Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Dùng trực thăng di dời 'xe buýt ma thuật' từng khiến 2 người chết ở Alaska

Associated Press đưa tin, chính quyền Alaska đã di dời chiếc xe buýt bỏ hoang nổi tiếng, xuất hiện trong cuốn sách Into The Wild và bộ phim cùng tên, khỏi Vườn quốc gia và khu bảo tồn Denali vào tuần trước.

Theo đó, hôm 18/6, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Alaska đã sử dụng một chiếc trực thăng Chinook, để đưa chiếc xe buýt rời khỏi nơi mà nó nằm suốt nhiều thập kỷ đến một địa điểm không được tiết lộ.

Dùng trực thăng di dời 'xe buýt ma thuật' từng khiến 2 người chết ở Alaska - ảnh 1Trực thăng quân sự di dời chiếc xe buýt nổi tiếng ở Alaska.
Dùng trực thăng di dời 'xe buýt ma thuật' từng khiến 2 người chết ở Alaska - ảnh 2 Điểm đến của chiếc xe không được tiết lộ.

Về nguyên nhân, nhà chức trách nhận định, chiếc xe buýt này là một điểm du lịch nguy hiểm, thậm chí gây chết người, cho những người hâm mộ “phượt thủ” Christopher McCandless – nhân vật chính có thật của “Into The Wild”.

AP cho biết, chiếc xe buýt được biết đến với cái tên “xe buýt 142”, hay “The Magic Bus” (tạm dịch: xe buýt ma thuật). Vào những năm 1940, chiếc xe này là nơi ở của các công nhân Công ty Xây dựng Yutan trong thời gian thi công Parks Highway, xa lộ nối liền hai đô thị Fairbanks và Anchorage. Nó bị bỏ hoang vào năm 1961 và trở thành nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người hành hương và thợ săn.

Dùng trực thăng di dời 'xe buýt ma thuật' từng khiến 2 người chết ở Alaska - ảnh 3Chiếc xe buýt bị bỏ hoang trong Vườn quốc gia và khu bảo tồn Denali suốt nhiều thập kỷ.

Năm 1992, xe buýt 142 trở thành nơi dừng chân cuối cùng của Christopher McCandless. Thanh niên 24 tuổi thực hiện hành trình đi bộ xuyên Bắc Mỹ, rồi đến Alaska, sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1990. Với lượng hành lý ít hỏi, McCandless đi sâu vào khu vực hoang dã bằng cách băng qua sông Teklanika, lúc này đang đóng băng. Tuy nhiên, đến lúc nam phượt thủ muốn trở ra, băng đã tan hết và Teklanika trở về là một dòng sông chảy xiết, nguy hiểm. McCandless bị mắc kẹt trên chiếc xe buýt bỏ hoang 114 ngày trước khi qua đời vì đói.

Câu chuyện về chuyến đi định mệnh của Christopher McCandless đã trở thành cảm hứng cho tác giả Jon Krakauer viết nên cuốn sách Into The Wild (phát hành năm 1996). Năm 2007, “Into The Wild” được chuyển thể thành phim.

Dùng trực thăng di dời 'xe buýt ma thuật' từng khiến 2 người chết ở Alaska - ảnh 4114 ngày của Christopher McCandless trong chiếc xe buýt được đưa lên sách và phim. 

Chiếc xe buýt cách Parks Highway khoảng 40km, nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của người hâm mộ McCandless. Họ bất chấp các trở ngại về đường xá, điều kiện cơ sở vật chất hay thông tin liên lạc để tìm đến “The Magic Bus” chỉ với mục đích “sống ảo”, và hậu quả để lại thực sự thảm khốc.

Hai người phụ nữ bị chết đuối, một người từ Thụy Sĩ vào năm 2010 và một người từ Belarus vào năm 2019. Ngoài ra, kể từ năm 2009, ít nhất 15 hoạt động tìm kiếm cứu nạn được tổ chức do du khách lạc đường, mất liên lạc. Mùa đông năm 2019, chính quyền huy động lực lượng giải cứu 5 du khách người Ý, trong đó có một người bị tê cóng nghiêm trọng.

“Chúng tôi khuyến khích mọi người đến và thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang dã của Alaska một cách an toàn. Chúng tôi hiểu, chiếc xe buýt này hấp dẫn trí tưởng tượng của các du khách. Tuy nhiên, đây là phương tiện bị bỏ hoang, xuống cấp, là nguyên nhân của những sự cố nguy hiểm, dẫn đến các nỗ lực cứu hộ tốn kém. Nhưng quan trọng hơn hết, nó đã khiến một số du khách phải trả giá bằng mạng sống”, Corri A. Feige – Ủy viên Bộ Tài nguyên Alaska – nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Đắm mình vào những bức ảnh xanh mát 'giải nhiệt' nắng hè

Đã có gần 18.000 bức ảnh gửi về cuộc thi ảnh #Green2020, tổ chức bởi ứng dụng chia sẻ ảnh Agora, trong đó chỉ có 50 bức được ban giám khảo đưa vào top 50 bức ảnh xuất sắc nhất, để từ đó, công chúng lựa chọn ra một bức ảnh duy nhất nhận được giải thưởng 1.000 USD tiền mặt.

Ảnh thế giới ấn tượng trong tuần

Biểu tình “Black Lives Matter”, sự trở lại của bóng đá và ảnh hưởng của dịch Covid – 19... là các thông điệp đến từ những bức ảnh đáng chú ý nhất trên thế giới tuần này.

Góp tiếng nói cho một sự thật lịch sử

Năm 1996, ngay sau khi bộ phim “Những người lính xe tăng 390 ngày ấy” của đạo diễn Phạm Việt Tùng được trình chiếu, Tiền Phong là một trong vài tờ báo đầu tiên góp thêm tiếng nói về một sự thật lịch sử khi xe tăng 390 mới là xe đầu tiên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Sau đó, rất nhiều tờ báo đồng loạt có bài viết xung quanh sự kiện này, khiến câu chuyện trên trở thành một trong mười sự kiện báo chí của năm 1996.

Những cú thót tim của Trường 'đầu bò'

Một nhiếp ảnh gia đàn anh khi nói về nhà báo Lương Xuân Trường thì tặc lưỡi, lắc đầu bảo: “Chưa thấy nhà báo nào làm việc kiểu “trâu húc mả” như thế. Chỗ nào xa nhất, khó nhất, vất vả nhất, heo hút nhất... thì đều thấy mặt “nó””. Trường chính là hình mẫu của một nhà báo dấn thân mà các giảng viên báo chí hay lấy ra làm ví dụ cho học trò của mình.

Có một lời mời chưa thực hiện được

Nghề báo giúp tôi đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người thú vị và có những kỷ niệm cảm động khiến mình yêu cuộc đời này hơn rất nhiều. Cuộc gặp gỡ ở La Havana, Cuba và lời mời chưa thực hiện được là một trong những trường hợp như vậy.

Xuân Đức, hồn về với Cửa gió

Tin nhà văn Nguyễn Xuân Đức qua đời ở tuổi 74 khiến bạn bè văn giới bàng hoàng. Nhà văn Quảng Trị bút lực dồi dào ấy ra đi đột ngột sau một cú ngã.

Nhớ Vọng Cảnh

Tôi ở Huế, ngọn đồi danh thắng Vọng Cảnh không xa lạ, nhưng cứ mỗi lần nhắc chuyện nghề báo, ôn kỷ niệm viết lách, Vọng Cảnh lại luôn nằm trong nỗi nhớ.

Nghe Vũ Huyến 'chém gió'

90 phút cà phê cùng nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Huyến, chúng tôi được nghe ông trải lòng về nhiếp ảnh, về cuộc sống với góc nhìn của người làm báo lúc nào cũng cháy bỏng đam mê và luôn lạc quan, yêu đời, yêu nghề...

Theo Mlive

Related Posts: