Home »
xa-hoi
» Độc đáo tượng trâu đất của nghệ nhân làng gốm Thanh Hà
Những ngày cận Tết, lò gốm của ông Nguyễn Văn Xê (nghệ nhân làng gốm Thanh Hà) lại tất bật để chuẩn bị hàng hóa cho thị trường Tết. Năm nay, ngoài các sản phẩm gốm truyền thống, ông Xê cũng kì công tạo hình trâu - linh vật của năm Tân Sửu phục vụ thị trường.
Lò gốm của ông là lò gốm duy nhất nặn tượng trâu đất với kích thước lớn, cũng như sáng tạo ra nhiều loại sản phẩm với hình tượng con trâu như ống tiết kiệm trâu đất, mâm trâu đất tí hon....
Năm nay, ông Xê nặn gần chục tượng gốm trâu với kích thước lớn (30 cm x 60 cm) để phục vụ trưng bày dịp Tết và bán cho khách hàng.
"Làm gốm trâu vốn rất kì công, riêng công đoạn nặn, vuốt là đã mất 4 ngày đến 1 tuần. Những con đầu tiên, tui mất nhiều thời gian hơn để tạo hình vì chưa có hình mẫu, chỉ mày mò theo tưởng tượng. Đến những con sau thì nhanh hơn vì quen tay rồi", ông Xê nói.
Sau khi nặn thành hình, trâu đất sẽ được mang phơi nắng và để khô tự nhiên từ 4 ngày đến 1 tuần sau đó mới cho vào lò nung, sau đó đánh bóng và sơn màu. "Phải để khô tự nhiên thì khi nung, tượng mới không bị nứt, bể. Tạo hình trâu với kích thước lớn khó nhất là vuốt sừng, phải vuốt làm sao cho cân, thể hiện sự ngạo nghễ, sừng sững, cũng phải có mẹo để giữ sừng không bị quặt xuống lúc đất sét chưa khô", ông Xê kể.
Mỗi con trâu đất, dù kích thước rất nhỏ hoặc rất lớn, đều được nghệ nhân vuốt ra bằng tay hoàn toàn, bởi vậy, mỗi chú trâu sẽ có một biểu hiện, sắc thái riêng, chứ không con nào giống với con nào.
Mỗi cặp trâu đất lớn, ông Xê bán với giá 3 triệu đồng, cặp trâu sừng sững ngoảnh mặt nhìn nhau tạo sinh khí, sức sống mới chào đón năm Tân Sửu. Hiện, UBND phường đã đặt hàng 3 cặp để trưng bày vào dịp Tết. Ngoài ra, ông Xê cũng nhận được nhiều đơn hàng trong và ngoài tỉnh.
Vốn có 4 đời làm nghề gốm, nghệ nhân Nguyễn Văn Xê luôn là người tiên phong sáng tạo những sản phẩm từ gốm để phục vụ thị trường, tạo dấu ấn cho sản phẩm gốm Thanh Hà. "Năm nào, con giáp nào thì tui nặn tượng con giáp đó. Ở đây, mọi người chỉ nặn tượng nhỏ, tò he... để bán. Chỉ duy nhà tui nặn tượng con giáp lớn để bán. Trong 12 con giáp thì trâu cũng chưa phải là khó, khó nhất là nặn hình rồng và gà", ông Xê chia sẻ.
Ngoài các sản phẩm gốm tạo hình truyền thống, nghệ nhân Xê luôn sáng tạo những cách tạo hình mới, tạo ra những sản phẩm gốm đặc trưng như lọ hoa 12 con giáp, cặp đèn trang trí hình rồng... Khách hàng của ông ở khắp các tỉnh Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... "Năm nay, vì COVID - 19 nên tui không dám làm nhiều, thị trường cũng ế ẩm hơn. Chứ mọi năm, tầm này việc bận không ngơi tay", ông Xê nói.
Giang Thanh
Let's block ads! (Why?)
Related Posts:
Hội nghị Trung ương 5 bàn nhiều vấn đề quan trọng
Ngoài ra, Trung ương sẽ cho ý kiến vào Đề án thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).
Trước đó, tại cuộc họp thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về… Read More
Đời công nhân trong 'bão' giá: Sống tằn tiệnChưa gượng dậy sau “bão” dịch thì “bão” giá đã ập đến. Giá xăng, gas tăng đã kéo hàng loạt mặt hàng thiết yếu đội giá theo, trong khi đồng lương cơ bản suốt hai năm qua vẫn “giậm chân tại chỗ”.
Khi nhiều người tận hưởng kỳ ng… Read More
Hỗ trợ công nhân tiền thuê nhà trọ: Sau hơn 1 tháng chưa giải ngân được đồng nàoChính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLĐ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính thức có hiệu lực từ ngày 28/3/2022. Trong đó, hỗ trợ NLĐ đang làm việc 500 nghìn đồng/người/tháng, hỗ trợ NLĐ trở lại làm việc 1 t… Read More
Miền Bắc nắng đẹp trước khi đón mưa dông, miền Nam mưa kéo dài
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định nên hôm nay (4/5), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi 17-20 độ, có n… Read More
Đời công nhân trong 'bão' giá: Cùng nhau vượt qua hoạn nạn
Trong bộ đồ công nhân, anh Nguyễn Hoàng Ngải (bên trái) vui mừng vì được tặng phiếu mua sắm tại phiên chợ nghĩa tình hôm 29/4
Chủ trọ nghĩa tình
Trong cơn mưa bất chợt đầu tháng 5, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Quy… Read More