Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

“Em là người thứ 10 thông báo anh sắp được làm bố đấy, nhưng bác sĩ bảo anh vô sinh mà“

Một tháng hẹn hò Nga đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng Hùng, mục đích của cô là muốn đám cưới sớm diễn ra vì nghĩ chắc chắn rằng nhà Hùng giàu có.

  “Em là người thứ 10 thông báo anh sắp được làm bố đấy, nhưng bác sĩ bảo anh vô sinh mà

1 tháng hẹn hò Nga đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng Hùng, mục đích của cô là muốn đám cưới sớm diễn ra vì nghĩ chắc chắn rằng nhà Hùng giàu có

Nga nổi tiếng là cô gái chảnh chọe, khó tán nhưng chẳng hiểu sao cô em họ lại mai mối cho Hùng. Ngay sau lần gặp đầu tiên thấy thái độ Nga khinh trai tỉnh lẻ ra mặt, hôm đó hùng lại đi con xe số của thằng bạn thì bị xem như kiểu người ngoài hành tinh rồi thì Hùng nản hẳn nhưng đứa em vẫn cứ vun vào: “Chị ấy xinh xắn lại khéo léo, anh cứ cố gắng tán đi mà”.

Nể đứa em nhiệt tình quá nên Hùng cũng hứa sẽ kiên trì thêm. Nhưng bản thân Hùng biết cô gái này không hợp với anh. Anh tuy ở quê, bố mẹ sống rất bình thường nhưng nhà anh lại không phải loại thường. Ông bà đã có mấy mảnh đất trên này mà họ hàng không hay. Dự định sau này 3 đứa con dựng vợ gả chồng bố mẹ sẽ cho mỗi đứa một mảnh.

Hùng là con cả cũng là chàng trai thông minh nhất nhà. Mới ra trường được 3 năm nhưng thu nhập hàng tháng cũng đã gần 30 triệu. Tuy nhiên anh giống tính bố mẹ không hề khoe khoang và sống giản dị nên bề ngoài chẳng ai biết anh làm lương cao thế.

“Em là người thứ 10 thông báo anh sắp được làm bố đấy, nhưng bác sĩ bảo anh vô sinh mà

Nga nổi tiếng là cô gái chảnh chọe, khó tán nhưng chẳng hiểu sao cô em họ lại mai mối cho Hùng. (Ảnh minh họa)

Lần thứ 2 đến chơi ở phòng trọ của Nga, Hùng bị đóng cổng từ chối ngay lập tức chỉ vì cái biển số xe ở quê dù lần này anh đã đi xe ga chứ không phải xe số nữa. Nếu không vì đứa em họ quá nhiệt tình gán ghép vì nó nghĩ anh hiền lành không biết tán gái nên sợ anh ế vợ. Nhưng lần này thì Hùng hết chịu nổi rồi, anh đã tự hứa không bao giờ tới cái phòng đó nữa.

Nhưng chẳng thể ngờ 1 tháng sau tới phòng cô em họ chơi thì bất ngờ nghe được cuộc điện thoại này: “Chị ơi đừng có buồn nữa, anh ấy đi du học rồi thì cho anh Hùng nhà em cơ hội đi. Anh ấy đẹp trai, hiền lành tốt tính, mà em vừa nghe mẹ em bảo bố mẹ anh ấy có đất trên này rồi hay sao ấy. Thấy bảo anh ấy lấy vợ là cho đất luôn”.

Hóa ra đứa em nói chuyện với Nga, Hùng đợi em nói chuyện xong mới vào và giả vờ chưa nghe thấy gì cả. Hôm ấy đứa em vẫn mai mối Hùng cho Nga thì Hùng chỉ cười, rồi còn giả vờ trêu lại: “Chị ấy chê anh, anh làm sao mà yêu được. Cũng muốn lắm nhưng khó quá”. Ai ngờ ngay sáng hôm sau con em gọi lại:

- Anh gọi cho chị Nga đi, lần này chắc chắn là thành công đấy, em thề.

- Anh mà bị đóng cổng nữa thì cô chịu trách nhiệm nhé.

Nhưng đúng là đứa em họ nói đúng, lần này Hùng được săn đón nhiệt tình và Hùng biết lý do là gì. Không ngờ chỉ sau câu đứa em khoe hình như nhà Hùng có đất trên này thì Nga thay đổi thái độ chóng mặt với anh như vậy. Nga quá toan tính nhưng lần này Hùng không bỏ cuộc nữa mà anh muốn dạy cho Nga một bài học.

Những lần sau đó Hùng đầu tư khá kĩ cho các cuộc gặp gỡ với Nga. Anh đưa hẳn chiếc xe ga cũ của bố anh đang đi cho đứa em thứ 2 và mượn tạm chiếc xe ga mới biển Hà Nội mà anh mới mua cho nó để đi tạm cho Nga thấy. Thấy sự thay đổi về hình thức và cách tiêu tiền quá thoáng của Hùng thì Nga đã say anh như điếu đổ.

1 tháng hẹn hò Nga đã đồng ý vào nhà nghỉ cùng Hùng, mục đích của cô là muốn đám cưới sớm diễn ra vì nghĩ chắc chắn rằng nhà Hùng giàu có. Hôm đó Hùng chủ động dùng bao vì không tính tới chuyện kết hôn nhưng Nga thì lại cố ý gạt đi. “Em mà anh còn lo phòng bị sao?”. Vậy là Hùng tươi cười ném cái bao đi. Cuối tháng ấy, Nga gọi điện cho Hùng với giọng mếu máo:

- Anh ơi, em có bầu rồi. Mình bảo bố mẹ cưới đi anh. Anh nói anh thích được làm bố rồi mà .

- Em nói thật hay đùa đấy, đừng làm anh đau tim.

- Thật mà, em biết là anh hạnh phúc lắm.

- Ừ, anh hạnh phúc vì em là người thứ 10 thông báo anh sắp được làm bố hôm nay đấy, nhưng bác sĩ bảo anh vô sinh từ 5 năm trước rồi. Đừng bắt anh đổ vỏ.

- Anh…

Hùng tắt máy và lăn ra ngủ. Anh biết Nga chẳng ngu gì mà để dính bầu với anh cả. Ngay cái hôm ở nhà nghỉ ấy Hùng đã biết Nga quá dạn dày trên giường rồi nên anh có ngu thì mới tin cô ta.

Theo blogtamsu

Related Posts: