Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Em à, cô đơn để đâu cho hết…

Con người ta lúc nào chẳng có cô đơn, ngay cả trong tình yêu. Cô đơn trong tình yêu của chính mình, để rồi lại đi tìm cô đơn khác. Khi những cô đơn gặp nhau thì liệu em còn hạnh phúc không em?

Em à, cô đơn để đâu cho hết…

Em yêu mà không biết rằng mình đang được yêu. Em sống mà không biết mình đang được sống. Em chơi vơi giữa dòng đời, để rồi khi biến tan thành bọt biển, chỉ còn lại cô đơn với mình em…

Em à, cô đơn để đâu cho hết…

Em à, cô đơn để đâu cho hết…

Em quay cuồng trong chính tình yêu của mình, em tự hỏi liệu mình có đang thực sự yêu? Khi em rơi nhưng giọt nước mắt, em cứ ngỡ như giọt cô đơn đang chảy dài. Khi em cười vui trong ngàn nắng, em ngỡ như tia cô đơn đang rọi vào tim em. Vậy sao em không yêu cuồng nhiệt? lòng nhiệt thành sẽ xóa tan ngờ vực. Chỉ cười khóc làm sao đủ để phá vỡ cô đơn…

Em à cô đơn để đâu cho hết…

Em quay cuống trong chính cuộc sống của riêng em? Em tự hỏi mình đang sống để làm gì, khi mọi chuyện đều không như ước muốn? công việc, gia đình em cố gằng, tại sao mọi thứ dần bỏ em đi? Nhưng em à đời người nào có thể toàn vẹn, cố gắng thôi liệu có đủ không em? Em đã từng say mê một cuốn sách, đã từng ngồi tâm sự hàng ngày chưa em? Cố gắng thôi nhưng em cần hơn nữa, cần tấm chân tình và cần cả đam mê…

Em à cô đơn để đâu cho hết…

Khi mà với em mọi thứ đều chỉ là nửa vời. Em chơi vơi cũng là điều dễ hiểu. Vì em đã tìm được gì để kéo giữ em đâu? Nhưng em à, thời gian cứ chảy mãi, biết bao giờ mới tìm được đây em? Ngoài kia bao sóng gió, có ai chờ em được mãi đâu em…

Theo GĐVN

Related Posts: