Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

 Sáng 19/11, hàng trăm thầy cô, cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) rạng rỡ hội ngộ nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) mới xây với diện tích hơn 42.000 m2 tại khu đất “vàng” trên đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Sáng nay, nhà trường long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất, đồng thời kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Trước đó, trường cũ nằm ở số 12 đường Trần Phú (quận Ngô Quyền), thành lập từ tháng 1/1986.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Đến tháng 9 vừa qua, gần 2.000 học sinh được chuyển sang trường mới xây trị giá 350 tỷ đồng trên đường Lê Hồng Phong.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập sáng 19/11, hàng trăm học sinh cũ cùng các cựu nhà giáo đã về dự, chia vui cùng các em được học trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại nhất thành phố.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, cựu học sinh lớp chuyên Pháp khóa 2011-2014 của trường, nay là sinh viên Học viện Ngoại giao từ Hà Nội về dự. Nhung cho biết năm nào em cũng về chúc mừng thầy cô dịp 20/11; năm nay về trường mới có cảm giác hơi lạ, không lâng lâng như khi về trường cũ.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Nhung chia sẻ một góc ngôi trường cũ mà em rất thích. Mới chia tay được hai năm, nữ sinh viên quê Hải Phòng bồi hồi, tiếc nuối ngôi trường cũ trên đường Trần Phú khi không còn được nhìn thấy khung cửa sổ quen thuộc, bàn ghế in dấu tên mình hay những mảng tường bong tróc hoài cổ.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Nhân dịp này, các cựu nhà giáo từng đứng bục giảng nhiều năm cũng trở lại thăm ngôi trường mới xây, hiện đại.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Chị Lưu Thị Hồng Ngọc (phải), cựu học sinh và mẹ từ Bình Dương về Hải Phòng dự lễ kỷ niệm. Mẹ của cô gái quê hương đất cảng từng là giáo viên của trường nhiều năm trước, nay chuyển vào nam sinh sống.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh (thứ hai từ trái sang) công tác tại trường Trần Phú từ năm 1978 (trước đó trường mang tên Đoàn Kết) đến năm 2001 nghỉ hưu. Năm nào bà cũng về hội ngộ các đồng nghiệp dịp 20/11. Cựu giáo viên môn Vật lý đọc thơ về trường nhân dịp 30 năm thành lập.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Trong ngày này, cựu hiệu trưởng của trường – thầy Đỗ Thế Hùng – cũng rạng rỡ trở về. Thầy mới nghỉ hưu được 2 năm. Xong buổi lễ, các giáo viên lại thăm hỏi, chụp ảnh cùng thầy.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Nhóm của các chị Kim Phương, Thanh Mai, cựu nữ sinh khóa 1994-1997 lớp 12 Xã hội của trường chuẩn bị cho mình bộ đồng phục màu đỏ rực in logo lễ kỷ niệm 30 năm. Trong số này, nhiều người từ Hà Nội về hội ngộ, còn lại vẫn công tác tại quê hương đất cảng.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Nhóm cựu học sinh chuyên Hóa khóa 1998-2001 tinh nghịch nhớ lại một thời "Nhất quỷ nhì ma" khó quên hơn 5 năm trước.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Ngoài các cựu giáo viên học trò, nhiều nữ sinh đang học tại trường cũng vui mừng chia sẻ niềm vui cùng những người đang dìu dắt mình trên con đường học tập.

Thầy xưa trò cũ của ngôi trường nổi tiếng Hải Phòng hội ngộ

Thầy giáo dạy môn Toán, Vũ Văn Vỹ, nhận bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp từ các học trò của mình nhân ngày 20/11.

Theo Zing

Related Posts:

  • Góc nhìn của người trẻ về bạo lực giớiNgưng đổ lỗi cho người bị hại Cuộc thi sáng tác truyền thông “Không đổ lỗi” do CSAGA phối hợp với Đại Sứ Quán Úc và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi văn hóa đổ lỗi cho nh… Read More
  • Hoãn cưới đi chống dịchĐó là dòng nhật ký của bác sĩ Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế Bình Dương, đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly ở tỉnh Bình Dương. Cán bộ Ðoàn càng cần đi đầu Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992) … Read More
  • Học sinh lớp 11 chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự độngChiếc máy có hình hộp chữ nhật, với kích thước cao 50cm, rộng 30cm, trọng lượng 2kg. Cấu tạo máy gồm Module Relay - 5V, adapter, bơm, bình chứa dung dịch và các phụ kiện khác như: nhựa mex, ống nhựa... Bề mặt ngoài của máy gh… Read More
  • Sinh viên Y khoa viết đơn tham gia chống dịchKhông để xảy ra sai sót Hơn 10 ngày nay, khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) có thêm nhiều “cộng sự” mới. Đó là các bạn sinh viên trường Đại học Y dược TPHCM, đến hỗ trợ cập nhật… Read More
  • Ấm áp những suất ăn, điểm phát thực phẩm miễn phí của tuổi trẻ Thủ đôTiếp sức cho người khó Từ ba ngày nay, tại quận Hà Đông (Hà Nội), 3 điểm phát thực phẩm miễn phí như mì tôm, trứng, gạo… được mở tại các địa điểm: Shop house 09, tòa nhà Kpark Văn Phú, ngã tư cột đồng hồ Văn Phú (phường Phú L… Read More