Câu chuyện này khiến nhiều người liên tưởng đến thành ngữ “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Những người vô trách nhiệm, chỉ biết hưởng lợi, không quan tâm người dân khốn khó ra sao, như lang băm chỉ chăm chăm móc túi người bệnh, mặc người bệnh dùng thuốc của mình sống chết ra sao.
"Sống chết mặc bay" cũng là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Phạm Duy Tốn, đăng trên tạp chí Nam Phong số tháng 12 năm 1918. Tác phẩm phê phán bọn quan phủ trong lúc trời mưa bão, đê sắp vỡ nhưng không thèm quan tâm đến sinh mệnh người dân, ung dung ngồi trong đình đánh tổ tôm.
Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, song trường hợp này, sự im lặng, thiếu trách nhiệm của Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà thể hiện sự vô cảm, thiếu đạo đức kinh doanh. Suốt từ 9 đến 12/10, trong khi người dân hoang mang, báo chí liên tiếp phản ánh, Cty này không hề đưa ra cảnh báo để khách hàng biết và không sử dụng nước nhiễm hóa chất độc hại.
Đáng nói hơn, từ 9/10, chính Cty này đã phát hiện sự cố váng dầu ở khu vực dẫn nguồn nước vào nhà máy, nhưng giấu nhẹm, âm thầm xử lý bằng cách bổ sung than hoạt tính, tăng hóa chất, khiến nước sạch thêm nồng nặc mùi clo. Việc này vi phạm nghiêm trọng Nghị định của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, trong đó quy định: Đơn vị cấp nước có nhiệm vụ tổ chức sản xuất an toàn, cung cấp ổn định dịch vụ cấp nước cho các khách hàng sử dụng nước về chất lượng nước. Trường hợp xảy ra sự cố phải kịp thời thông báo cho khách hàng biết, thậm chí phải bồi thường cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
Trong khi chủ đầu tư im lặng kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, các cơ quan chức năng của Hà Nội cũng chậm trễ không kém. Suốt 4 ngày hàng vạn dân kêu la về nước sạch bốc mùi khét lẹt, không có cơ quan nào của Hà Nội, từ cấp quận cho đến các sở, ban ngành đưa ra các cảnh báo hoặc khuyến cáo người dân về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe nếu tắm giặt, ăn uống, cũng như cung cấp nguồn nước sạch thay thế…
Còn nhớ, vụ cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông, Hà Nội bị chê trách rất nhiều vì bất nhất, chậm trễ thông tin, xử lý, khắc phục sự cố, dẫn đến “khủng hoảng”, làm mất niềm tin của người dân. Ngỡ đây sẽ là bài học đắt giá, để thành phố rút kinh nghiệm, không lặp lại sai lầm trong xử lý các vấn đề cấp bách, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Vậy mà, Hà Nội vẫn cứ... “không vội được đâu”.
Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019
Sống chết mặc bay
Related Posts:
Tên sát nhân quái dị, xăm toàn bộ kế hoạch phạm tội lên ngựcMột tên sát nhân ở Mỹ đã bị kết án là hung thủ trong một vụ giết người vốn rơi vào bế tắc suốt 7 năm, sau khi cảnh sát phát hiện ra một hình xăm mô tả chi tiết mọi diễn biến về vụ án trên ngực hắn. Nói đến tội phạm, phần lớn… Read More
Trump nâng cảnh báo Triều Tiên, nguy cơ chiến tranh tăngNhiều tờ báo phương Tây cho rằng thời điểm Mỹ-Triều Tiên chiến tranh sẽ không còn xa nữa. Trump mới nâng mức cảnh báo cao nhất với Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng mức ảnh báo và coi Triều Tiên là “mối đe dọa … Read More
Vũ khí “khủng” Hàn Quốc vô hiệu hóa tên lửa Triều Tiên? Hàn Quốc mới đây đã đưa các tổ hợp radar cảnh báo sớm hiện đại nhất vào hoạt động, sẵn sàng vô hiệu hóa mọi mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Một đợt phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Theo Daily Star, Hàn … Read More
Hé lộ chiến lược đối phó Triều Tiên của Donald Trump“Hãy đưa tên lửa tớ Hawaii ngay lập tức”, lời ra lệnh của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harris đưa ra là cảnh báo cứng rắn đối với Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Đô đốc Mỹ Harris (phải) cho … Read More
Báo Trung Quốc mách nước Mỹ “đấm và xoa” Triều TiênBáo Trung Quốc viết rằng chỉ răn đe Triều Tiên là chưa đủ, còn phải xoa dịu để nước này thực sự từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi trừng phạt Triều Tiên nặng nề hơn Tổng thống Mỹ Dona… Read More