Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2024

Hiếu Orion - cuộc chơi của đời cháu

Như vậy, đây là cháu nội của cụ Cán bộ lão thành cách mạng Trần Chí Hiền mà trong bài trước tôi đã nêu. Cụ Trần Chí Hiền sinh năm 1917, tham gia cách mạng từ năm 1935. Câu chuyện của tôi lại có cơ tiếp nối theo hướng thú vị…

Lẩn mẩn những hỏi han lẫn tầm nã từ khóa Hiếu Orion, phát lộ một gã không thường!

Hiếu Orion - cuộc chơi của đời cháu ảnh 1

Những đồng sự trẻ của Hiếu Orion

Công việc của một chuyên gia AI Hiếu Orion đương hồi “hot” đã khiến những cuộc hẹn của chúng tôi trở nên khó khăn. Năm 2023, Trần Chí Hiếu ra mắt cuốn sách “Trò chuyện với AI” với mục đích làm thế nào để người mới bắt đầu hiểu về AI một cách dễ dàng?

Từ đây, tôi mới biết tác giả Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion, sinh năm 1977) là người nổi danh trên cộng đồng Facebook Việt Nam từ hơn chục năm qua. Vốn là một nghệ sĩ (anh học ngành mỹ thuật, chơi ghitar…), là người sáng lập diễn đàn ghitar lớn nhất Việt Nam - Hocdan.com, Trần Chí Hiếu tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ. Anh cũng có nhiều hoạt động cộng đồng trên mạng xã hội từ ngày Internet còn mới mẻ ở nước ta.

… Câu chuyện của chúng tôi lại bắt đầu từ người ông nội của Trần Chí Hiếu trong bài viết “Trúc Viên quán”. Nhưng chỉ khi tiếp cận với trang Facebook của Hiếu mới tạm rành rẽ một chân dung.

“Ông nội tôi, chức danh ông thì dài lắm. Chỉ biết là ông đang an nghỉ ở nghĩa trang Sài Gòn trong khu trang trọng nhất dành cho cấp Bộ trưởng... Ba tôi tự hào về ông lắm! Ba cũng từng là công an như các cô chú... Nhưng rồi ba gác những huy chương sang một bên về mở một quán rượu văn nghệ sỹ lớn nhất Việt Nam Trúc Viên Quán tại chính biệt thự 41 Trần Hưng Đạo mà ông nội để lại.

Ba đã gác lại rất nhiều sau lưng, nên hồi đó nhà tôi không hề giàu!

Và ba nuôi hai thằng con trai với cách mà ông muốn. Cái cách mà ông thích! Và với những thứ ông muốn các con ông thích.

Thế nên tuổi thơ tôi như một chú bé Gavroche trong “Những người khốn khổ”. Tôi sống giữa bụi bặm lông bông: giữa Hà Nội nhưng chân đầy ghẻ, đầu đầy chấy. Học lệch: Thủ khoa văn (tốt nghiệp), và môn Vẽ với Nhạc không có điểm dưới 10... Nhưng toán thì dưới trung bình...

Bù lại, ngày ngày tôi được hóng hớt với các văn nghệ sỹ tại chính quán rượu nhà tôi - mà mãi sau này tôi mới biết được các vị đó đều là những tinh hoa của đất nước: Hoàng Cầm, Hoàng Trung Thông, Phùng Quán... Tôi thi lại Toán - Ba bảo tôi “thì thi lại đi, mày không có năng khiếu Toán thì phải biết hỏi bạn...”. Tôi đánh nhau - Về ba hỏi “Thua hay thắng”;...

Nhưng khi tôi đánh đàn mãi không được bài Làng Tôi - ba bắt tôi xách đàn đi bộ 3 km để đến nhà thầy học lại...

Hồi ấy tôi lạ vì điều đó lắm! Mãi sau này khi tôi kiếm ra được những đồng tiền bằng chính những niềm đam mê của mình, thì tôi mới nhận ra giá trị của hạnh phúc mà Ba đã hướng cho tôi...

Ba cho tôi học tất cả những gì tôi thích: Nhà có thể hết tiền, nhưng chưa từng thiếu giấy vẽ.

Cầm 3 chỉ vàng tiền thưởng Huy Chương của ba, ba dắt tôi ra ngay Khâm Thiên mua cây đàn guitar đắt nhất - trong khi nhà không còn tiền ăn.

...

Ông nội đã để lại cho ba niềm tự hào. Và ông nội tôi cũng tự hào về ba và các cô chú... họ hàng tôi đều trở thành người thành đạt.

Nhưng may mắn cho tôi, ba đã không dồn cái TỰ HÀO đó lên đầu tôi

Vì ba biết: Sự TỰ HÀO của Ba Mẹ luôn là sức ép cho con cái...

Ba sẵn sàng đi họp phụ huynh khi tôi phạm kỷ luật. Ba ký sổ liên lạc khi tôi bị điểm kém... và ba dành rất nhiều thời gian để dạy tôi vẽ một cánh buồm, dắt tôi đi vẽ ở khu vực Bờ Hồ và kiên nhẫn ngồi nghe tôi tập đàn.

Ba nói: “Con thích làm gì thì hãy làm ngay đi. Cuộc đời quá ngắn để ta đắn đo và toan tính - nhưng phải làm hết mình”...

Vậy đấy!

Ba không cho tôi nhiều thứ như những vị quan khác để lại cho con. Ba chỉ để lại một thứ... Thứ mà đến giờ tôi thấy những đứa con nhà giàu khác đang hùng hục tìm kiếm... mà không được.

Đấy là sự SAY MÊ!

Có tiền ta chỉ có thêm công cụ!

Có sự SAY MÊ, yêu thương cuộc đời mới là ta đang sống...

Và tôi yêu từng ngày tôi đang sống!

Và đó cũng là lý do tôi hay truyền nó cho các bạn, và cho con gái và thằng con giai tôi... “

(Hết trích Facebook)

Trước khi khởi nghiệp ở tuổi 40, Trần Chí Hiếu từng là nhân vật cộm cán trên Internet. Hiếu có nick khá nổi là hailua return trên cộng đồng Trí tuệ Việt Nam online. Đến thời yahoo blog, “cư dân mạng” này sử dụng tài khoản mang tên Hiếu Orion. Và nick name này cũng gắn với tên Trần Chí Hiếu thời Facebook.

Thấy tôi tò mò về cái tên Orion, nghe Hiếu cười mà nghe ù cả tai. Nhưng cũng biên ra đây “Orion là chòm sao thần bí nhất trên bầu trời, tên của một nhân vật giỏi săn bắn trong thần thoại Hy Lạp; nó cũng là tên một bản hòa tấu không lời rất hay của ban nhạc Rock Metallica. Và Orion cũng là tên ban nhạc thời sinh viên của tôi”.

Hiếu Orion, một gã đa tài? Sau nhiều năm làm đồ họa, rồi chuyển sang truyền thông nội bộ ở một công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, Hiếu nghỉ việc ở nhà 3 năm. Nhưng chả phải chơi suông. Hiếu dạy và bán đàn guitar, làm thủ lãnh phong trào du ca, cộng đồng hocdan.com… Chả mấy nỗi, Hiếu trở thành một hot facebooker (người nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook) với nick Hiếu Orion.

Trong thời gian đó, Trần Chí Hiếu cũng hỗ trợ tư vấn truyền thông cho một số doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong thời gian Facebook mới phát triển ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội giúp Hiếu được một tập đoàn lớn mời về làm việc năm 2014.

Đùng cái, ở vị trí Giám đốc thương hiệu một sản phẩm thương mại điện tử của tập đoàn này, Hiếu xin nghỉ việc! Không thích thì… nhích!

Con ngựa chứng Trần Chí Hiếu còn là thành viên không thể thiếu của Orion Media Company - công ty chuyên kiến tạo và sản xuất các sản phẩm quảng cáo truyền thông xã hội với 2 kênh giải trí là Trắng TV và Loa Phường trên YouTube và Facebook. Năm 2017, Hiếu Orion thành lập NAH, công ty sản xuất ca nhạc, video phục vụ hoạt động quảng bá thương hiệu, truyền thông cho doanh nghiệp ở Việt Nam.

Lại đùng cái, dư luận dậy sóng khi Hiếu liên quan đến việc làm đại diện truyền thông cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hiếu bình tĩnh trần tình động cơ của mình và anh em rằng, anh muốn giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có được lợi ích đúng với giá trị và công sức của các cầu thủ. Hai là giúp các doanh nghiệp và thị trường có khái niệm về thương hiệu và trân trọng giá trị của các cầu thủ bóng đá!

Nhưng CLB FLC Thanh Hóa đã phản ứng khá dữ dội vì thủ môn này vẫn là cầu thủ trẻ, thuộc quyền quản lý của họ. FLC Thanh Hóa tuyên bố, mọi hợp đồng quảng cáo, sử dụng thương hiệu cầu thủ này đều phải được sự đồng ý của họ.

Họ còn coi đây là hành động “cơ hội”, lợi dụng sự nổi tiếng và được yêu thích của các cầu thủ trẻ. Đòi Hiếu phải đăng tải chính thức lời xin lỗi trên trang cá nhân và từ bỏ thương vụ “tư vấn miễn phí” cho Bùi Tiến Dũng cũng như các cầu thủ U23 khác.

Hiếu Orion - cuộc chơi của đời cháu ảnh 2

Hiếu Orion ra mắt cuốn sách về AI (năm 2023)

Việc cũng qua. Lại nổ một sự kiện hot. Hiếu Orion bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội khi livestream hành trình chuyến đi Mã Pì Lèng. Hiếu và 3 anh chàng trong nhóm bạn đã cùng nhau… cởi đồ, chạy xe máy dưới thời tiết trời buốt lạnh ở Hà Giang để tới khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng!

May mà sự xin lỗi chân thành cùng động cơ rằng muốn chia sẻ hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường của nhóm đã dịu đi những tranh cãi phiền trách này khác!

Có lẽ với cá tính độc đáo, hóm hỉnh, với vai trò là chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội, một “hot” Facebook được dân mạng yêu thích bởi Hiếu thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước, thú vị và không kém phần sâu sắc xoay quanh cuộc sống đời thường đã giúp Hiếu thoát nạn!

Cũng độc đáo tính cách dòng họ nhà này. Ông nội, 19 tuổi đã cự cãi với giáo viên người Pháp ở Trường Quốc học Huế khi bị xúc phạm và bỏ học đi làm cách mạng. Rồi chất liên tài của ông bố tạo dựng Trúc Viên quán quần tụ giới tinh hoa và văn nghệ sĩ. Và bây giờ thế hệ thứ ba, ông cháu sau bao bầm giập đã nổi danh một chuyên gia AI. Mỗi người hình như theo, như bày cho mình một cuộc chơi vậy?

Tạm coi là thành đạt, nhưng Hiếu đã thành thực trên trang Facebook của mình quãng thời gian 15 năm trải nghiệm và làm thuê như này.

“…

15 năm qua đã trải qua rất nhiều thứ hay ho, làm việc với những tập đoàn, những thương hiệu lớn nước Việt.

15 năm qua học được 5 điều:

1. Đừng vội chết: Mới ra trường, hãy đừng ngây thơ tin vào những câu chuyện huyền thoại trên truyền thông về những người không làm thuê mà tự lập luôn. Nên nhớ: nhiệm vụ quan trọng nhất của một chiến binh: ấy là không để chết! Bạn nên dành khoảng 5 năm để đi làm thuê để ngấm được nhiều kinh nghiệm hơn, và để giảm thiểu rủi ro cho chính bạn!

2. Học người giỏi: Hãy đi theo những người giỏi, và chân thành. Nếu có thể hãy cho đi bằng cách giúp đỡ - trước khi được nhận lại.

Tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành có nói: “Hãy mua bữa trưa cho những người giỏi hơn bạn”. Chẳng phải kiểu mời bằng được người giỏi đi ăn, mà đó là việc bạn nên có tư duy tiếp cận người giỏi, và cho đi trước khi nhận về: đừng tiếc vì cho đi một cách chân thành với người giỏi: bạn chắc chắn sẽ nhận về nhiều hơn!

Hiếu Orion - cuộc chơi của đời cháu ảnh 3
Hiếu Orion bên mộ ông nội

Xã hội thường có thói quen ngồi chém gió và soi đúng sai tốt xấu về người giỏi - nhưng khi bạn tiếp cận họ và hiểu họ, bạn sẽ nhận ra một câu rất hay “chó sủa mặc chó - đường ta ta cứ đi”.

3. Hãy tạo lộ trình cho cuộc đời bạn: Nỗi buồn thì quá dài, nhưng cuộc đời quá ngắn. Chỉ vài chớp mắt bạn sẽ giật mình vì đã đi qua một chặng đường nào đó: không để lại điều gì, không có được thêm cái gì.

Hãy vạch ra lộ trình của đời mình: ví dụ từ 20 – 25 tuổi là phải có công việc, 25 - 30 là phải có gia đình. Khi vạch ra lộ trình, mọi thứ ta làm đều không bị lạc hướng! Mọi thứ ta mất đều không quá tiếc nuối.

Ở đời không sợ vấp ngã - chỉ sợ nhất là không biết đang bước đi đâu!

4. Hãy dành quỹ cho học hỏi: Facebook chỉ đem lại dữ kiện - không đem lại kinh nghiệm!

Hãy dành một quỹ thời gian tối thiểu trong ngày, hoặc trong tuần... để nạp kiến thức. Có thể nạp bằng đọc sách, hoặc đi học, hoặc cà phê với người giỏi.

5. Đừng chi phối bởi khái niệm đúng sai. Hãy nhớ: Đúng - Sai là do góc nhìn của bạn.

Và kể cả trên thế giới này: Đúng - Sai cũng phụ thuộc vào đám đông và vào những nhóm người Thế Lực - những người luôn muốn biến bạn thành Sai - để lái bạn theo lợi ích của họ.

Chỉ có cách là: Hãy sống lương thiện! Và yêu thương gia đình. Vì khi bạn bị “Đúng - Sai” xoay vần, chỉ có một nơi để về để làm lại mọi thứ: đó là gia đình!

Adblock test (Why?)

Related Posts: