưng là một trong số khách mời của Vũ Duy Khánh. Tuấn Hưng từng nâng đỡ Duy Khánh khi ca sĩ này còn đi hát hội chợ, phòng trà. “Từ những ngày đầu gặp Khánh, tôi thấy cậu ấy là người quyết tâm, bất cứ ai có được sự quyết tâm đó tôi tin có thành quả”, Tuấn Hưng nói.

Dần dần Vũ Duy Khánh trở thành người em thân thiết của ca sĩ “Nắm lấy tay anh”. Vũ Duy Khánh có máu nghệ thuật bởi bố là diễn viên cải lương, tuy nhiên bố bệnh tật nhiều năm nên cậu phải tự bươn chải cuộc sống. Khánh chọn ca hát, chấp nhận đi hát lót, hát “sân khấu chuồng gà”, hát hội chợ, sau theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhưng đành dang dở.
Trong lúc khó khăn, Tuấn Hưng rủ Vũ Duy Khánh vào TPHCM, cưu mang và tạo điều kiện cho Khánh tiếp tục hát. “Tôi học được ở anh Hưng nhiều điều, ngoài giọng hát là ý chí phấn đấu”, Vũ Duy Khánh nói.

Nhạc sĩ Tú Dưa là tổng đạo diễn chương trình. Anh bảo muốn xây dựng hình ảnh Vũ Duy Khánh không chỉ có những bản hit phục vụ các bạn trẻ, Khánh vẫn hát được những bản nhạc tình cảm về cha mẹ hoặc những ca khúc bolero ngọt ngào. “Tôi và nhạc sĩ Thanh Bình tính toán câu chuyện được kể bằng âm nhạc để các khán giả có mặt sẽ khóc cười cùng Vũ Duy Khánh”, Tú Dưa nói.
Giám đốc âm nhạc lần này là Thanh Bình. Những bản nhạc đầu tiên khi Vũ Duy Khánh đi hát đều ghi âm ở chỗ phòng thu của Thanh Bình. Anh nói rằng sẽ làm tốt vai trò giám đốc âm nhạc, để khán giả thấy Vũ Duy Khánh khác, trưởng thành hơn về nhiều mặt.
Ca sĩ xác định lỗ khi làm show ở Nhà hát Lớn, không nhận tài trợ. Tuấn Hưng an ủi đàn em: “Không có nhà tài trợ nhưng chắc chắn chúng tôi không để em mình ngã”, Tuấn Hưng hứa hẹn. Anh nói rằng hai vợ chồng bàn nhau để “ôm” một số vé, đảm bảo đêm diễn của Khánh kín ghế. Trong lúc nhắc lại kỷ niệm gắn bó chục năm qua với Vũ Duy Khánh, Tuấn Hưng rưng rưng muốn khóc.

Lê Trinh theo đuổi dòng nhạc bolero, tự nhận có vẻ không ăn nhập lắm với chương trình này. Tuy thế nhạc sĩ Tú Dưa có ý sắp xếp để Duy Khánh-Lê Trinh song ca bolero như thử nghiệm trong liveshow này.