Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Chàng trai phụ hồ cầm 50 triệu bố cô gái đưa rồi bỏ đi nhưng lại xuất hiện ở nhà cô gái…

Hôm ấy mẹ Thúy cầm 50 triệu tới chỗ Dũng đang làm thuê đưa cho cậu ta và yêu cầu một việc: "Hãy dứt khoát chia tay con gái tôi và cậu sẽ có 50 triệu này. Tôi biết cậu đang cần tiền".

  Chàng trai phụ hồ cầm 50 triệu bố cô gái đưa rồi bỏ đi nhưng lại xuất hiện ở nhà cô gái...

Ảnh minh họa

Mẹ Thúy phản đối chuyện con gái mình yêu chàng trai phụ hồ tên Dũng nên bà đã tìm mọi cách để 2 người chia tay nhau suốt 1 năm qua mà chưa được. Cuối cùng sau cái Tết vừa rồi biết nhà Dũng đang có chuyện buồn, bố anh ta đang ốm nặng cần tiền chữa trị nên bà quyết định chơi nước bài cuối cùng.

Hôm ấy mẹ Thúy cầm 50 triệu tới chỗ Dũng đang làm thuê đưa cho cậu ta và yêu cầu một việc:

- Hãy dứt khoát chia tay con gái tôi và cậu sẽ có 50 triệu này. Tôi biết cậu đang cần tiền.

- Bác…

Lúc đầu Dũng có vẻ ngần ngừ nhưng sau đó anh cầm lấy tiền luôn. Về tới nhà mẹ Thúy bắt đầu thấy hơi lo lo. Nếu hắn ta cầm tiền của bà nhưng vẫn yêu Thúy thì có phải là bà mất oan 50 triệu không. Nhưng đã làm là làm đến cùng, nếu gã phụ hồ đó không buông con gái bà thì bà sẽ thuê giang hồ xử đẹp. Kể cả mất thêm 50 triệu nữa bà cũng làm, vì tương lai con gái bà bà không tiếc tiền.

Chàng trai phụ hồ cầm 50 triệu bố cô gái đưa rồi bỏ đi nhưng lại xuất hiện ở nhà cô gái...

Hãy dứt khoát chia tay con gái tôi và cậu sẽ có 50 triệu này. Tôi biết cậu đang cần tiền. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau thấy con gái đóng chặt cửa trong phòng khóc thút thít bà mới lo lắng hỏi chuyện thì biết rằng Dũng đã chuyển nhà trọ trong đêm mà không nói một lời. Hóa ra cậu ta cũng biết giữ chữ tín, bà làm như mới biết chuyện nên động viên con:

- Thôi con ạ, nó đi cũng là may cho con. Cuối cùng nó cũng lòi cái đuôi cáo ra. Nó chẳng yêu thương gì con đâu, chỉ lợi dụng con thôi. Giờ chắc gặp được cô gái khác hơn con nên nó bỏ con đi đấy mà.

- Lẽ nào anh ấy lại là người như vậ hả mẹ.

- Nhìn cái mặt nó mẹ đoán ra từ đầu rồi. Tại con yêu quá nên không nhận ra đó thôi.

Cả tuần liền động viên con gái cuối cùng cũng thấy Thúy xuôi xuôi có vẻ không còn đau khổ nữa thì mẹ cô cũng mừng. Bà quyết định tìm mối mới cho con gái để Thúy có thể quên hẳn Dũng.

Dũng bỏ đi đột ngột không lời từ biệt khiến Thúy đau khổ vô cùng. Cô định tìm về tận nhà anh để rõ thực hư nhưng rồi mẹ lại cứ cản bảo nó khinh mình thế việc gì mình phải về. Lại thêm mẹ đang mai mối cho 1 anh là con của bạn bà ngày nào cũng tới chơi không tiếp không được.

14/2 nhìn bao cặp tình nhân đưa nhau đi chơi Thúy lại buồn. Cô hết lòng yêu Dũng như vậy tại sao anh lại bỏ cô? Anh chàng đang tán tỉnh cũng có ý định rủ Thúy đi chơi nhưng Thúy không đi, thực lòng cô vẫn rất buồn chẳng còn tâm trạng nào nữa. Tuy nhiên mẹ lại bắt phải đi bằng được, không muốn làm mẹ buồn Thúy đành nhận lời. Nhưng vừa mới định ngồi trên xe của anh ta thì bất ngờ thấy bóng người quen quen tiến vào phía nhà mình.

Thúy choáng váng khi nhận ra đó là Dũng. Anh quỳ trước mặt mẹ người yêu rồi nói:

– Cảm ơn bác đã cho cháu 50 triệu đó, nhờ có 50 triệu ấy mà bố cháu được cứu. Hôm nay cháu quay trở lại đây là muốn xin bác cho cháu và Thúy được cưới nhau.

– Cậu có gì trong tay mà đòi cưới con gái tôi. Muốn cưới con gái tôi thì phải có ít nhất 500 triệu cậu hiểu chưa?

– Dạ, cháu đủ ạ.

– Cậu 1 xu còn chả có đừng có mà nói khoác.

– Cháu có thật mà bác.

Vừa nói Dũng vừa rút cái sổ tiết kiệm 5 tỷ trong túi áo ra khiến mọi người đứng hình. Hóa ra người bố ốm ở quê chỉ là bố nuôi của Dũng mà thôi. Trước khi lên bàn mổ vì sợ không qua được nên ông đã gọi điện cho bố mẹ Dũng ở nước ngoài về nhận con. Bố mẹ đẻ muốn Dũng ra nước ngoài cùng ông bà nhưng Dũng xin ở lại để chăm sóc bố mẹ nuôi, người đã nuôi anh từ nhỏ. Tôn trọng ý kiến của con, bố mẹ đẻ đã để lại cho Dũng cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ này.

Dũng rút ra chiếc nhẫn cầu hôn người yêu, Thúy ôm chặt lấy anh. Chàng trai kia cũng thật tâm chúc phúc cho 2 người. Đến nước này thì mẹ Thúy có cấm cũng không được nữa rồi.

Theo blogtamsu

Related Posts: