Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Dụ bạn gái vào nhà nghỉ kỷ niệm tròn 1 tháng yêu nhau để lợi dụng làm “chuyện ấy” ai ngờ..

Đang hí hửng chiếm lấy Liên thì Hoàng khựng lại khi nhận được tin nhắn này, đọc xong tin nhắn anh sợ tái mặt mà bỏ Liên ở đó còn mình thì chuồn vội vì…

  Dụ bạn gái vào nhà nghỉ kỷ niệm tròn 1 tháng yêu nhau để lợi dụng làm “chuyện ấy” ai ngờ..

Đang “ấy” thì Hoàng sốc khi nhận được tin nhắn này (ảnh minh họa)

1 lần đi ăn phở thấy cô em phục vụ vừa xinh vừa hiền Hoàng đã tăm tia mà cá cược với tụi bạn sẽ tán đổ em gái nhà quê này trong vòng 1 bản nhạc cho mà xem. Với gã trai dày dặn tình trường như anh chuyện này quá đơn giản, biết bao cô gái khó tính đã yêu anh ngay trong lần nói chuyện đầu tiên và cô bé này sẽ là 1 trong những số đó.

Vừa tí tớn ra bắt chuyện, khoe vẻ đẹp trai giàu có của mình ra với cô em phục vụ kia. Ai ngờ cô em chẳng thèm đáp lại lời Hoàng mà cho anh tắm nguyên 1 bát nước mắm dội từ đầu xuống chân khiến Hoàng bực tức và bẽ mặt vô cùng. Tức điên lên vì con bé nhà quê đã nghèo lại còn chảnh này, Hoàng quyết tâm tán đổ nó rồi “đá” cho bõ tức. Định chơi anh à, không dễ đâu.

Cứ thế sáng nào Hoàng cũng đến quán phở này ăn và tán tỉnh bắt đền Liên (cô bé phục vụ) vụ đổ nước mắn vào người hôm đó. Công nhận Liên lì thật đấy, dùng chiêu lãng mạn, lạnh lùng tán mà cô nàng vẫn không siêu lòng. Bất lực Hoàng đành buông xuôi bỏ đi thì tối hôm đấy gặp cảnh đám thanh niên đang sàm sỡ 1 cô gái. Anh xông vào cứu rồi tá hỏa nhận ra nạn nhân chính là Liên. Sau lần đó, Liên cảm kích Hoàng vô cùng rồi đem lòng yêu anh.

Dụ bạn gái vào nhà nghỉ kỷ niệm tròn 1 tháng yêu nhau để lợi dụng làm “chuyện ấy” ai ngờ..

Định chơi anh à, không dễ đâu (ảnh minh họa)

Dùng bao nhiêu kế tán không đổ, ấy vậy mà tình cờ làm việc này cô nàng lại đổ luôn thế mới nực cười chứ? Được Liên đáp lại tình cảm Hoàng khoái lắm yêu luôn và dẫn Liên đi khoe mẽ đám bạn. Anh thẳng thừng tuyên bố hùng hồn với đám bạn của mình.

- Đúng ngày tròn 1 tháng yêu nhau, tao sẽ đưa con Liên vào nhà nghỉ “ấy” rồi “đá”. Con ranh này dám chơi tao vụ hất nước mắm đến giờ tao vẫn còn cay. Đồ nhà quê bày đặt chảnh chọe!

- Làm được không ông ơi, em đấy lại chơi ông thì sao?

- Đã vào nhà nghỉ là chết với tôi gì, con gái thời nay dễ lừa lắm. Cứ đợi mà xem, thích thì hôm đấy anh live stream cho các chú xem mở rộng tầm mắt.

- Mày chơi lớn đấy nhá.

Vênh váo, khoe khoang với mọi người là thế nhưng Hoàng thấy hơi lo lo. Anh phải nghĩ kế sách gì khiến Liên tự nguyện vào nhà nghỉ đây nhỉ? Vắt óc suy nghĩ mãi cuối cùng Hoàng cũng nghĩ ra kế giả vờ rủ Liên vào nhà nghỉ kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, chắc cô ấy sẽ tin chỉ đơn giản là thế thôi mà vào luôn. Nói là làm, ai dè Liên gật đầu đồng ý mới sợ chứ.

Đến ngày tròng 1 tháng 2 đứa yêu nhau, Hoàng đã thuê trước 1 phòng trong nhà nghỉ trang trí đầy nến, đèn nháy, hoa hồng để căn phòng đó thật lãng mạng, choáng ngợp. Đưa Liên vào trong đó, vừa mở cửa ra cô đã vô cùng thích thú bởi sự lãng mạn này. Biết bạn gái đã vào tròng Hoàng đi rót chút rượu vang đã bỏ thuốc ngủ vào ly của Liên rồi đưa cho cô uống.

Làm 1 ngụm rượu Liên thấy đầu óc quay cuồng rồi gục ngay sau đó. Cười nhếch mép sung sướng Hoàng mở điện thoại live stream cho lũ bạn xem. Ôm lấy bạn gái anh vội ôm hôn Liên như đúng rồi cho đến khi hôn đến cổ Liên thì có tin nhắn tới khiến Hoàng giật mình dừng lại mở xem là ai.

Đọc tin nhắn mà Hoàng tối sầm mặt vào sợ hãi, là thằng Tú (bạn thân Hoàng) nhắn: “Tao mới điều tra, em Liên mới có 16 tuổi thôi, nhà nó cơ cánh to lắm chứ không phải là em phục vụ thấp hèn đâu. Mày chuồn đi, đừng lỡ dại sướng vài phút mà vào tù bóc lịch mọt gông thì khổ”.

Tin những gì thằng bạn nói, Hoàng tắt live stream đi vội vàng bỏ chạy để mặc Liên ở đó. Anh vẫn còn trẻ, tương lai đang phơi phới không thể chết vì gái như thế được. Tưởng Liên đã qua 18 tuổi rồi ai dè….

Mấy hôm đi tụ tập với đám bạn trong bar Hoàng choáng nặng thấy thằng Tú nắm tay Liên tình cảm đi tới chỗ mình và lũ bạn. Sốc trước mối quan hệ của 2 người đó Hoàng nổi cáu lên với Tú.

- Mày làm cái gì thế hả Tú, Liên là bạn gái tao cơ mà.

- Điều đó xưa rồi, thằng đàn ông tồi như mày không xứng với cô ấy. Tao nói cho mày biết nhé, tin nhắn hôm đó là tao lừa mày đó. Thực ra Liên đã 19 tuổi, cô ấy là gái nhà quê thôi. Không chấp nhận được cái kiểu yêu, lừa con nhà người ta vào nhà nghỉ rồi đá của mày tao đã cứu Liên. Và may thay khi Liên biết chuyện cô ấy đã chấp nhận là bạn gái của tao.

- Hả??? Là 1 trò đùa ư?

- Đồ tồi, nếu không có anh Tú tôi đã bị hủy hoại bởi anh rồi. – Liên hất ly rượu vào mặt Hoàng rồi kéo tay Tú bỏ về.

Lần thứ 2 Hoàng bị Liên làm bẽ mặt giữa chốn đông người thế này. Thay vì tức tối như lần 1 thì lần này anh hối hận lắm, hối hận vì đã coi tình yêu như 1 trò chơi, hối hận vì đã làm mất Liên và trở thành kẻ sở khanh trong mắt mọi người. Từ giờ ai dám yêu Hoàng nữa đây vì tiếng tăm chuyên đưa gái vào nhà nghỉ rồi “đá” của anh?

Theo Blogtamsu

Related Posts: