Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

“Tôi và chồng chị đang ôm nhau trên giường chị thích xem ảnh ‘nóng’ thì tôi gửi luôn” đúng lúc cô bồ ấn gửi thì kịch hay mới bắt đầu

Thách chị dám làm gì tôi đấy. Tôi và chồng chị đang ôm nhau trên giường chị thích xem ảnh “nóng” thì tôi gửi luôn.

Chị sinh đứa con thứ 2 được đúng 2 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Tất nhiên chị biết lý do chồng tìm thú vui bên ngoài là vì sao. Mới sinh, vợ chồng không được gần gũi, người chị lại xồ xề mất hứng cho chồng trong khi cô gái kia thì quá trẻ đẹp lại thuộc dạng lẳng lơ.

Chị biết chuyện chồng có bồ nhưng không làm ầm lên mà lặng lẽ tìm cách kéo chồng về. Chị để con gần gũi anh hơn cho anh thấy gia đình là quan trọng, vừa chăm con nhưng chị cũng quan tâm chăm sóc tới chồng thay vì bỏ bê như được trước. Hơn 1 tháng trời như thế anh dần dần cũng hiểu ra muốn quay lại nhưng ả bồ của anh lại quá tinh quái.

Cô ta biết nếu để anh quay về thì hàng tháng sẽ mất một khoản chu cấp khá lớn từ anh. Trong khi sự trẻ trung và khoản giường chiếu của cô ta vẫn làm anh mê mẩn, vậy là cô ta tìm mọi cách giữ chân anh lại. Thường xuyên gọi điện mơn trớn anh tới nhà nghỉ với mình. Và rồi anh cũng khó cưỡng lại được, anh vẫn yêu vợ yêu con nhưng lại hứng khởi khi bên bồ.

Chị biết nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì sớm muộn chị cũng mất chồng, con chị mất bố. Chị phải cắt nọc ả bồ kia ngay trước khi ả ta ễnh cái bụng ra. Vậy là chị bắt đầu nhắn tin đe dọa và yêu cầu ả dừng ngay việc dụ dỗ chồng mình. Nhưng ả ta vẫn cứ nhơn nhơn vì nghĩ chị chẳng làm gì được mình.

“Tôi và chồng chị đang ôm nhau trên giường chị thích xem ảnh ‘nóng’ thì tôi gửi luôn” đúng lúc cô bồ ấn gửi thì kịch hay mới bắt đầu

Chị biết nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì sớm muộn chị cũng mất chồng, con chị mất bố. (Ảnh minh họa)

Thậm chí ả còn thách thức và tìm cách làm cho chị tức phát điên. Một lần ả lại mời gọi được anh tới ân ái với ả trong nhà nghỉ sau khi hết giờ làm, hôm ấy anh lại bảo chị là bận họp nhưng thực ra là ở với nhân tình. Anh thì vẫn nghĩ là lừa được vợ như mọi khi mà không biết rằng vợ đã cho người theo dõi mình.

Đang ân ái trên giường mà ả bồ vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho chị:

- Hôm nay chồng chị lại đến ngủ với tôi đấy.

- Em gái ơi, dừng lại đi trước khi quá muộn. Chị cho em cơ hội cuối cùng đấy, thả chồng chị ra để chồng chị về với vợ con thì chị sẽ không bao giờ tính ân oán này với em nữa.

- Chị mơ à, chị không giữ được chồng thì để tôi giữ hộ. Anh ấy là người có tiền, ngu gì tôi lại nhả ra.

- Em cứ thế thì đừng trách chị ác nhé.

- Thách chị dám làm gì tôi đấy. Tôi và chồng chị đang ôm nhau trên giường chị thích xem ảnh “nóng” thì tôi gửi luôn.

- Em thích thì em cứ gửi đi, rồi chị cho em biết hôm nay em còn đường về nhà không.

“Tôi và chồng chị đang ôm nhau trên giường chị thích xem ảnh ‘nóng’ thì tôi gửi luôn” đúng lúc cô bồ ấn gửi thì kịch hay mới bắt đầu

Thách chị dám làm gì tôi đấy. Tôi và chồng chị đang ôm nhau trên giường chị thích xem ảnh “nóng” thì tôi gửi luôn. (Ảnh minh họa)

Bị chị thách thức cô ta gửi luôn ảnh vừa chụp đi mà không biết rằng chị đã chuẩn bị cho cô ta một màn kịch hay. Ảnh vừa gửi đi thì một cô lễ tân gọi cửa bên ngoài bảo mang đồ lên. Cô ta quấn vội cái khăn ra mở cửa thì bất ngờ có 5, 6 bà trung tuổi, xăm mày xăm môi lao ngay vào vật ả ra đất đánh một trận tơi bời. Vừa đánh vừa hét:

“Đánh cho chết cái con phò này đi, dám cướp chồng bà à, đánh cho mày chết này”. Chồng chị lúc đó ngớ người vì biết họ đánh nhầm cố gắng vào can nhưng chẳng hiểu sao mấy chị kia vẫn cứ đánh:

- Các cô ơi, đánh nhầm người rồi. Tôi đâu phải chồng các cô.

- Chị đánh nhầm người rồi, tôi đâu ngủ với chồng các chị – ả bồ gào thét giãy giụa.

- Cô không ngủ với chồng các chị ấy nhưng cô ngủ với chồng tôi. Và tôi thuê họ đánh cô đấy. Cô thích bằng chứng thì tôi đưa bằng chứng cho nhé, ảnh cô và chồng tôi trên giường cô vừa gửi cho tôi đây.

Chị thong thả bước vào khiến cả anh và ả bồ tái mặt. Anh quỳ xuống van xin chị tha thứ, còn ả ta tan nát tơi bời thân xác sau trận đòn nhừ tử cũng van xin chị là đã biết lỗi rồi. Chị chấp nhận tha thứ cho chồng vì chị không muốn con chị sống cảnh không đủ cả cha cả mẹ, chứ thực ra tới nước này thì tình cảm giữa anh và chị cũng hết rồi.

Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội

Related Posts: