Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Những bước chân khẳng định chủ quyền biển, đảo

Bất chấp thời tiết nắng nóng, người dân Lý Sơn ở mọi lứa tuổi đã cùng nhau đổ về Hang Câu - dưới chân núi Thới Lới (Lý Sơn, Quảng Ngãi) để tận mắt chứng kiến các vận động viên thi đấu ở Tiền Phong Marathon 2020. 4h sáng ngày 5/7, không khí sôi nổi và náo nhiệt đã làm nóng cuộc tranh tài giữa các VĐV chuyên nghiệp và các chân chạy phong trào. Lần đầu tiên một sự kiện thể thao quy mô lớn được tổ chức nơi đây, thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon năm 2020 cho biết, lần đầu tiên sau 61 năm tổ chức, giải Việt dã báo Tiền Phong, vẫn tự hào được coi là giải đấu thể thao có lịch sử dài nhất của đất nước ta được nâng cấp lên thành Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài. Tức chúng ta đang tham gia vào một giải chạy được tổ chức lần thứ 61 và cũng là một giải vô địch quốc gia lần thứ nhất. Không đơn thuần giải thể thao, giải đấu được đưa ra Lý Sơn là sự kiện quảng bá lớn cho Lý Sơn và Quảng Ngãi; đặc biệt vươn tầm thành một sự kiện lớn về biển đảo.

“Mỗi bước chạy, mỗi việc làm của chúng ta hôm nay là bước tiếp những bước chân mở nước và giữ nước của cha ông, những bước chân khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với biển đảo thiêng liêng và cũng là khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Bà Lê Thị Hoàng Yến- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao là một trong những vị khách đặc biệt của Tiền Phong Marathon. Mùa giải thứ hai liên tiếp tham dự với tư cách VĐV phong trào, bà Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ: “Từ thời còn nhỏ, tôi đã thích xem các cuộc tranh tài tại Tiền Phong Marathon, trước với tên gọi là Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong. Theo dõi các bước chạy của lão tướng Bùi Lương với kỷ lục 9 lần vô địch Việt dã, hình ảnh các VĐV Lưu Văn Hùng, Đặng Thị Tèo…tôi từng nghĩ mình sẽ tham dự giải đấu và điều này trở thành sự thật. Giải năm nay tổ chức ở đảo Lý Sơn, mang ý nghĩa và tầm quan trọng lớn bởi bồi đắp thêm tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo tới người dân cả nước”.

Ðường đua nhiều bất ngờ

Ở nội dung marathon, huy chương đồng (HCĐ) SEA Games 2015, Hoàng Nguyên Thanh đã có màn tái xuất ấn tượng sau nhiều năm vắng bóng tại các sân chơi chuyên nghiệp. Trên đường đua đầy thử thách, nắng, gió, dốc trên đảo Lý Sơn sáng qua, Hoàng Nguyên Thanh đã vượt qua các đối thủ sừng sỏ để cán đích đầu tiên nội dung marathon với thành tích 2 giờ 36 phút 56 giây. Trước đó, chân chạy Bình Phước có tới 8 lần dự tranh giải đấu truyền thống nhất nước, ở cả hai cự ly bán marathon và marathon, nhưng chưa từng giành vàng.

5 năm trước tại Singapore, Hoàng Nguyên Thanh từng mang về cho Việt Nam tấm HCĐ marathon nam “quý như vàng” tại SEA Games 2015, sau 12 năm “trắng tay” ở đấu trường khu vực. Anh đạt thành tích 2:37:10, sau chân chạy Soh Rui Yong của Singapore (2:34:56) và Boonthung Srisung của Thái Lan (2:35:09). “Nếu được gọi vào đội tuyển, tôi sẽ đặt mục tiêu tranh chấp huy chương, kể cả HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà”, chân chạy sinh năm 1995 cho biết.

Ở nội dung marathon nữ, đồng đội của Nguyên Thanh là Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng vô địch với thành tích 3 giờ. Đương kim vô địch Phạm Thị Hồng Lệ gặp vấn đề về sức khỏe và không thể bảo vệ ngôi hậu của mình.

Trong khi đó, ở nội dung bán marathon, vắng đương kim vô địch Phạm Thị Huệ, VĐV chuyên nội dung 1500m - Phạm Thị Thúy Hạnh (Hà Nam) đã tận dụng cơ hội để đăng quang với thời gian 1 giờ 31 phút 20 giây.

Kết quả giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2020
Marathon nam tuyển:
1. Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước). Thành tích: 2:36:56; 2. Lê Văn Tuấn (Bình Dương): 2:41:27; 3. Lê Tấn Hi (Lâm Đồng): 2:49:26
Marathon nữ tuyển:
1. Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước): 3:00; 2. Lèo Thị Tình (Sơn La): 3:25:57; 3. Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định): 4:06:39. 
21km nam tuyển:
1. Nguyễn Văn Lai (Quân Đội): 1:17:32; 2. Phạm Tiến Sản (Bắc Giang): 1:17:39; 3. Nguyễn Văn Bình (Bắc Giang): 1:19:46
21km nữ tuyển:
1. Phạm Thị Thuý Hạnh (Hà Nam): 1:31:20; 2. Nông Thị Hường (Đăk Lăk): 1:32:18; 3. Nguyễn Thị Thuỳ Dương (Đồng Nai): 1:33:12
10km nam tuyển:
1. Đỗ Quốc Luật (Quân Đội): 32:16; 2. Trịnh Quốc Lượng (Quân Đội): 33:04; 3. Lê Trung Đức (Thanh Hoá): 33:37
10km nam trẻ:
1. Nguyễn Quốc Anh (Quân Đội): 32:57; 2. Lê Tiến Long (Hà Tĩnh): 33:19; 3. Nguyễn Đăng Đông (Quân Đội): 33:38
5km nữ tuyển:
1. Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang): 18:15; 2. Nguyễn Thị Hường (Quảng Bình): 18:50; 3. Lê Thị Lan (Thanh Hoá): 18:56
5km nữ trẻ:
1. Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hoá): 18:25; 2. Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh): 18:38; 3. Nguyễn Thị Quyên (Thái Bình): 19:11

Những bước chân khẳng định chủ quyền biển, đảo - ảnh 1  

Related Posts:

  • Bộ ngực căng tròn đầy của Nargis FakhriNargis Fakhri hiện là một trong những người đẹp được săn đón nhất Bollywood. Nargis Fakhri sinh ra ở New York, Mỹ. Cha cô là người Pakishtan trong khi mẹ là người CH Czech. Vẻ đẹp lai của cô gái sinh năm 1979 nhanh chóng lọt… Read More
  • Higuain cặp fan cuồng của kình địch MilanSau cú đúp lập được trong trận thắng Monaco 2-0 tại bán kết lượt đi Champions League 2016/17, chân sút Gonzalo Higuain của Juventus còn đang được nhắc đến qua màn chinh phục bóng hồng có tên Denada Sheshi. Theo tìm hiểu, ng… Read More
  • Ronaldo đạt ngưỡng 100 triệu lượt theo dõi trên InstagramTiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã trở thành ngôi sao bóng đá đầu tiên đạt con số 100 triệu người theo dõi trên Instagram. Trong trận bán kết lượt đi Champions League với Atletico, R onaldo đã lập hat-trick … Read More
  • Lewandowski hạnh phúc hôn trán con gái mới sinhTiền đạo 'sát thủ' của Bayern Munich tự hào khi lên chức bố và khẳng định đó là cảm xúc tuyệt vời. Tiền đạo Bayern Munich hạnh phúc hôn công chúa đầu lòng mới chào đời. Robert Lewandowski thông b… Read More
  • Katie Price vẫn sexy dù đã sắp ‘tứ tuần’Katie Price hay còn có nghệ danh là Jordan là một người mẫu ảnh kiêm ca sĩ và thương gia người Anh. Cô sinh vào ngày 22/05/1978 tại Brighton. Người đẹp 38 tuổi này từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Hiện tại, cô là vợ của vũ cô… Read More