Sao mày kêu gay mà bụng tao lại to lên được nhỉ, tối đó mày chén tao rồi còn bày đặt nói chưa? Thế giờ có định cưới không thì bảo?
ảnh minh họa
Từ nhỏ đến lớn em với thằng Việt dính nhau như sam, nhớ hồi nhỏ em ngủ quên tè dầm còn mượn quần nó mặc nữa cơ. Em có cái bệnh hay tè dầm đến lớp 2 mới khỏi hắn. Ngày đó trong số bạn bè chỉ nó biết bí mật đáng xấu hổ này, bây giờ gặp nhau thỉnh thoảng nó lại nhắc lại.
Hồi đó đi học nhiều bạn gái thích nó lắm vì nó đẹp trai trắng trẻo, da mịn còn hơn cả da em bé học lại giỏi nữa. Cứ có con nào tỏ tình viết thư nó lại đưa cho em đọc rồi hai đứa cười hô hố
- Tao chả hiểu sao lũ con gái cứ mê mày nhỉ, tao chơi thân với mày mà thấy mày có gì hấp dẫn đâu.
- Ai mà biết được, chắc tại tao đẹp trai quá ấy mà.
- Thôi nha, mày làm tao phát ói đấy. Mà này tao mới được 2 thằng lớp trên tỏ tình.
(Ảnh minh họa)
Bốp…
- Á sao mày đánh tao.
- Lo học đi yêu đường cái gì, mày là của tao rồi. Đang chơi vui như thế bỗng dưng đi kiếm người yêu là sao, tao cấm đấy nha.
- Ôi dời tao cũng có cảm xúc gì với chúng đâu.
Từ nhỏ đến lớn, thậm chí lúc lên đại học bọn em vẫn thân nhau, thỉnh thoảng qua phòng em vẫn mặc quần áo nó rồi vòng chân ngồi chơi tá lả. Có hôm thằng bạn thân buồn buồn uống rượu say rồi nói:
- Mày ơi hình như tao bị gay rồi.
- Hả, đừng bảo tin đồn đó là thiệt nha, sao sao nói tao nghe nào. Mày thấy chỗ nào trên người bị gay, cái đó nó không làm ăn được à hay thế nào nói đi.
- Hình như tao đang thích 1 anh khóa trên, lúc nào tao cũng nghĩ đến người đó.
- Hả, cái gì, chứ không phải mày thích gái xinh à?
- Không tao mẫn cảm với gái, làm sao đây?
- Trời đất ơi bố mẹ mày được mỗi mày giờ gay thì tính sao?
- Hay mày làm bạn gái của tao 1 thời gian nhé, để tao vớt vát chút hình ảnh. Tao không muốn mang tiếng bị gay đâu.
- Hả tao với mày làm người yêu ấy à?
- Ừ thân nhau đến nay đã 27 mùa xuân xanh rồi còn gì, mày tè dầm thế nào tao chả biết. Thôi thương tao đóng giả làm bạn gái tao 1 thời gian đi tao sẽ hậu ta, mày không muốn bạn mày mang tiếng đẹp trai nhưng bị gay chứ.
- Thôi được, nhưng bây giờ mày mới chỉ thích thích anh ta thôi cố đừng thích nữa, điều chỉnh được mà.
- Tao sẽ cố, thế từ mai mình làm 1 đôi nhé.
- Ừ tao biết rồi, để tao kiếm mấy bộ đồ nữ tính rồi mặc.
- Ừ để lát tao đưa mày đi mua.
- Hôm nay thoáng thế.
- Đầu tư cho bạn gái mà.
- Hì hì thế tao phải quất luôn mấy bộ mới được.
Sao hôm đó em với nó là 1 đôi, đi sinh nhật hay đi đâu nó đều giới thiệu em là bạn gái. Có mấy cô em xưa nay vẫn thích nó lườm em cháy mắt, nó càng lườm em càng nhe răng cười. Chiều chiều nó còn bày đặt đến đón em đi ăn nữa.
- Mày ơi bệnh gay của mày đỡ chưa?
- Bố con điên, gay là gay đỡ sao được, tao vẫn thích anh đó.
- Hả, không thuyên giảm tý nào à. Mày thương mẹ mày thì mày cố gắng đừng có gay nha, nghe mày kêu bị gay mà tao buồn nẫu ruột mấy hôm nay nhưng cũng may cái trò giả vờ làm người yêu khiến tao thấy đỡ buồn bớt bớt.
- Bố khỉ, thôi còn mấy miếng xoài làm nốt đi, tối còn đi liên hoan công ty tao.
Tối đó bọn em liên hoan bù khú, mấy anh trong công ty thằng bạn khen em xinh rồi khen bọn em đẹp đôi tự dưng em thấy lâng lâng. Mà cũng lã từ khi em và nó thân nhau em chẳng yêu thằng nào, giờ lại đóng giả người yêu nó thấy vui vui sao ấy. Nhiều lúc em nghĩ bụng hay mình yêu nó rồi nhỉ, nhưng chắc không phải đâu rồi em lại xua xua ý nghĩ đó đi.
Tối đó chơi tăng 2 tăng 3 say mèm, nó rủ em vào nhà nghỉ ngủ. Em không nghĩ ngợi gì theo nó vào luôn vì giờ có về cũng không vào nhà được. Đêm đó nóng quá em không rõ mình tự cởi đồ hay nó cởi nữa sáng dậy thì tá hỏa khi thấy quần lót, áo lót bay tả tơi, váy và quần ném hết xuống giường đã thế em còn gác chân lên cổ nó. Mở mắt lim dim hai đứa hét lên:
- Sao chúng ta lại khỏa thân hết thế này? Mày đã làm gì tao chưa Khang.
- Hả cái đó tao không rõ, nhưng tao bị gay chắc chưa làm gì đâu.
- Sao chỗ đó của tao ướt ướt, ôi mẹ ơi tao nghi lắm nhé.
- Xem có máu không, mày làm chuyện đó với ai bao giờ chưa?
- Đồ ngu tao làm gì có người yêu, mà máu đâu ra hồi xưa chẳng phải mày đèo tao ngã xe rách béng nó rồi còn đâu.
- Ừ nhỉ tao quên mất, chắc mày uống bia nhiều quá nên chỗ đó mới có nước thôi. Mày bình tĩnh đi, mà sao giờ tao chẳng nhớ gì nhỉ?
- Lần sau không bia bọt gì hết nhá.
- Tao biết rồi tao xin lỗi, mày mặc đồ vào đi tao quay mặt cho.
- Không được nhìn đấy.
- Rồi rồi.
Sau hôm đó em cứ cố ngồi ngẩn tò te ra nghĩ xem tối đó có xảy ra chuyện gì không nhưng không nhớ nổi. Ngày ngày em vẫn đi làm lâu lâu nhắn tin cho thằng bạn gay chút. 2 tuần liền em không gặp nó bỗng dưng thấy nó nhắn:
- Ê con chó tao nhớ mày quá, lát tao qua chơi nhé, mày đừng giận tao nữa.
- Ừ.
Rồi em thấy mình chậm kinh còn nôn mửa nữa, em chột dạ không biết mình có bị đại tràng hay dạ dày gì không thấy đau đau. Em kêu thằng bạn thân đưa đi khám thì bác sĩ bảo:
- Có bầu rồi nhé, đi lại nhớ giữ gìn đấy.
Em bủn rủn như sét đánh bên tai, đi như kẻ mộng du ra ngoài đưa kết quả cho thằng bạn rồi khóc um lên:
- Mày lừa tao gay đâu mà gay tao có bầu rồi đây nào, thảo nào dạo này thấy bụng cứ to to lên.
- Ơ bầu…. Bầu ư? Mày có nhầm lẫn gì không?
- Điên à bác sĩ bảo có bầu 5 tuần rồi đây này. Bắt đền mày đấy, còn bày đặt gay, giờ mày định sao?
- Bối rối quá.
- Bối rối cái đầu mày ấy, chắc đời này tao với mày không thoát khỏi nhau rồi. Mày dẹp ngay cái thằng khóa trên cho tao nhé, bảo bố mẹ cưới đi không bụng tao ễnh ra giờ.
- Cưới à…. Thế là tao không có gay à, thảo nào dạo này cứ thấy nhớ nhớ mày. He he để tao báo với thầy u nhé, tao với mày cưới nhau còn có con nữa hay đáo để nhỉ.
- Hay cái đầu mày ấy, tối đó chén tao rồi còn bảo không nhớ. Cưới về tao sẽ tính sổ dần.
- Thôi lên xe, tao đưa đi ăn vịt quay.
- Thôi tự dưng tao thấy hình như bị nghén rồi.
- Dời ạ, thôi lên đi về còn chuẩn bị cưới xin.
Thế là bọn em cưới nhau thật, lơ ngơ thế nào 2 đứa lại vớ lấy nhau kể ra cũng buồn cười thật. Từ ngày cưới nó lo kiếm tiền nuôi 2 mẹ con quên béng mất cái vụ gay, mà nó nghĩ sao chứ em thấy nó yêu vợ con lắm gay là gay thế nào được.
Theo blogtamsu