

Tòa không triệu tập bà Trần Thị Hiền (mẹ bị hại). Người đại diện hợp pháp cho nạn nhân trong vụ án này là ông Cao Văn Hường (bố đẻ của Duyên) cùng người thân đã có mặt tại tòa từ rất sớm

Trước đó bà Trần Thị Hiền, (SN 1975, ở huyện Điện Biên) bị tuyên 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”
Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, bà Hiền biết con gái bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an. Khi cán bộ công an gặp gỡ, hỏi về việc con gái bị sát hại thì bà Hiền từ chối và "cơ quan điều tra hỏi nhiều thì bà ta đòi đi về". Thậm chí, bà Hiền còn “đánh lạc hướng” cơ quan điều tra, che giấu hành vi phạm tội của mình.



Chiều 25/12, một ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại... xảy ra hồi đầu năm, người dân tại xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn chưa hết ám ảnh về tội ác của 9 bị cáo.
Tại đội 11, xã Thanh Nưa, ngôi nhà của Bùi Văn Công (SN 1975), nơi diễn ra vụ án nằm sát quốc lộ 12. Sau gần một năm bị niêm phong, ngôi nhà cấp 4 phủ kín bụi, cỏ mọc um tùm. Cách nhà Công chừng 100m, là ngôi nhà hoang, nơi các đối tượng đã phi tang thi thể nạn nhân. Đây chính là nơi Công dặn vợ giả vờ phát hiện để báo hàng sóm, chính quyền sở tại hòng đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức năng.
Trước ngày xét xử vụ án, nhiều người dân tại xóm nghèo bán tán xôn xao về tội ác của các đối tượng gây ra.
Đứng trước hiện trường vụ án, một người phụ nữ (xin giấu tên) cho biết, sinh sống nhiều năm tại đây ít người tiếp xúc với gia đình Bùi Văn Công bởi hắn là kẻ nghiện và buôn bán ma túy nhiều năm nên né tránh.
Theo người hàng của kẻ thủ ác, trước đây Công có một người vợ, có con lớn đi học đại học tuy nhiên lâu nay không ai rõ vợ và con hắn đi đâu. Những năm gần đây, chị Thu (không rõ quê quán - PV) về sống cùng Công nhưng chưa có thêm con.
"Hắn và đồng bọn quá dã man, cháu gái còn quá trẻ. Chúng tôi hy vọng tòa án sẽ phán quyết, xét xử những kẻ này thật nghiêm khắc", người hàng xóm nhà đối tượng Bùi Văn Công nói.

Còn ông Vũ Văn Đông (63 tuổi, trú cùng thôn) cho biết, dù vụ án đã trôi qua gần 1 năm nhưng chỉ cần nhắc đến là ông cảm thấy rất bức xúc trước tội ác tày trời mà 9 đối tượng đã gây ra.
Ông Đông tỏ ra bức xúc nhất đối với bị cáo Bùi Thị Kim Thu vì dù biết rõ hành vi hiếp dâm, giết người của chồng và đồng bọn nhưng tuyệt nhiên không tố giác. Nữ bị can chọn cách im lặng, để mặc cho một cô gái vô tội như Duyên phải chịu biết bao sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần cho tới lúc chết. Và chỉ đến khi không thể chối cãi trước những bằng chứng, Thu mới chịu cúi đầu khai nhận.
“Đến giờ phút này, gần 1 năm chứng kiến hình ảnh thi thể nạn nhân, tôi thực sự vẫn đau xót khi nghĩ về những sự tra tấn, hành hạ bởi nhóm quỷ dữ đối với cháu. Ngày mai, tôi sẽ cùng một số hàng xóm khác sẽ tới phiên tòa theo dõi, để chứng kiến Công và đồng bọn bị trừng trị. Tôi mong, các đối phải nhận mức án cao nhất tử hình để trả lại sự công bằng cho nạn nhân", ông Đông bức xúc.
Nữ sinh cố trốn chạy nhưng bất thành
Theo cáo trạng, chiều tối 4/2 (30 Tết), Công, Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng cùng nhau dùng vũ lực bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Hiền (mẹ Duyên) theo yêu cầu của Vì Văn Toán. Sau đó, Công và Vương Văn Hùng chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá 10,3 triệu đồng của Duyên. Đến tối cùng ngày, khi đưa nữ sinh về phòng khách nhà Bùi Văn Công ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), Công lấy ma túy ra cho cả nhóm dùng. Khi các đối tượng không để ý, Duyên vùng chạy ra cửa chính thì bị cả nhóm phát hiện, bắt lại.
Trong quá trình giữ nữ sinh tại nhà Công từ 4-6/2, các đối tượng đã nhiều lần hiếp dâm thiếu nữ, có lần Thu (vợ Công) chứng kiến. Khi phát hiện sức khỏe nữ sinh yếu, cả bọn đã thống nhất sát hại nạn nhân rồi phi tang, bịt đầu mối.

Cáo trạng xác định, quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là chủ mưu, cầm đầu, Công là người khởi xướng thực hiện hành vi phạm tội, còn các đối tượng còn lại thực hiện, giúp sức. Xong việc, Toán và Công dặn cứ ăn Tết bình thường, không được nói linh tinh khi có người hỏi. Công cũng dặn vợ giả vờ tình cờ lên ngồi nhà hoang và phát hiện ra thi thể của chị Duyên rồi báo cho hàng xóm và cơ quan chức năng biết nhằm đánh lạc hướng điều tra. Bùi Văn Công còn có hành vi cất giấu trái phép 0,1963g ma túy để bán và sử dụng.
Viện Kiểm sát xác định, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tính mạng, tài sản của người khác, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm hoạt động tư pháp, do đó cần phải xử lý nghiêm.
Hàng trăm cảnh sát bảo vệ phiên tòa
Sáng 26/12, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Dyên (SN 1997) bị bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại… xảy ra hồi đầu năm tại địa phương này.
Từ sớm, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ bảo vệ, dẫn giải các bị cáo tới tòa. Ngoài ra, Công an tỉnh Điện Biên huy động hàng chục cán bộ CSGT, công an phường, cảnh sát khu vực bảo vệ nhiều vòng trong thời gian diễn ra phiên tòa.
Ông Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh, thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với rất nhiều tình tiết phức tạp, trong đó có bị cáo bị truy tố cả 5 tội, từng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy. Nhiều bị cáo có quan hệ gia đình là vợ - chồng, anh em ruột. Để đảm bảo an toàn cho hội đồng xét xử, các bị cáo và đảm bảo khu vực cho người dân tới theo dõi, TAND tỉnh đã quyết định xét xử ở sân vận động.

Thượng tá Vũ Trọng Thưởng - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị huy động
Trước đó, Viện KSND tỉnh Điện Biên truy tố 9 bị can, trong đó Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1993), Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974), Vì Văn Toán (SN 1982), Vương Văn Hùng (SN 1984) bị truy tố về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Riêng bị cáo Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.
Trước đó, trong một vụ án khác ngày 27/11 TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ Cao Mỹ Duyên) 20 năm tù, Bùi Văn Công 20 năm tù và Lường Văn Hùng lĩnh án tù chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo Vì Văn Toán lĩnh án tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 7 năm tù về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".
Theo Bộ luật Hình sự: Người phạm tội "Giết người" phải nhận mức án từ 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình; Tội "Hiếp dâm" bị phạt tù từ 07-15 năm; Tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" bị phạt tù từ 5 tháng đến 12 năm; Tội "Tàng trữ ma túy" bị phạt tù từ 1-5 năm; Tội "Không tố giác tội phạm" bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.