Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Phá thai 3 lần đến lần thứ 4 có con trai mới được người yêu mặc cho váy cưới nhưng rồi…

Đến tháng thứ tư, Huyền đi siêu âm và bác sỹ thông báo là con gái. Huyền ngậm ngùi leo lên bàn phá thai luôn trong ngày. Cảm giác đau đớn tột độ khiến Huyền rơi vào trạng thái hoảng loạn.

  Phá thai 3 lần đến lần thứ 4 có con trai mới được người yêu mặc cho váy cưới nhưng rồi...

ảnh minh họa

Huyền và Trung yêu nhau từ thời Đại học, nhà Trung cũng giàu có nhưng khi Huyền trót mang bầu đứa con đầu tiên, Trung bảo với người yêu:

- Em cứ đợi cho thai lớn một tí, siêu âm xem giới tính rồi mình quyết nhé. Giờ anh với em mới 25 tuổi, đang còn trẻ lắm nên không thể liều được, em biết đấy bố mẹ anh chỉ muốn có cháu trai, họ đã không thích em sẵn rồi nên giờ chỉ có con trai mới thuyết phục họ được. Em hiểu lời anh nói không?

- Vâng…

Huyền nuốt nước mắt. Huyền yêu Trung nên gắng chịu đựng tất cả. Cô biết bố mẹ anh không thích cô vì cô nghèo, nhưng con tim của Huyền lúc đấy chỉ dành cho Trung, cô muốn sống cạnh anh, chăm sóc và tận hưởng hạnh phúc với anh đến cuối đời.

Đến tháng thứ tư, Huyền đi siêu âm và bác sỹ thông báo là con gái. Huyền ngậm ngùi leo lên bàn phá thai luôn trong ngày. Cảm giác đau đớn tột độ khiến Huyền rơi vào trạng thái hoảng loạn nhưng rồi Trung luôn ở bên cạnh động viên, khuyến khích Huyền khiến cô yên tâm. Trung đã thực hiện lời hứa của mình, không bỏ rơi người yêu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Huyền và Trung đều đã có một sự nghiệp vững vàng. Huyền muốn cưới nên cũng thả rồi cô lại có bầu. Đến hôm thông báo, Trung vẫn đưa ra yêu cầu cũ và rồi Huyền lại phá thai.

Đó chưa phải là lần cuối cùng Huyền phá thai, sau này cô còn phá thêm một lần nữa. Đến nỗi vị bác sỹ đã quen mặt và cô cũng không còn có cảm giác tội lỗi hay gì nữa. Huyền thấy mình đã bị trơ lỳ cảm xúc. Trung vẫn thế, anh kiên quyết có được đứa con trai đã rồi mới mặc váy cưới cho người yêu.

Phá thai 3 lần đến lần thứ 4 có con trai mới được người yêu mặc cho váy cưới nhưng rồi...

(Ảnh minh họa)

Trời vẫn thương Huyền khi đến lần thứ tư cô lại mang bầu con trai. Hôm siêu âm giới tính xong biết được tin, Trung nhảy cẫng lên sung sướng. Anh gọi điện thông báo với bố mẹ luôn, ngay lập tức bố mẹ Trung chạy đến, lật đi lật lại tờ siêu âm. Họ mừng lắm, nhưng rồi Huyền vẫn nghe mẹ Trung lôi con trai ra một góc hỏi đi hỏi lại:

- Có chắc là con mày không con ơi? Hay đợi nó sinh ra, đi xét nghiệm đã rồi làm đám cưới cũng chưa muộn?

- Mẹ nói con mới ngờ ngợ. Đúng rồi, 3 lần trước là con gái mà, lần này lại là con trai, có khi nào cô ấy bày trò gì không nhỉ? Mà thôi mẹ ạ, cứ cưới rồi sau này không phải thì bỏ cũng chẳng sao, cô ấy bỏ con còn chả đau khổ nữa là bị con bỏ.

Cuộc nói chuyện ấy Huyền nghe được hết. Nước mắt cô bất giác trào ra, cô tháy xót xa vô cùng. Huyền đã hy sinh vì Trung quá nhiều, kể cả việc tự tay giết 3 đứa con của mình để được ở bên cạnh Trung nhưng cuối cùng, anh vẫn không dành cho cô một tình yêu thực sự. Cái Trung cần chỉ là đứa con trai để nối dõi, Trung rốt cuộc cũng chỉ xem Huyền là cái máy đẻ mà thôi.

Nói thì nói thế nhưng cuối cùng nhà Trung vẫn rục rịch lễ vật để sang xin cưới Huyền. Hôm đó Trung dẫn Huyền đến tiệm áo cưới rồi bảo:

- Em chọn đi một chiếc, anh tặng em.

Huyền chọn một chiếc váy giá 10 triệu, cô mặc vào, cái bụng lùm lùm thấy rõ, cô không còn cái cảm giác háo hức như trước nữa. Huyền thử xong thì bảo với Trung:

- Có lẽ em không hợp để mặc chiếc váy cưới này đâu anh, anh chọn người khác đi.

- Em… em nói cái gì thế? Sao lại không hợp?

- Em không muốn mặc chiếc váy cưới này nữa. Nó không hợp với em, nó quá nặng và không có chút tình yêu nào.

- Ý em là sao? Không yêu thì anh làm đám cưới với em làm gì?

- Em không biết nữa, nhưng em thấy rằng anh chỉ xem em như cái máy đẻ, có lẽ điều duy nhất anh cần chỉ là đứa con trai thôi.

- Em lại nói nhăng nói cuội gì đấy? Hay là… hay là đứa con kia không phải là con trai?

- Vâng, em đã cấu kết với bác sỹ để lừa anh và gia đình anh đấy.

Mới nghe đến đó, Trung đã gào lên:

- Cô thật to gan, dám lừa cả bố mẹ tôi ư? Thế mà tôi đã tin tưởng cô, đã chuẩn bị hết lễ cưới. Giờ tôi biết nói sao với bố mẹ tôi đây?

- Anh cứ nói với bố mẹ anh là em lừa anh, thế là được rồi.

- Cô nói thế mà nghe được à? Đúng là đồ vô trách nhiệm.

Huyền mặc kệ Trung đứng chửi rủa. Tình yêu kéo dài 7 năm với Trung Huyền không còn cảm thấy tiếc nuối gì nữa, chỉ thấy sự vỡ vụn trong tim. Thực ra đứa con Huyền đang mang trong bụng là con trai nhưng cô không muốn nó lớn lên trong gia đình không còn tình yêu nữa. Huyền sẽ ra đi rồi làm lại từ đầu với người đàn ông thực sự yêu thương cô và chấp nhận bản thân cô dù cô có khiếm khuyết thế nào đi chăng nữa.

Theo blogtamsu

Related Posts: