Em có mối mấy em sinh viên còn trinh, vừa “sạch” vừa rẻ, anh máu em rủ thằng Khoa nữa, 3 anh em mình múc luôn tối nay.
Cuối năm đúng là dịp người ta ăn liên hoan kiểu chạy sô và tôi cũng vậy. Nào tiệc công ty, tiệc liên hoan phòng rồi nhóm rồi hội bạn học…, tôi say bí tỉ cả tuần nay rồi. Năm nay công ty tôi có lẽ ai cũng phấn khởi vì được khoản thưởng Tết khá tươm, vợ con ở quê thấy tôi mang khoản tiền thưởng tết này về chắc chắn là mừng lắm. Ngoài khoản thưởng Tết công ty còn thanh toán luôn lương tháng 1 cho nhân viên nên mọi người tha hồ xõa.
Hôm ấy vừa nhận tiền thưởng xong thì phòng đi liên hoan, công ty năm nay đưa tiền mặt chứ không chuyển khoản. Sau khi kết thúc bữa tiệc thì mấy anh em lại rủ nhau tăng 2 đi hát. Lúc ấy cũng đã ngà ngà say bất ngờ thằng bạn rỉ vào tai tôi:
- Anh em mình làm tăng 3 đi, hùng hục làm cả năm rồi giờ xõa tí rồi về ăn tết với vợ con là vừa.
- Thế chú định xõa kiểu gì?
- Em có mối mấy em sinh viên còn trinh, vừa “sạch” vừa rẻ, anh máu em rủ thằng Khoa nữa, 3 anh em mình múc luôn tối nay.
- Nhưng mà…
- Nửa tháng lương thôi mà anh, năm nay bác nhiều tiền thưởng nhất phòng rồi lo gì vợ con không có tết nữa. Mình phải biết hưởng thụ chút chứ… không thì bọn bên phòng kinh doanh nó khinh cho.
Em có mối mấy em sinh viên còn trinh, vừa “sạch” vừa rẻ, anh máu em rủ thằng Khoa nữa, 3 anh em mình múc luôn tối nay. (Ảnh minh họa)
- Ừ thì múc luôn.
Vậy là tôi và 2 đồng nghiệp nữa quyết định mua trinh 3 em sinh viên kia để xõa tối ấy. Nghe thằng bạn nói mấy em này vì hoàn cảnh nhà nghèo nên đành phải bán trinh để lấy tiền ăn học, biết thế chứ tôi cũng không điều tra thêm.
Mấy thằng khi ấy cũng ngà ngà say nên phi luôn tới nhà nghỉ định chỉ làm cuốc chừng 1-2 tiếng là về để mai thằng Khoa về quê sớm. Chúng nó có lẽ giống tôi vẫn để nguyên số tiền thưởng Tết trong chiếc cặp laptop và ôm cả vào nhà nghỉ.
Mỗi thằng một phòng và 10 phút sau thì các em đến. Em phục vụ tôi vừa tròn 18 tuổi, ngây thơ vô cùng, tôi còn phải cẩn thận xem cả chứng minh thư của cô ấy rồi mới dám hành sự. Lúc ấy tôi mới biết em tên Trinh. Đúng là gái trinh lần đầu làm chuyện ấy nên em ấy còn nhiều bỡ ngỡ lắm nhưng đúng là nó có cái thú vị riêng không giống như mấy cô gái sành sỏi ở nhà nghỉ.
Nửa tháng lương mua trinh, đồng nghĩa với việc tôi chỉ phải trả có 5 triệu, khá là rẻ và tôi thấy hài lòng. Tôi rút tiền trong ví trả cho cô sinh viên đó và tất nhiên cô ta không hề biết chiếc cặp máy tính đã cũ kia của tôi đang cất 1 khoản tiền khá lớn vì tôi đã cẩn thận cất nó dưới gầm giường trước khi cô ấy bước vào.
“Đằng nào đêm nay em cũng không bận gì đâu nếu anh có hứng thì anh em mình ở lại cho vui. Em không lấy thêm thù lao đâu (Ảnh minh họa)
Đã định đứng lên ra về thì 2 thằng bạn đã gọi nhưng rồi bất ngờ Trinh bảo tôi: “Đằng nào đêm nay em cũng không bận gì đâu nếu anh có hứng thì anh em mình ở lại cho vui. Em không lấy thêm thù lao đâu, chỉ cần anh thanh toán tiền nhà nghỉ là được”. Tôi hơi choáng trước lời đề nghị ấy nhưng rồi sự cuốn hút của cô gái 18 khiến tôi không cưỡng lại được và rồi quyết định bảo 2 người bạn về trước còn mình thì ở lại với Trinh.
Và đúng là Trinh đã cho tôi một đêm mãn nguyện nhất từ trước đến nay với mọi cung bậc cảm xúc. Cuối cùng một gã trai vạm vỡ như tôi cũng mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ say bất tận cho tới tận sáng hôm sau thì tỉnh giấc vì chuông báo thức
Mở mắt ra không thấy Trinh đâu cả, có lẽ em đã đi rồi. Nghĩ lại đêm qua dư âm của nó tôi vẫn thấy sung sướng. Nhưng rồi chợt giật mình tôi cúi xuống gầm giường tìm chiếc cặp đựng laptop, ơn giời nó vẫn nằm chỗ cũ. Tôi thò tay kéo nó ra thì sốc ngất khi chiếc cặp nhẹ bẫng vội vàng mở tung khóa cặp thì sốc ngất khi “của quý” của mình đã không cánh mà bay.
Tôi lao vội xuống dưới hỏi lễn tân thì được biết Trinh đã đi từ sáng sớm và họ cũng không hề có thông tin gì của cô gái này vì là khách do bạn tôi gọi. Vậy là cô ta đã cuỗm mất cả trăm triệu tiền thưởng tết của tôi rồi, tôi gọi cho cậu đồng nghiệp cậu ta cũng bảo chỉ biết cô ấy tên Linh thôi. Vậy thì cái chứng minh thư tối qua tôi xem là thật hay giả? Cô ấy tên Trinh hay Linh?
Tôi thất thểu bước ra khỏi nhà nghỉ, chỉ vì một phút ham hố mà giờ vợ con mất tết rồi…
Theo blogtamsu