Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Chẳng qua hạnh phúc tắt đường nên đến trễ, người yêu ta lỡ bước nên lạc đường!

Vì em còn trẻ, lắm lúc dại khờ, nhưng hãy tin tôi đi bước qua những ngày mưa mới đến được những ngày nắng, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười, rồi tim ơi sẽ khỏe lại, rồi cô gái mà tôi ấp ủ vồ về hôm nay…

Chào em, thêm năm mới gần bước đến cửa cớ sau em vẫn buồn!

Đừng quá bận tâm vào mạng xã hội, nó chỉ là những con chữ ảo mà thôi, có phải em nhớ người mà ngày nào cũng nhắn tin thăm hỏi, quan tâm em sớm chiều, có phải em đang mong mỏi nhận được tin nhắn từ một cái nick chợt sáng đèn rồi vụt tắt vội.Tỉnh lại đi em, người ta có thể nhắn cho em cũng có thể đồng thời gửi lời ngon ngọt đến những cô gái khác, là ảo mà nên yêu thương mù quán cũng nào có thật đâu, em buồn vì những thói quen vì người lạ, chẳng thể làm gì để chấm dứt sự chờ mong nơi con tim quá đổi yếu đuối từ em. Thôi em thử tắt máy và biến mất, để quên đi như chưa có chuyện gì đã từng… rồi sẽ ổn cả thôi.

Chẳng qua hạnh phúc tắt đường nên đến trễ, người yêu ta lỡ bước nên lạc đường!

Đừng đau lòng vì người lướt qua, tôi biết em gặp nhiều người, gặp mặt nhiều kẻ, hợp hợp rồi tan chả biết bao nhiêu lần, thu hút bởi sự mới lạ rồi lìa xa khi nhận ra chẳng có bất kì điểm gì chung. Người đến đến, người đi đi, chỉ có em người duy nhất bị động, đứng tại chỗ nhưng tim đau đến thắt lòng, người vừa làm cho mình rung động lại rung động bởi một người khác, người ngon ngọt bên tai hôm nay, mai lại lại tan biến mất như bọt xà phòng.Vì em yếu đuối, vì em tin tưởng nhưng em ơi, đời đâu như mộng mà suốt ngày mơ. Vì em còn trẻ, lắm lúc dại khờ, nhưng hãy tin tôi đi bước qua những ngày mưa mới đến được những ngày nắng, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười, rồi tim ơi sẽ khỏe lại, rồi cô gái mà tôi ấp ủ vồ về hôm nay, biết đâu ngày mai chẳng còn cần tôi nữa vì đã tìm được đúng người, nắm chặt lấy bàn tay và dựa vào một tấm lưng vững chắc. Rồi em sẽ được yêu.

Chẳng qua hạnh phúc tắt đường nên đến trễ, người yêu ta lỡ bước nên lạc đường!

Viết cho tôi, giỏi khuyên người khác nhưng lại chẳng mấy giỏi giải quyết chuyện của chính mình, như con nhím gồng mình lên chịu đựng, giá mà tôi có thể tựa vào ai mà khóc có phải tốt hơn không, tôi thất vọng tràn trề về tình yêu, tin tưởng ư chẳng còn như trước nữa, gương đã vỡ cố gắng mấ cũngchẳng lành. Thôi thì cứ tự mình ôm lấy mình, vỗ về rồi ấp ủ, tổn thương hôm nay để ngày sao hạnh phúc mỉm cười. Chẳng qua hạnh phúc tắt đường nên đến trễ, chỉ là người yêu dại khờ, lỡ bước nên lạc đường, trễ hẹn mà thôi.

Chẳng qua hạnh phúc tắt đường nên đến trễ, người yêu ta lỡ bước nên lạc đường!

Tết rồi, đừng bận lòng nữa cô gái. Hãy mỉm cười cho đời vùi dập, mệt mỏi rồi thì thì mình vùng lên mà dập vùi lại đời, yên tâm rồi sẽ có ngàyoó mà thôi.

Theo Phununews

  • “Tao vừa cho vợ mày đi cặp bồ rồi, chứ sống với …”
  • Tiếng ‘hổn hển’ trong nhà vệ sinh công ty, vợ tá hỏa khi biết sự thật
  • Phụ nữ 30, xin cứ an yên, đích đến cuối cùng là hạnh phúc, chứ nào chỉ là có chồng
  • Nói đùa một câu thử lòng chồng, ai ngờ anh rối rít khai tuồn tuột chuyện ngoại tình
  • Không có tiền mua quan tài cho bố, tôi bán đời con gái cho đại gia và cái kêt…
  • Khi muốn quay về, làm ơn hãy nhớ anh đã từng ra đi tàn nhẫn thế nào, chồng à...
  • Chán vợ cọc cằn, nóng tính tôi ngã vào vòng tay người phụ nữ dịu dàng
  • Bỏ người yêu cũ để lấy chồng, không ngờ anh lại làm chuyện 'đồi bài' sau lưng tôi
  • Bi kịch nghiệt ngã sau ngày đưa tang bố chồng
  • Ăn Tết nhà ngoại, suy nghĩ của các ông chồng Việt