Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Đêm tân hôn kinh hoàng của cô gái vừa tròn 18 tuổi với người đàn ông giàu có bằng tuổi bố mình

Leo lên giường sự lịch sự, ân cần của chồng cô biến mất thay vào đó là 1 con thú khát mồi. Đêm tân hôn ấy khiến Phương phải ám ảnh suốt đời.

Vừa tròn 17 tuổi Phương còn bao ước mơ dang dở chưa thực hiện được thì bố mẹ cô đã bị phá sản vì bị bạn thân lừa ôm hết tiền bỏ đi. Cả nhà khốn đốn vì bị đòi nợ, bố cô tạm thời phải trốn đi nếu không sẽ bị đánh hoặc kiện đi tù.

Thời gian ấy Phương cứ khóc mãi, khi bạn bè đang rục rịch ôn thi thì Phương quyết định khăn gói lên thành phố làm thuê. Cũng chính tại đây cuộc đời cô bắt đầu gặp nhiều sóng gió.

Làm ở quán ăn 1 thời gian cô bị gã gẫm rất nhiều, thậm chí có khách còn đặt cả xấp tiền đòi ngủ qua đêm với cô nhưng Phương nhất mực từ chối. Trong số những khách đến quán có 1 người đàn ông là khách quen, cứ hễ đến ông ta lại gọi Phương phục vụ phòng mình.

Đêm tân hôn kinh hoàng của cô gái vừa tròn 18 tuổi với người đàn ông giàu có bằng tuổi bố mình

(Ảnh minh họa)

Nhiều lần ông ta gạ gẫm nhưng thấy Phương nghiêm túc từ chối, điều đó khiến ông ta càng muốn chinh phục cô bằng được. Biết mấy cách hay dùng không có tác dụng ông ta quyết định đánh vào tâm lý của Phương.

Ông ta tìm cô tâm sự về gia đình mỗi ngày, về sự cô đơn của gà trống nuôi con. Phương dần thấy cảm thông và tìm được sự đồng cảm nơi người đàn ông ấy, dần dần cô xem ông ta như 1 người chú của mình.

Sau nửa năm quen biết Phương mới dám nói về hoàn cảnh của mình. Biết gia đình cô đang gặp hoạn nạn ông ta ngỏ lời giúp đỡ, ban đầu Phương từ chối. Nhưng 1 hôm mẹ cô gọi lên khóc lóc với con gái, cô nhắm mắt nhờ người chú đó giúp đỡ. Nhưng Phương không biết rằng chính giây phút cô nhận tiền của ông ta cuộc đời cô dường như đã được định đoạt.

Bố mẹ thấy Phương gửi tiền về nhiều thì vừa mừng vừa lo. Họ không biết con gái kiếm đâu ra mà lắm tiền thế. Gặng hỏi mãi Phương mới chịu thú nhận và cô còn quả quyết:

- Chú ấy tốt với con lắm bố mẹ đừng lo.

Nhưng chỉ 3 tháng sau, ông ta đã gạ gẫm muốn hỏi Phương làm vợ. Khi Phương ú ớ từ chối thì ông ta nói:

- Nếu em không muốn gắn bó với anh không muốn được sống sung sướng thì trả lại tiền giúp anh.

- Nhưng cháu… cháu kiếm đâu ra nhiều tiền vậy bây giờ.

- Vậy thì em hãy làm vợ anh đi, số tiền đó xem như anh làm quà biếu bố mẹ em và anh hứa sẽ luôn đối xử tốt với em. Xin em hãy tin anh.

Phương nhắm mắt lấy người đàn ông đó làm chồng, khi ấy cô tin ông ta sẽ đối xử tốt với mình như đã nói vì nửa năm qua người đàn ông ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bố mẹ nghẹn ngào tiễn con gái lên xe hoa, nhìn con rể và bố vợ tuổi xấp xỉ nhau ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng biết làm sao bây giờ mọi chuyện đã an bài thì phải chấp nhận thôi. Nhìn những người sẽ gọi mình là ‘mẹ kế’ mà Phương thấy ngượng vì họ còn nhiều tuổi hơn cả cô. Tính ra cô là vợ thứ ba của chồng mình cho đến thời điểm hiện tại.

Phương theo Huynh – (tên ông chồng) về làm vợ. Đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên cô làm đà bà, cứ nghĩ đến nó Phương lại run rẩy. Vì cô chưa thực sự sẵn sàng, nhưng việc gì đến rồi cũng đến.

Nằm trên giường nín thở chờ chồng, 1 lúc sau ông ấy bước vào, leo lên giường hôn hít vợ. Nhìn bụng đầy mỡ của ông ta Phương nhắm nghiền mắt, khi cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì chồng đã lấy cuộn băng dính đen dưới gối xé ra trói tay cô lại. Phương mở mắt hốt hoảng:

- Anh làm gì vậy?

- Đảm bảo em sẽ thích, cứ tin anh đi, anh có kinh nghiệm chuyện này cả mấy chục năm nay rồi. Anh thích cảm giác mạnh, em nhớ phải chiều anh đấy.

Đêm tân hôn kinh hoàng của cô gái vừa tròn 18 tuổi với người đàn ông giàu có bằng tuổi bố mình

(Ảnh minh họa)

Nói rồi chồng cô bắt đầu hành sự, ông ta lật cô đi lật cô lại khiến Phương chỉ biết cắn răng bật khóc. Vì đó là lần đầu nên cô rất đau, khi cô xin chồng mình dừng lại thì ông ta cho cô 1 bạt tai cháy má:

- Lũ đàn bà các cô ai cũng như nhau, chẳng ai chịu hiểu và chiều tôi cả. Tôi làm cho cô sướng mà cô còn kêu rồi van xin như sắp chết vậy à? Từ mai cô còn phải làm việc này nhiều đấy, cứ chuẩn bị tinh thần mà phục vụ đi.

Suốt đêm Phương run lẩy bẩy, sự ân cần lịch sự của người đàn ông cô từng mang ơn đâu rồi, sao giờ ông ta lại cộc cằn thô lỗ vậy. Đêm tân hôn ấy có lẽ cả đời này cô sẽ không thể nào quên nổi.

Từ ngày cưới đêm nào ông ta cũng hành hạ cô suốt đêm, bắt cô phục vụ đủ kiểu. Trước mặt mọi người ông ta tỏ ra yêu chiều vợ vô cùng nhưng sau lưng cứ như thú dữ. Cưới được 1 tháng thì ông ta đưa cô đi tiếp khách cùng mình, Phương biến thành món hàng trao tay của chồng và các ông chủ lớn.

Mỗi lần bố mẹ gọi hỏi thăm cô đều bảo: “Con khỏe, con ổn”, nhưng thực sự cô rất bi đát. Giờ thì Phương đã hiểu vì sao 2 người vợ cũ của ông ta đều bỏ đi, nhiều lần cô muốn chạy trốn nhưng cô sợ liên lụy đến bố mẹ. Cuộc sống của cô gái mới bước qua tuổi 18 chẳng khác gì địa ngục trần gian, liệu bao giờ cuộc đời cô mới tìm thấy ánh sáng, bình yên thực sự.

Theo blogtamsu

  • Nghĩ anh chàng mẹ mai mối cho là gay nên tôi yên tâm ngủ cùng để đánh lừa bà, ai ngờ nửa đêm giật mình tỉnh dậy thấy “chỗ đó” ươn ướt thì xong rồi
  • Thấy bạn trai đến chúc Tết có mỗi hộp bánh rẻ tiền, cô gái xúc phạm rồi đòi chia tay nhưng khi chàng trai mở hộp bánh ra khoe thứ bên trong
  • “Anh đừng nghĩ có bầu với anh rồi mà tôi không dám ly hôn, có chồng mà không ra gì thà ở vậy nuôi con còn sướng hơn”
  • Lấy chồng 5 năm không về thăm bố mẹ để rồi òa khóc khi bố gọi điện: “Mẹ con đang đi ở đợ để có tiền mua con gà đón con về đấy, con nhớ về nhé!”
  • Bị mẹ ép ra tòa ly hôn vợ, tôi chuốc vợ say rồi đưa em vào căn phòng có người đàn ông đang đợi sẵn và cái kết đau đớn nhưng hạnh phúc
  • Biết mẹ người yêu cần truyền máu, cô sinh viên chạy đến xin hiến máu ...
  • Ngày nào cũng nghe sếp ca ngợi vợ đến khi tận mắt nhìn thấy thì cô thư ký chỉ muốn ngất xỉu, câu chuyện ý nghĩa về tình yêu trong mắt đàn ông ...
  • Hận bạn trai phụ bạc, tôi gật đầu bán trinh cho đại gia lấy tiền chơi đểu lại gã người yêu cũ nhưng lúc xong việc thì chết sững ...
  • Nhân tình vác bụng bầu cùng nửa tỷ tới biếu bố mẹ chồng để ông bà đuổi con dâu ra khỏi nhà và cách hành xử không ngờ của cô vợ quê mùa
  • “Em đừng lo, anh yếu sinh lý nên 3 phút là xong thôi, không thể có em bé được!”

Related Posts: