Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Mẹ mất, con trai tổ chức tang lễ nhưng không ai nhấc nổi quan tài – Lý do ai cũng choáng

Ngày bà qua đời, 3 đứa con trai và 3 đứa con dâu khóc cạn nước mắt. Ai nhìn vào cũng xót xa. Không những thế, họ còn tổ chức cho mẹ hẳn 1 đám tang vô cùng hoành tráng để mẹ được ra đi “mát mẻ”.

Từ hôm qua, mấy đứa con của bà đã chia nhau lo hậu sự cho mẹ tươm tất. Người thì đi mua chiếc quan tài to nhất làng, người thì đi thuê tận 3 đoàn hát đám ma về, người thì lo cỗ bàn cho khách khứa. Khi ông thầy cúng già nhất làng đến, ông nhìn quanh rồi gật gù:

-Được đấy, bà này thật có phúc, đẻ ra toàn con có hiếu, chết rồi cũng mát mặt.

Người anh cả nghe thế mới nói:

-Vâng ạ, anh em chúng cháu trước giờ vẫn yêu thương mẹ nhất, giờ mẹ chẳng may bệnh nặng qua đời, chúng cháu phải lo cho bà 1 đám tang to nhất làng, nếu không anh em cháu còn mặt mũi nào nhìn mẹ nữa.

Tất cả những người con còn lại vừa mếu máo vừa gật đầu. Còn lão thầy cúng thì im lặng. Ông vào bên trong ngồi xuống chiếu trước quan tài và bắt đầu làm lễ. Nhưng đến lúc kêu khiêng quan tài lên để chuẩn bị mang ra nghĩa địa thì mấy người thanh niên hốt hoảng nói:

-Cụ ơi, không nhấc nổi.

-Đúng thế, không biết làm sao nữa, nặng quá cụ ơi.

Mẹ mất, con trai tổ chức tang lễ nhưng không ai nhấc nổi quan tài – Lý do ai cũng choáng

Họ lo lắng nhìn ông thầy cúng, ông ta sau khi đi quanh quan tài 1 vòng thì nói:

-Vẫn bình thường, tại sao lại không khiêng được??

Nói rồi ông gọi 3 người con trai của bà cụ lên khiêng. Họ dùng hết sức mà chiếc quan tài vẫn không nhúc nhích. Anh con út nói:

-Hay ta mở quan tài ra xem sao đi ạ.

Ông thầy cúng nổi đóa:

-Anh điên à, ai lại mở quan tài, anh có biết như thế là không tôn trọng người chết, mà điều quan trọn hơn là nếu làm thế thì cả nhà này sẽ gặp vận đen.

Mọi người nghe thấy thì run bắn, không ai dám nói gì nữa. Họ vẫn cố sức nhấc quan tài nhưng vô vọng. Lão thầy cúng bây giờ mới từ từ đi đến, ông xem xét các ngóc ngách rồi bỗng rút dưới chân chiếc quan tài lên 1 tờ giấy:

“Mẹ biết, khi mẹ chết các con sẽ tổ chức đám ma hoành tráng lắm, nhưng hãy nói cho mọi người biết vì sao mẹ chết”

Ông đọc to và dõng dạc dòng chữ đó xong thì mấy người con tái xanh hết mặt. Ông thầy cúng mới quát lớn:

Mẹ mất, con trai tổ chức tang lễ nhưng không ai nhấc nổi quan tài – Lý do ai cũng choáng

-Chắc chắn là bà cụ chết oan nên mới không cho nhấc quan tài lên, nói thật đi, tại sao bà ấy chết??

Anh con trai run lẩy bẩy:

-Mẹ tôi bị bệnh..đã nói rồi mà.

-Bị bệnh bình thường ư?? Thế tờ giấy này là sao??

-Chắc..chắc là..bà ấy viết lúc không được tỉnh táo.

Ông lão rướn mày dọa dẫm:

-Nếu các anh không nói rõ lý do mẹ chết theo ý nguyện của bà ấy thì chiếc quan tài này không nhấc lên nổi, cứ để ở đây coi như cái nhà này thành mộ của bà ấy luôn nhé.

Nghe thế các con của bà cụ ai nấy lạnh sống lưng. Bỗng nhiên, đứa cháu gái 7 tuổi chạy ra trước mặt ông thầy cúng nói lớn:

-Bà cháu chết vì buồn, vì đau lòng đấy ạ

Vừa dứt lời thì bố mẹ nó kéo ngay nó lại rồi cho 1 cái bạt tai làm nó khóc thét. Lúc này ông thầy cúng mới nói:

-Có phải khi mẹ bệnh chúng mày không đứa nào thèm đoái hoài, chăm lo gì cho bà ấy đúng không?? Bà ấy đau lòng quá nên mới ra đi đấy!! Giờ chúng mày còn muốn làm tang lễ hoành tráng làm gì?? Để ra vẻ có hiếu với xã hội à?? Chúng mày đúng là lũ nuôi ong tay áo!!

Ông thầy cúng nói đến đây ai cũng ú ớ không cất nên lời. Ngừng 1 lúc, ông cụ nói:

– Giờ chúng mày quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm không được ăn uống, chép ra những điều mẹ đã làm cho các người từ nhỏ đến lớn. Lúc đó mới mong hóa giải được.

3 người con trai không còn cách nào khác đành phải nghe lời. Ông lão thầy cúng bây giờ mới nhìn họ cười chua xót. Ông chính là người trong làng này, ông đã biết chuyện những đứa con bất hiếu bỏ đói mẹ nên cố tình bàn bạc cùng những người kia dùng keo dán kín dưới chân quan tài để dựng nên chuyện này, cũng chỉ mong răn dậy cho chúng 1 bài học.

Khi 3 người con trai quỳ xuống viết ra những kỷ niệm với mẹ, bỗng nhiên họ đồng loạt bật khóc. Vì họ nhớ lại những hi sinh, tần tảo của mẹ hơn 3 chục năm trời để nuôi lớn anh em họ, đã có lúc 3 người ôm chặt lấy mẹ và nói “Mẹ ơi, mai sau lớn lên chúng con sẽ báo hiếu mẹ”. Thế mà bây giờ, họ đã làm gì với mẹ thế này?? Đến khi mẹ chết, tổ chức 1 đám tang to nhất làng liệu còn có ích gì không??

Theo Thể thao Xã hội

Related Posts: