Em có gì mất đâu mà, còn được sướng ấy chứ, ra nhà nghỉ nhé.
Em có gì mất đâu mà, còn được sướng ấy chứ, ra nhà nghỉ nhé. (Ảnh minh họa)
Linh gặp Thái năm cô 16 tuổi. Do dậy thì sớm nên cơ thể Linh lúc đó khá phổng phao, nhìn như gái 20 tuổi vậy. Nghỉ học sớm và đã đi làm nên không ai nghĩ cô mới 16 và Thái cũng vậy. Cứ ngỡ mình gặp được một chàng trai tử tế nên Linh yêu Thái hết lòng, ai ngờ Thái chỉ xác định chơi bời với cô rồi bỏ mà thôi. Bởi vì bản tính anh ta là gã trăng hoa mà.
Yêu được 4 tháng thì Thái lừa Linh vào nhà nghỉ. Sau đó Linh có bầu muốn cưới thì Thái phủi ngay. Anh ta ném cho cô tờ 50 ngàn bảo cô đi phá thai rồi sau đó cắt đứt liên lạc, bỏ mặc Linh muốn xử lý ra sao thì xử lý. Vì tuổi còn quá trẻ, Linh cắn răng đi bỏ thai để làm lại cuộc đời. Cũng từ lần đó cô không còn muốn gặp lại kẻ khốn nạn đó nữa.
Vết thương lòng cũng dần dần nguôi ngoai, cuối cùng Linh cũng được một chàng trai làm cùng công ty để mắt tới. Cuối năm ấy họ quyết định làm đám cưới và chờ Linh đủ tuổi sẽ đi đăng kí kết hôn. Không muốn giấu chồng nên Linh nói rõ quá khứ của mình. May mắn chồng cô là người đàn ông chín chắn và thông cảm cho vợ, không hề trách cứ gì cô và vẫn kiên quyết làm đám cưới.
Yêu được 4 tháng thì Thái lừa Linh vào nhà nghỉ. Sau đó Linh có bầu muốn cưới thì Thái phủi ngay. (Ảnh minh họa)
Không ngờ đúng ngày Linh mang váy cưới về nhà để mai tổ chức thì lại đụng ngay mặt Thái trong quán nước. Thấy người yêu cũ xinh hơn cả trước đây, bản tính sở khanh trong Thái lại trỗi dậy, anh ta buông lời dụ dỗ Linh:
- Đằng nào em cũng mất trinh với anh trước rồi, ngủ nốt tối nay với anh rồi mai đi lấy chồng.
- Anh…
- Em có gì mất đâu mà, còn được sướng ấy chứ, ra nhà nghỉ nhé.
Một phút sững người cuối cùng thì Linh đồng ý. Thái hí hửng vì tưởng mình lại lừa được cô gái ngây thơ ấy một lần nữa nên ra thuê ngay nhà nghỉ đợi Linh. Linh mang váy về nhà rồi cũng ra nhà nghỉ ngay. Nhưng trước khi đi cô đã gọi điện cho chồng đồng thời tới nhà nghỉ cô thuê luôn một gái phục vụ lên phòng Thái đang đợi mình.
Thấy Linh bước vào, Thái lao ngay tới định lôi cô xuống giường:
- Vội gì thế anh, chúng ta có cả tối bên nhau mà. Giờ chơi trò bịt mắt như trong phim cho nó hấp dẫn nhé. Nhưng người phải bịt mắt là anh cơ.
- Ok. Không ngờ mấy tháng không gặp em khác hơn anh tưởng nhiều.
Vậy là Thái đồng ý cho Linh bịt mắt mình mà không biết rằng người nằm trên giường kia đợi anh là cô gái làng chơi chứ không phải Linh. Và khi màn ân ái vừa kết thúc thì cũng là lúc chồng Linh lao vào đánh cho Thái một trận nhừ tử vì cái tội dám ngủ với vợ anh ta.
Chồng Linh lao vào bất ngờ khiến Thái không kịp trở tay. Đánh chán tay anh ta mới bật điện thì tá hỏa khi biết mình nhầm. Người trên giường không phải là Linh mà là cô gái khác. Thái định hùng hổ gọi người cứu thì bất ngờ Linh xuất hiện.
- Anh có gọi ai thì cũng không có người dám động vào anh ấy đâu. Nói cho anh biết anh ấy là võ sư đấy, anh còn giữ được cái mạng sống này là may lắm rồi. Làm “chuyện ấy” với gái làng chơi có thích không anh, nhưng nghe nói cô này đang nhiều bệnh lắm. Anh về nhớ đi khám cẩn thận kẻo tới lúc không biết mình chết vì lý do gì.
Thái tái mặt lao ra ngoài tìm cô gái kia thì đã không thấy bóng dáng cô ta đâu rồi. Anh ta cố gắng lết tấm thân tàn bê bết máu xuống dưới nhà nghỉ còn Linh và chồng thì hả hê vì đã dạy cho gã sở khanh bài học đáng đời.
Theo blogtamsu