Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Biết bạn gái mất trinh, dù yêu 3 năm tôi vẫn bỏ để rồi đến đám cưới em xuất hiện…

Đúng là loại đàn bà khốn nạn, cô nghĩ tôi ngu sao…thế mà tỏ ra thanh cao lắm..làm thằng này tốn thì giờ suốt 3 năm lại bị " đổ vỏ".

  Biết bạn gái mất trinh, dù yêu 3 năm tôi vẫn bỏ để rồi đến đám cưới em xuất hiện...

ảnh minh họa

Yêu Hà suốt 3 năm thì cuối cùng tôi cũng gạ gẫm được em vào nhà nghỉ để ” dâng hiến” hết cho mình, như người ta yêu nhau mấy tháng trời đã được “thỏa mãn” này nọ nhưng tôi thì cứ chật vật dụ dỗ rồi năn nỉ mà vẫn bất thành mãi. Thú thật nếu như không vì cái mác gái còn trinh của Hà thì không đợi nào tôi tự đày đọa bản thân mình đến như thế. Với vẻ đẹp trai lại phong lưu của mình thì tôi muốn bao nhiêu cô chả được, trong khi đó thì Hà cũng không mấy xinh đẹp lại chỉ là gái nhà quê. Chính vì khổ sở suốt mấy năm nên lần này được em gật đầu đồng ý là tôi chở thẳng đến nhà nghỉ cho ” xong việc” luôn không lỡ Hà lại đổi ý thì coi như mất hết công sức. Lần này tôi cũng ra quyết định nếu như đêm đầu tiên Hà còn trinh thì chắc chắn tôi sẽ cưới em về làm vợ…

Cánh cửa nhà nghỉ vừa khép lại thấy Hà e ấp trong bộ váy hai dây quyến rũ mà em đã chuẩn bị trước làm tôi “ham muốn” tuột độ, người tôi nóng ran lên…vội vã lao đến ôm chặt lấy Hà để chuẩn bị hưởng ” cái ngàn vàng”. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi hì hục đến tận 2 tiếng đồng hồ, tôi hớn hở lật tấm ga giường lên để kiểm tra trinh tiết. Vậy nhưng dù căng hết cả hai con mắt ra nhưng tôi vẫn chẳng tìm thấy giọt máu ấy, biết mình bị lừa đảo trắng trợ nên tôi điên tiết vùng dậy tát Hà 2 cái.

Biết bạn gái mất trinh, dù yêu 3 năm tôi vẫn bỏ để rồi đến đám cưới em xuất hiện...

( ảnh minh họa )

- Mở miệng là cô khẳng định mình gái trinh…vậy cô chỉ cho tôi xem máu trinh của cô ở đâu hả?

- Anh..để em giải thích…

- Cô im đi…Đúng là loại đàn bà khốn nạn, cô nghĩ tôi ngu sao…thế mà tỏ ra thanh cao lắm..làm thằng này tốn thì giờ suốt 3 năm lại bị ” đổ vỏ”.

- Chẳng phải anh nói…anh yêu em chứ không hề quan tâm đến quá khứ..

- Cô đúng là ngây thơ, cô tin những lời tôi nói sao?. Chẳng qua lúc đó nghĩ cô con nhà lành còn ” nguyên tem” nên tôi mới lao vào. Chứ biết cô hạng gái như này cho không tôi cũng không thèm.

Nói rồi tôi bước đi để mặc cho Hà khóc lóc van xin, suy đi nghĩ lại thì mặc dù không được hưởng cái ngàn vàng nhưng ít ra trước khi đá cô bạn gái quê đó thì tôi cũng đã đướng” sướng” một lần khi lên giường cùng với cô ta. Đối với tôi chia tay Hà rồi tìm kiếm cho mình một cô bạn gái mới quá là điều đơn giản và nhẹ nhàng. Chẳng thế mà khi chia tay Hà được gần 1 tuần thì tôi đã cưa đổ được một em hotgirl vừa giàu có lại còn trinh…mọi thứ quá thuận lợi nên sau khi hẹn hò được gần 2 tháng thì tôi quyết định cưới bạn gái mới về làm vợ…Trong lòng tôi lúc đó suy nghĩ nếu như Hà biết được tôi gần cưới vợ thì hẳn là Hà tức giận lắm…để trêu tức Hà tôi quyết định gửi thiệp mời cho em đến xem tận mắt tôi hạnh phúc bên cô vợ trinh tiết 100% của mình.

Và ngày cưới của tôi và cô vợ hotgirl cũng đến…chúng tôi hạnh phúc trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, ngó nhìn mãi vẫn không thấy có sự xuất hiện của Hà nên tôi chắc mẩm em không dám đến..càng nghĩ như thế tôi càng hả hê vô cùng. Vậy nhưng đúng lúc đó thì tôi thấy đám đong khách khứa bỗng ồ lên vì có một cô gái ăn mặc sang chảnh khuôn mặt xinh đẹp bước đến..đơ người đúng 5 giây thì tôi mới tá hỏa nhận ra đó chính là Hà. Thật không ngờ chỉ trang điểm rồi ăn vận một tý mà trông em đã hoàn toàn khác biệt. Cứng họng chưa biết nói gì thì bỗng Hà tiến lại gần tôi rồi mỉm cười khoái chí.

- Chúc mừng anh nhé…đã cưới được một cô vợ còn trinh.

- Em..em đang nói cái gì vậy chứ? _ Tôi cố đánh trống lảnh để cô vợ hotgirl của mình không nhận ra.

- Anh đừng tỏ vẻ ngây thơ không biết gì như thế chứ? Chẳng phải anh ” săn” gái trinh mãi mới được một cô này sao.

- Nếu em nói xong rồi thì có thể đi khỏi đây..

- Sao anh phải hoảng hốt như thế..chẳng phải chính anh gửi giấy mời cho em còn gì. Nếu đã đến dự lễ cưới thì em cũng nên làm đúng thủ tục chứ..đây là món quà mà em kỳ công chuẩn bị, giữ gìn suốt mấy tháng trao tận tay cho anh..

Nói rồi Hà quay người lấy hộp quà rồi nhét vào tận tay cho tôi.

- Đây…em trả trinh tiết cho anh đây..

- Em nói như vậy là sao?

- Còn sao nữa được chứ, chẳng phải ngày đó anh ruồng bỏ em là vì nghĩ em mất trinh rồi còn gì. Nên giờ em đem đến trả cho anh.

Nghe được những câu đây của Hà tôi vội vã mở ra thì nhìn thấy tấm vải vương những vệt máu khô trên ấy..Hóa ra đến lúc này tôi mới hiểu…thì ra Hà còn trinh nhưng ngày đó vì em muốn thử lòng tôi nên mới nghĩ ra cách giấu đi tấm vải lụa vương máu trinh đêm hôm đó. Tôi ngớ người không dám nhìn thẳng vào Hà còn cô ấy thì mỉm cười bình thản rồi bước đi, còn cô vợ hotgirl của tôi thì dường như hiểu ra mọi chuyện cũng hét ầm ĩ rồi đòi hủy đám cưới ngay lập tức. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa…chẳng lẽ quả báo lại ập đến nhanh như vậy sao…

Theo blogtamsu

Related Posts: