Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

“Mày ngực lép! Tao chả thèm nhé!” cô vợ vênh mặt: “Thế nếu nó không lép thì anh tính sao?”

Người mày nhìn qua cũng biết chưa đầy 40 kg thì mỡ đâu mà nó đắp vào bộ ngực cơ chứ? Nếu mày không lép thì muốn gì tao cũng chiều.

  “Mày ngực lép! Tao chả thèm nhé!” cô vợ vênh mặt: “Thế nếu nó không lép thì anh tính sao?”

Ảnh minh họa

28 tuổi Phong thành đạt sớm trong sự nghiệp khi nhiều người khác đang còn bươn chải vất vả bên ngoài xã hội, nhiều người vẫn nghĩ với địa vị ấy của anh thì chắc hẳn Phong sẽ chọn một cô gái hoàn hảo để cưới về làm vợ. Thú thật thì trong suy nghĩ của Phong anh cũng hình dung cho mình mẫu phụ nữ xinh đẹp sexy…vậy nhưng đùng một cái thì mẹ Phong lại thúc giục anh cưới Liên người mà bà đã nhờ người làm mai mối trước đó. Khỏi phải nói đối với Phong đó chẳng khác gì tin sét đánh, xưa nay anh vốn chẳng thích mấy cái trò cưới vợ qua trung gian. Hơn nữa với người có địa vị như Phong thì anh hoàn toàn kiếm tìm được một cô gái hơn hẳn Liên về mọi thứ.

- Sao mẹ có thể bắt con lấy một người mà con không yêu được chứ? Hơn nữa con còn chưa biết gì về cô ta cả…

- Cái đó thì mày khỏi lo, cái Liên là gái nhà lành. Phúc đức lắm mới có được nó về làm dâu đấy. Mẹ đã tính đâu vào đấy cả rồi…mày phải nghe mẹ không thì hối hận không kịp đấy con ạ.

“Mày ngực lép! Tao chả thèm nhé!” cô vợ vênh mặt: “Thế nếu nó không lép thì anh tính sao?”

( ảnh minh họa )

Thuyết phục mẹ mãi không được nên Phong cũng đành phải nghe theo, nhìn bề ngoài anh có vẻ cứng cỏi nhưng thực chất là một anh chàng sợ mẹ mình một phép. Trước khi tính đến chuyện kết hôn thì Phong và Liên có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau, thú thật trước khi gặp cô vợ tương lai Phong vẫn hi vọng Liên giống như lời mẹ mình khen ngợi. Cho đến khi tận mắt giáp mặt thì anh mới ngã ngửa…nhìn từ đầu đến chân Liên, Phong chưa nói đến việc Liên bằng tuổi mình đã là gái già mà chỉ thấy cơ thể bé nhỏ chưa đầy 40 kg là Phong đã chắc mẩm cô vợ này là gái “ngực lép” chuẩn 100%.

Mơ ước cưới được cô vợ ba vòng chuẩn siêu mẫu nên bây giờ cưới phải cô vợ ba vòng như một khiến Phong hoang mang vô cùng. Anh bất chấp mọi cách để từ chối cuộc hôn nhân này..vậy nhưng hết năn nỉ mẹ đến việc khuyên bảo Liên thì kết quả anh nhận lại vẫn là đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Nghĩ bụng có quyết từ chối cũng không được nên Phong quyết định “đâm lao” theo ý mẹ đợi một thời gian rồi sau đó ly hôn với Liên và cưới cô gái mà mình mong muốn.

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp của Phong và Liên diễn ra trong bầu không khí ấm áp với lời chúc phúc của tất cả mọi người. Nhìn sơ qua hôn lễ của Phong thì rất đông khách khứa…vậy nhưng đấy đều là bạn bè người thân của cô dâu. Còn Phong vì sợ bạn bè chê cười lấy cô vợ ngực lép nên anh hầu như không mời ai hết, đi chúc rượu cả ngày bị trêu đùa về đêm tân hôn mà Phong chẳng có chút cảm xúc nào. Vậy nhưng trái ngược cảm xúc đó thì Liên lại vô cùng mong ngóng đến đêm tân hôn của chính mình.

Chẳng thế mà ngay sau khi khách khứa về hết được mẹ chồng tâm lý thúc giục lên phòng tân hôn nghỉ ngơi thì ngay lập tức cô lao vào nhà tắm chuẩn bị váy áo quyến rũ để tạo bất ngờ cho chồng. Vừa bước chân ra định thủ thỉ với chồng thì ngay lập tức Phong leo lên giường đắp chăn đòi đi ngủ.

- Không có tân hôn gì đâu nhé. Nên mày và tao cứ mệnh ai người ấy ngủ đi.

- Sao lại vậy được chứ? Dù gì chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi mà…

- Là vợ chồng thật đấy…Nhưng mày lép như thế thì tao chả còn hứng mà “đụng chạm” luôn nhé.

Thấy những lời chồng nói như vậy mà Liên chẳng buồn bực mà ngược lại cô còn ngang nhiên thách thức chồng.

- Mày nói ngực tao lép..Thế nếu nó không lép thì tính sao?

- Người mày nhìn qua cũng biết chưa đầy 40 kg thì mỡ đâu mà nó đắp vào bộ ngực cơ chứ? Nếu mày không lép thì muốn gì tao cũng chiều.

Chỉ đợi chồng nói câu đó, ngay lập tức Liên leo lên giường từ từ vén váy để lộ ra bộ ngực căng tròn của mình phơi bày trước mặt mình. Khỏi phải nói lúc đó Phong tròn xoe mắt không dám tin vào mắt mình.

- Thế này còn dám chê tao lép nữa không nào?

- Sao lại như thế được, người mày được có tý…thế mà “cái ấy” hơn khối người đấy chứ?

- Thế bây giờ có muốn tân hôn không? Hay là mình đi ngủ nhé.

- Giờ mày không cho tao tân hôn thì tao cũng liều mình “đụng chạm” bằng được nhé.

Nói rồi Phong lao đến ôm cô vợ của mình hôn ngấu nghiến, chìm đắm trong không gian lãng mạn, trong lòng Phong sung sướng thầm cảm ơn mẹ mình. Có lẽ đến bây giờ anh mới hiểu vì sao một người khó tính như mẹ mình lại bắt ép cưới bằng được một cô gái như Liên về làm dâu. Đúng là “nhỏ nhưng có võ”..thay vì ngán ngẩm cô vợ qua mai mối thì có lẽ sau đêm tân hôn hôm ấy Phong lại lo sốt vo để giữ vợ thật chặt kẻo người khác cướp mất…

Theo blogtamsu

Related Posts: