Cường thiếu gia gọi Uyên không được, nhờ bố Uyên lừa con gái để Cường ra gặp. Cường ra sức giải thích với Uyên chuyện “sắp ăn hỏi chị gái nhưng vẫn lên giường với em gái”, anh ta còn mặt dày nói dù thế nào tình cảm dành cho Uyên không thay đổi. “Sao anh có thể nói những lời đấy sau khi ngủ với em gái tôi nhờ”, Uyên hỏi. Cường cãi lại đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Uyên bị đánh thuốc mê
“Có thể em không tin nhưng thằng đàn ông nào trên đời này chẳng thế. Ngay cả với thằng Khoa chắc gì nó vượt qua được cám dỗ của con Đào đâu. Có khi nó còn ngủ với em gái em còn nhiều hơn anh”. “Anh câm mồm đi, anh đừng nghĩ ai cũng bỉ ổi như mình. Anh Khoa không giống anh đâu. Anh là loại đàn ông đáng khinh”, Uyên nói.

Bất ngờ Cường lấy khăn tẩm thuốc mê ra hạ gục Uyên. Uyên tỉnh dậy, chân tay tuy còn yếu ớt nhưng vẫn cố lất điện thoại ra gọi cầu cứu Khoa. Tuy nhiên Khoa say rượu, không nghe được điện thoại. Cường phát hiện ra tắt điện thoại, không bỏ qua cơ hội cưỡng đoạt cô.

Ông Bá (Quang Tèo) tát Uyên vì cho rằng đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại, không hay ho gì chuyện bị làm hại mà đi báo công an. Uyên nói không thể nhẫn nhục mà tha cho Cường. “Kể cả con không lấy chồng, nhưng nhất định con phải bắt nó trả giá”, Uyên nói.

Uyên nói sẽ đi, nhưng ông Bá dọa không có cửa quay trở về nếu bước chân đi, sẽ bị ông từ Uyên như từng làm với Đào. Khoa tìm gặp Uyên, vỗ về không sao. Uyên lảng tránh, nhưng Khoa nhất định không buông cô. “Thời buổi này chuyện đó cũng bình thường, cứ coi như bị chó cắn, là lỗi của con chó mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng ở bên em. Em đừng cố chấp”, Khoa thuyết phục nhưng Uyên không chấp nhận.

Cường vẫn không nhận tội. Ông bố ở nhà sai người đi thăm dò, còn dặn nhất định cũng không nhận tội. Ông bố Cường tới nhà Uyên thương lượng với ông Bá. Ông này nói ý xí xóa, rồi tổ chức đám cưới cho Uyên-Cường, cố ý nhấn mạnh nếu cứ để như thế sẽ nhục nhã.

Ông Tài lén sai người lẻn vào nhà ông Bá ăn trộm tài liệu. Hôm sau ông sang nhà ông Bá thông báo nắm rõ mọi sai phạm của ông Bá khi làm trưởng thôn. Trong sổ ghi chép, ông Bá ghi rất rõ các khoản ăn chênh lệch từ mấy dự án nông thôn mới. Ông này đặt điều kiện tùy thái độ của bố con Uyên, nếu không sẽ tung hết bằng chứng tham nhũng của ông Bá.


Khoa không chấp nhận sự thật, liền tìm tới nhà Cường đánh nhau, kết cục bị đánh cho bầm dập. Cậu bạn thân của Khoa thấy thế chạy đến tìm Uyên bốc phét Khoa bị đánh sắp nhập viện, nên cô vội vàng tìm tới hỏi thăm.