Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Nghe đồn vợ từng làm gái, tôi trả em về nơi sản xuất

Tôi đã nghĩ mình bỏ em là chính xác, nhưng thật không ngờ sau đó tôi đã phải hối hận vô cùng vì quyết định nhanh chóng của mình mà không tin tưởng ở vợ.

Tôi là chàng trai cũng hào hoa phong nhã, hiện tại cũng đã làm trưởng phòng cho một công ty nên vô cùng có phong độ. Thế nên gái theo tôi cũng không phải ít. Tạm gọi là khoe khoang một chút về bản thân và gia thế của gia đình mình.

Thế nhưng tôi cũng là chàng trai thật lòng và khén cá chọn canh tương đối kĩ. Vì thế đến gần 26 tuổi tôi mới bắt đầu tình yêu đầu tiên. Sau đó thì yêu được 1 thời gian cô gái kia chủ yếu là ham tiền của tôi nên tôi đã bỏ cô ấy. Một cô gái quá thực dụng.

Sau đó tôi gần như không còn cảm giác tin được vào con gái nữa. Bởi vậy nên tôi đã không có quen ai. Gần 30 tuổi tôi cũng mong muốn được yêu thương như những người khác, cũng cố gắng tìm kiếm cho mình một cô gái để yêu. Sau một khoảng thời gian loay hoay với một vài cô gái thì trong cái lúc tôi gần như không còn tin tưởng ai thì tôi gặp Ngân, đó là cô gái cho tôi cảm giác em vô cùng trong sáng và thuần khiết.

Nghe đồn vợ từng làm gái, tôi trả em về nơi sản xuất

(Ảnh minh họa)

Em là cô gái mới tốt nghiệp đại học và vào công ty tôi làm. Thật không ngờ đó cũng như một may mắn cho tôi. Thế rồi tất nhiên tôi dành thời gian kèm em như một nhân viên mới vào, cơ hội tiếp xúc đủ cũng đến khiến tôi vô cùng thích em. Vậy rồi tôi và em cũng trở thành một cặp và nhanh chóng yêu nhau sâu đậm hơn.

Trước giờ em luôn kín đáo, chính điều này khiến tôi luôn tin tưởng em là một cô gái còn trong trắng. Bởi vậy chỉ sau gần nửa năm tìm hiểu tôi đã tính chuyện cưới xin với em. Đám cưới diễn ra nhanh chóng và đẹp mắt. Ai nấy đều khen cô dâu xinh đẹp. Thật không ngờ trong lúc lúi húi vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề thì tôi bất ngờ nghe được một vị khách mời nói:

- Tao thấy vợ thằng Hạo có vẻ giống với em trước kia mình cặp quá.

- Thật sao?

- Thật mà, làm gái đó mày. Nhìn giống kinh lên được.

- Cậu, cậu vừa nói cái gì? Ngân… Ngân cô ấy từng làm gái sao?

- Tôi, tôi…

- Để tôi đưa cậu ra ngoài hỏi cho rõ ngọn ngành, phải 3 mặt một lời mới được.

Vừa ra đến nơi tôi đã nắm chặt cổ tay vợ rồi xúc phạm hỏi lớn vì quá nóng giận nên tôi đã hành xử vô cùng nhanh khi chưa kịp hỏi ngọn ngành mọi chuyện về vợ mình:

Nghe đồn vợ từng làm gái, tôi trả em về nơi sản xuất

(Ảnh minh họa)

- Cô, cô dám lừa tôi. Sao từng làm gái mà còn giả vờ thanh cao thánh thiện thấy tởm.

- Anh nói cái gì vậy? Nghe em nói đã.

- Chẳng phải sao? Tôi trả cô lại cho bố mẹ cô đấy. Về nơi sản xuất đi chứ nhà tôi không chứa được cô, cái loại gái…

- Anh… Rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi ngày hôm nay.

Ngân bỏ đi, tôi mặc kệ. Đám cưới tan nát hết cả. Thật không ngờ được người con gái tôi tôn thờ lại làm cái điều ấy. Tôi chẳng thèm để tâm đến việc gì nữa. Nhưng bất ngờ hơn khi còn chưa tròn 1 tuần đám cưới của tôi bị phá hủy thì cậu bạn chí cốt của tôi đã mời dự đám cưới. Nhìn trên tấm thiệp mời tôi sốc không nói nên lời khi phát hiện tên cô dâu là em.

Tôi tìm đến tận nhà cậu bạn thân làm bác sĩ phụ khoa từng tuyên bố chỉ lấy gái trinh để hỏi rõ ngọn ngành thì cậu ta mới kể lại rằng: Đám cưới của chúng tôi cậu ấy cũng có mặt. Trước đó vợ tôi đã đi khám phụ khoa nơi cậu ấy một lần vì muốn chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới. Sau khi kiểm tra cậu ấy biết vợ tôi còn trinh. Thật không ngờ chỉ vì tôi nghi ngờ và không tin cô ấy nên lập tức trả cô ấy trở về nơi sản xuất.

Quá đau khổ và bẽ mặt. Cậu ấy cũng quý vợ tôi ngay từ đầu, cảm thấy cô gái đó xứng đáng được hạnh phúc nên quyết định cưới về làm vợ. Thật bất ngờ khi Ngân lại đồng ý luôn. Còn tôi, nghe xong những gì cậu bạn thân nói mà chỉ có hối hận tột cùng. Tôi thật không thể ngờ được rằng mình lại đánh mất một người phụ nữ tốt chỉ vì nghe những lời không đâu mà không chịu tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.

Song Ngư/Theo Thể thao xã hội

Related Posts: