Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Hạn nặng, dân bỏ lúa cứu người

Đã hơn 3 tháng qua, tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi không có mưa. Trong khi đó nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao khiến các hồ đập, kênh rạch trên địa bàn cạn kiệt nước. Không chỉ hồ đập kênh rạch, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở một số xã như Phổ Cường, Phổ Khánh… cũng đã rơi vào tình trạng khô cháy.

Đứng trên 3 sào ruộng của gia đình, bà Bùi Thị Thanh Xuân, trú xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ) thẫn thờ nhìn lúa chết dần. “Gia đình tôi đã đóng 2 giếng khoan để “chữa cháy” cho lúa, nhưng cũng không đủ nước để tưới, nay muốn cắt cho bò ăn cũng không được nên tôi đang tính đốt ruộng”. Nhiều nông dân ở xã Phổ Cường rơi vào tình cảnh tương tự. Không chỉ lúa, mà  nhiều diện tích dưa hấu, đậu phụng… cũng khô khát.

Ông Võ Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Cường, cho biết: “Toàn xã có gần 1.100 ha, trong đó đất lúa chiếm 925 ha, còn lại là hoa màu. Nhưng năm nay diện tích đất lúa phải bỏ hoang lên đến hơn 700 ha, do thiếu nước tưới nên bà con không thể xuống giống. Xã Phổ Cường những năm qua phụ thuộc vào hồ Liệt Sơn, nhưng hồ này phải cắt nước từ đầu mùa. Hơn nữa Phổ Cường ở xa, nước hồ chứa ít không thể dẫn về tới xã”.

Cũng theo ông Cương, người dân cả xã phải chi tiền để làm trên 3.000 giếng khoan, giếng đào. Thế nhưng, hiện tại có đến hơn 70% giếng đã khô cạn nước. Trong năm 2019, xã Phổ Cường đã làm cho người dân 2 giếng khoan sâu trên 80 mét, và dân tự khoan hơn 10 cái giếng nhưng vẫn thiếu nước trầm trọng.

Thị xã Đức Phổ có 11 hồ chứa nhưng chỉ còn hồ Diên Trường, Lổ Lá vẫn còn nước, thấp nhất là hồ Liệt Sơn xuống dưới mực nước chết 1m3.

Ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, hiện nay trên địa bàn thị xã có hơn 2.600 hộ dân ở 9 xã, phường lâm vào cảnh khát nước. Tỉnh đã cấp cho thị xã hơn 2 tỷ đồng để khoan giếng tìm nguồn nước sinh hoạt “cứu” dân.

“Thị xã dự kiến sẽ khoan 45 giếng cho 9 xã, phường, khoảng 50 triệu đồng/giếng”, ông Vương nói.

Tại xã Phổ Khánh, để có nước sinh hoạt, những gia đình có đông người hằng ngày phải chia phiên nhau, dùng xe máy chạy 5-6km xin nước về sử dụng. Nhà nào có điều kiện hơn thì mua nước từ nơi khác chở về với giá 150.000 đồng/m3, cao hơn gấp 30 lần so với giá nước sinh hoạt ở thành phố Quảng Ngãi.      

Related Posts:

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và thông điệp 'lấy đức làm gốc'“Truyền lửa” cho thế hệ trẻ về tinh thần học tập và làm theo gương Bác Hồ trong lần gặp mặt này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu trước tiên là phải “hiếu và thấm nhuần” những điều Bác đã dạy và phải thực hiện cho… Read More
  • Hai áp thấp nhiệt đới cùng hình thành trên Biển ĐôngTrung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới dự báo trước đó chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc vào lúc 04 giờ sáng nay (2/9). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt… Read More
  • Gần 400 sổ đỏ bị cấp nhầm suốt 16 năm ở Quảng NgãiTrong 16 năm, hàng trăm thửa đất ở Quảng Ngãi được cấp chung trong giấy chứng nhận, không có hình vẽ, không có thông tin để xác định vị trí.  Trao đổi với VietNamNet, Bí thư huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) Hà Thị Anh Thư&… Read More
  • Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử   Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá tổng kết lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, phương hướng phát triển của dân tộc. Bên cạnh đó, bản Di chúc cũng thể hiện cô đọng tư tưởng, nhân cá… Read More
  • Sống lại đêm hội đại ngànÐộc đáo Tăm Blang M'prang Bon Để chuẩn bị cho lễ hội này, bà con buôn Ja Rah (xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông) đã lên kế hoạch, phân công mỗi người một việc. Đàn ông đảm nhận khâu lễ vật; phụ nữ lo chuyện bếp núc, chế b… Read More