Nhưng sau khi được bạn bè nhắc đến trong bức ảnh được đăng tải trên diễn đàn thì mình cảm thấy vui, không ngờ mọi người lại dành cho mình nhiều tình cảm yêu quý như vậy.
Mình không có đủ thời gian để trả lời hết tin nhắn của mọi người nhưng mình thật sự trân trọng tình cảm đó”.

Trần Anh Dũng hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Răng - Hàm - Mặt, ĐH Y Hà Nội. Theo học một trong những ngành Y cao điểm nhất, Dũng kể rằng bản thân đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.
Anh Dũng cho biết: “Mới đầu vào trường mình cũng khá sốc về sự thay đổi về kiến thức, cũng như cách học thi. Đối với mình môn nào cũng khó khi đòi hỏi nhiều kiến thức học thuật.
Dù giỏi cỡ mấy thì với lượng kiến thức khổng lồ vẫn cần phải bỏ ra một quỹ thời gian khá lớn mới có thể sống sót qua mùa thi. Bởi thế, mình cố gắng chăm chỉ nghe giảng, tự nghiên cứu qua sách vở, internet, không ngừng học hỏi”.

Với chiều cao ổn, gương mặt sáng, Anh Dũng có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống sinh viên. Bên cạnh đó, công việc người mẫu ảnh cũng giúp Anh Dũng có thêm những mối quan hệ mới, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Quan điểm sống của chàng trai này chính là, cuộc sống luôn cần có những người bạn để được sẻ chia niềm vui nỗi buồn, cũng như giúp ta vượt qua mọi khó khăn.
Bởi thế, Anh Dũng luôn sống hết mình, chân thành, biết lắng nghe và giúp đỡ người khác. Có lẽ vì thế mà Dũng được nhiều người yêu quý.
Theo Dân Trí