Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Đợi bạn gái suốt 5 năm để rồi: “Em mất trinh rồi anh còn muốn cưới không?”

Mai nín thở chờ đợi câu nói của bạn trai. Còn Tuấn thì cảm giác như vừa có tiếng sét nổ bên tai, 1 năm tán 5 năm yêu chờ đợi giờ bạn gái lại kêu mất trinh thì anh biết làm sao?

  Đợi bạn gái suốt 5 năm để rồi: “Em mất trinh rồi anh còn muốn cưới không?”

ảnh minh họa

Tuấn yêu Mai ngay từ lần đầu gặp mặt, khi đó Mai vẫn còn là cô sinh viên năm 2 trong sáng ngây thơ thánh thiện, ai tiếp xúc cũng thấy quý mến. Để tán được cô anh đã phải mất suốt 1 năm trồng cây si ròng rã, ai nhìn Tuấn cũng bảo anh kiên trì còn anh chỉ tủm tỉm cười:

- Tình yêu mà, phải kiên trì thì mới đến được cái đích hạnh phúc chứ.

Ngày Mai nhận lời làm người yêu của mình, Tuấn vui đến nỗi không ngủ nổi. Anh luôn tự hứa sẽ đối xử với cô thật tốt. Và họ đã có những ngày tháng êm đềm hạnh phúc bên nhau, Mai luôn thấy mình may mắn và tự hào về người đàn ông đó rất nhiều.

Đợi bạn gái suốt 5 năm để rồi: “Em mất trinh rồi anh còn muốn cưới không?”

(Ảnh minh họa)

Nam nữ yêu nhau không ai tránh khỏi những lúc thèm khát chuyện đó, Tuấn cũng vậy, anh yêu cô nhiều nên càng muốn được gần gũi. Nhưng những lầ như vậy Mai đều từ chối và bảo:

- Chưa phải lúc anh à, sau này khi về chung 1 nhà mình sẽ làm chuyện đó nhé còn giờ anh chưa sẵn sàng.

Tuấn nghe xong mỉm cười buồn:

- Ừ anh biết rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ chờ đợi.

- Em cảm ơn.

Kể từ đó có những lúc hai người nằm ngủ bên nhau Tuấn vẫn cố chịu đựng, kìm lại ham muốn để không làm tổn thương đến người yêu của mình. Họ đã có 1 tình yêu khiến bao người ngưỡng mộ. Còn Tuấn anh luôn nghĩ bạn gái mình là trinh nữ nên càng chiều chuộng càng tôn thờ.

Yêu nhau 5 tháng người ta còn có thể không đi quá giới hạn đằng này 5 năm đó là cả 1 kỳ tích. 28 tuổi Tuấn muốn yên bề gia thất nên lúc này anh đã phấn đấu rất nhiều để cho Mai 1 cuộc sống tốt nhất. Tuấn cày ngày cày đêm để góp tiền mua 1 căn hộ chung cư rồi thiết kế theo kiểu Mai thích. Anh nghĩ sau này họ sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà đó. Mai sẽ sinh cho anh 2 người con rồi vào bếp nấu cho bố con anh những món ngon, 1 cô gái trinh tiết trong sáng như Mai xứng đáng được nhận những gì tốt nhất. Tuấn luôn nghĩ vậy và phấn đấu rất nhiều.

Ngày anh đưa Mai về nhà ra mắt, mẹ Tuấn kéo con trai vào thủ thỉ:

- Mẹ thấy nó được đấy, nhưng nhìn xinh xắn thế liệu đã yêu ai hay ngủ với ai chưa? Mẹ chỉ sợ như vợ thằng Hóa cưới về mới biết ngủ với bao nhiêu thằng rồi thì nhục mặt.

- Bọn con yêu nhau 5 năm còn chưa làm gì mà mẹ, cô ấy còn trinh tiết và không phải kiểu con gái hư hỏng đâu.

- 5 năm cơ à, mày giấy mẹ kinh nhỉ, nếu còn trinh thì mẹ mừng thấy bói bảo mày lấy vợ còn trinh thì làm ăn mới phất được con à?

- Con biết rồi, mẹ yên tâm nhé.

- Không, mẹ vẫn muốn sau đêm tân hôn được xem giọt máu đó mẹ mới tin.

- Được rồi được rồi hôm đó rồi tính, nha mẹ.

Mai nghe thế bủn rủn chân tay, cô quay vào bếp đứng im thin thít trong đó không dám bê hoa quả ra nữa, trong đầu Mai khi đó đang là 1 mớ hỗn loạn. Cô không nghĩ mẹ anh cũng có suy nghĩ cổ hủ như vậy, còn bạn trai thì quá tin tưởng mình.

1 tuần sau Tuấn quyết định cầu hôn Mai, anh nói anh muốn cưới cô làm vợ. Mai nghe thế không biết nên vui hay nên buồn, đầu cô khi ấy hai chữ “trinh tiết” cứ vang lên. Mai từ chối nhận bó hoa khiến Tuấn nóng ran mặt ú ớ:

- Em sao vậy?

- Em… em có chuyện này muốn nói với anh?

 – Ừ em nói đi anh nghe đây.

Tuấn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh đang rất hổn loạn bối rối:

- Em… em mất trinh rồi anh có còn muốn cưới em không?

Mai nín thở chờ đợi câu trả lời từ bạn trai, còn Tuấn thì ú ớ:

- Hả… em nói gì cơ? Sao có thể như vậy được 5 năm qua anh đã làm gì em đâu. Em đùa anh hả?

Mai nói trong nước mắt:

- Em không muốn giấu anh thêm nữa. Em đã bị người cũ cướp đi đời con gái trong 1 lần liên hoan uống quá chén. Em… em xin lỗi. Em có tội với anh, em xin lỗi.

Câu nói của Mai cứ như tiếng sét bên tai khiến Tuấn bủn rủn. Anh đứng không vững nữa, trông Tuấn lúc đó thật đáng thương, 1 năm theo đuổi 5 năm chờ đợi giữ gìn giờ bạn gái lại nói mất trinh với người cũ, có nực cười không? Mai đau đớn khi thấy bạn trai gục ngã như vậy, cô thấy mình thật nhơ nhớp đáng khinh.

- Em xin lỗi, em không xứng đáng với anh, mình chia tay đi. Em mong anh sẽ tìm được 1 cô gái tốt hơn em, em sai rồi, tạm biệt anh.

Mai chạy ra khỏi nơi đó để lại Tuấn 1 mình ngồi bàng hoàng, bẽ bàng với câu nói nhận được sau khi cầu hôn. Có đến nằm mơ anh cũng không nghĩ chuyện này có thể xảy ra, đêm đó Tuấn đã uống rất nhiều còn Mai thì khóc sưng cả mắt. Bao năm cô mặc cảm không dám nói ra, năm xưa cô bị người cũ cưỡng đoạt lúc đang không tỉnh táo, nhưng vì Tuấn quá tốt, cô lại quá yêu anh nên không dám nói sự thật, giờ để anh ấy đau khổ cô thấy có lỗi vô cùng. 1 tuần sau, Mai dọn dẹp đồ rồi định chuyển đi. Đúng lúc đó Tuấn xuất hiện:

- Em định đi đâu thế?

- Sao anh lại đến đây, em nghĩ đã đến lúc em phải rời khỏi đây rồi. Em cảm ơn anh về tất cả, những kỷ niệm đẹp bên anh em sẽ không quên. Em xin lỗi vì đã làm lãng phí nhiều thời gian của anh.

- Nếu em lỡ làm lãng phí thời gian tuổi thanh xuân của em và của anh rồi vậythì em phải chịu trách nhiệm với nó đi chứ?

- Ý anh là sao?

- Đúng là anh rất buồn rất giận vì em đã giấu kín anh chuyện đó. Anh hụt hẫng không phải vì em mất trinh mà vì em đã im lặng quá lâu. Nhưng điều đó không làm thay đổi tình yêu của anh, 1 tuần qua không gặp em anh như phát điên lên, anh yêu em Mai à. Cái thứ trinh tiết đó cứ vứt nó qua 1 bên đi, hạnh phúc tình yêu là do con tim của 2 người chứ đâu phải do cái màng trinh đó. Minh cưới nhau em nhé, em đừng đi.

Mai bật khóc nức nở ôm lấy Tuấn, cô không nghĩ anh lại bao dung cho mình như vậy. Có lẽ cô tìm kiếm khắp thế gian cũng không thể tìm đâu ra người đàn ông thứ 2 yêu cô và thương cô nhiều như vậy. Thế mới nói con gái khi quyết định sống cả đời với ai thì đừng quên dành cho họ những thử thách, hãy xem anh ta có sẵn sàng ở bên bạn khi khó khăn và tình yêu có đủ lớn để tha thứ lỗi lầm cho bạn đó mới là điều quan trọng.

Theo blogtamsu

Related Posts: