Nghe đến tiền nong chồng điên tiết hét lên :"Bố mày già rồi thì chết có gì mà phải thăm. Tao đây tiền còn chưa có đãi bạn còn bày đặt tiền xe, ở nhà đó không đi đâu hết.
Ngày tôi bảo con có người yêu rồi, bố mẹ tôi vừa mừng vừa lo:
- Thế nó ở đâu con?
- Dạ anh ấy ở ngoài bắc ạ.
Tôi nghe bố tôi thở dài im lặng hồi lâu như nghẹn lại rồi nói:
- Con thương nó thật lòng chứ, tình cảm đi đến đâu rồi.
- Dạ bọn con yêu nhau 2 năm rồi bố, con quen anh ấy từ lúc ra khu công nghiệp làm.
- Ừ tìm hiểu cho kỹ nha con.
- Dạ.
(Ảnh minh họa)
Tôi biết bố buồn, mẹ cùng buồn không muốn gả con xa vì nhà tôi được 3 anh em. Chị gái thứ 2 cũng lấy chồng tận miền nam lâu lắm mới về 1 lần. Bố mẹ sống tình cảm hay nhớ con nên con cái đi xa là ông bà xót, ông bà buồn. Tết đó về nhà thấy bố trầm ngâm hơn, chốc chốc lại thăm dò chuyện yêu đương của con út – là tôi.
Rồi tôi lên xe hoa theo chồng về dinh hôm đó bố thức trắng đêm tóc bạc trắng còn mẹ thì chốc chốc lại ra vườn quẹt nước mắt. Nhưng vì tình yêu tôi vẫn quyết lấy, khi đó tất cả là màu hồng tôi nghĩ tôi sẽ sống hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu để bố mẹ được yên lòng. 2 năm qua anh ấy đối xử rất tốt với tôi nên tôi nghĩ giờ lấy về cũng sẽ cơm lành canh ngọt thôi.
Nhưng ở trong chăn mới biết chăm có rận, tôi bầu được 5 tháng chồng đã có bồ mới. Thậm chí họ còn hẹn đi nhà nghỉ với nhau, tôi khóc làm ầm lên thì anh ta bảo:
- Cô bầu bí tôi cũng phải kiếm người phục vụ chứ?
Tôi buồn nói với mẹ chồng thì bà bình thản nói:
- Thấy mày khóc tao tưởng chết người, đàn ông cặp bồ là chuyện thường có gì đâu mà mày cứ làm ầm lên thế.
Tôi đứng hình tại chỗ, cái gia đình quái quỷ gì thế này. Đợt đó sinh xong được gần 20 triệu thai sản, mới nhận về chồng trộm sạch đi du lịch với bồ. Còn 2 triệu đưa mẹ chồng, bà ta thấy có tiền mừng quá đi đánh bài hết sạch. Vợ ít sữa con đói chồng mặc kệ. Bố mẹ gọi điện lên hỏi thăm tôi vẫn nói:
- Con khỏe, chồng quan tâm nên con chăm con không vất vả lắm bố mẹ đừng lo.
- Ừ mà Hoa này.
- Sao mẹ.
- À mà thôi không có gì đâu, con nghỉ đi nhé, bao giờ rảnh nhớ về quê chơi.
- Dạ.
Tắt máy xong nước mắt tôi rơi như mưa, lấy chồng gần 2 năm rồi mà mới được về quê đúng 1 lần. Chồng chẳng ra gì mẹ chồng thì suốt ngày bài bạc, bố chồng nhu nhược em chồng ghê gớm. Tất cả cứ như địa ngục vậy, kiếm được đồng sữa nào cho con chồng lận túi trộm hết, không đưa cho thì đánh vợ tím tái mặt mày. Có lần tôi mang con đi tiêm về thì thấy chồng đưa bồ về ngủ trong nhà hôm đó tôi điên lên làm loạn kết quả lại bị đánh. Đôi lúc tôi muốn đâm đơn ly hôn quách cho xong nhưng sợ bố mẹ buồn suy nghĩ nên lại thôi.
Rồi dạo đó mẹ gọi suốt mà không thấy bố gọi. Tôi hỏi thì mẹ kêu bố đi vắng, có hôm bảo bố ngủ sớm, nghe giọng mẹ buồn lắm. Nói chuyện cứ ấp a ấp úng, tôi nghi ngờ liền gọi cho anh trai thì anh ấy bảo:
- Bố mẹ sợ em con cái còn nhỏ ở xa nên không dám nói, bố bị ung thư gan giai đoạn cuối. Em cố sắp xếp về gặp bố lần cưới đi, bố yếu lắm rồi.
(Ảnh minh họa)
Nghe xong tôi òa khóc như mưa:
- Sao mọi người lại giấu em, hu hu em xin lỗi. Bố ơi con xin lỗi.
Hôm đó em gọi chồng về nói trong nước mắt:
- Anh ơi cho em mấy trăm về quê, bố em bị ung thư sắp chết rồi. Anh đưa mẹ con em về quê 1 lần đi anh, nếu anh bận thì cho em 300 em đi xe.
Lão chồng nghe đến tiền thì hét lên:
- Tiền tao làm gì có mà cho mày, tao còn chưa hỏi mày hôm qua bán rau được bao nhiêu đưa hết đây, lát còn mời bạn uống rượu. Bố mày già rồi chết là phải còn bày đặt thăm nom, tiền đó để tao còn uống rượu hiểu chưa hả?
- Anh có còn là con người không, khi xưa yêu tôi anh thề non hẹn biển. Giờ bố tôi sắp chết mà anh tàn nhẫn vậy à, tiền sữa cho con còn không có tôi lấy đâu ra tiền cho anh mời bạn uống rượu.
- Á à vợ con mất nết dám mắng chồng hả?
Nói rồi hắn đánh tôi 1 trận nhừ tử khắp người toàn vết bầm tím, đau đớn nhục nhã bất lực. Nghĩ đến bố tôi cứ ngồi thế khóc như mưa, ôm con tôi lết thân xác ra khỏi nhà, chạy qua nhà anh em vay ít tiền rồi về quê với bố mẹ, tôi không muốn sĩ diện với ai nữa. Đi khắp thế gian chỉ có bố mẹ là người tốt nhất với mình, tôi sẽ ly hôn không chịu đựng thêm nữa.
Về đến nhà bố tôi đã tắt hơi thở, nỗi ân hận trong tôi lại dâng lên gấp bối, giá mà năm xưa tôi nghe lời bố lấy chồng gần nhà thì giờ đây khi bố ốm, bố hấp hối tôi đã có thể ở bên. Bố ơi con ngàn lần xin lỗi bố, con là đứa con bất hiếu. Các chị em hãy lấy tôi mà làm gương, nếu muốn lấy chồng xa hãy cân nhắc cho kỹ đừng để rơi vào hoàn cảnh như tôi.
Theo VNE