Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Đêm tân hôn nhìn chồng hung hăng đòi “khám”, cô vợ tỉnh bơ: “Em có màng trinh giả,…”

Thôi anh không cần phải kiểm tra nữa đâu. Để em nói thật cho…Trinh thì em mất lâu rồi nhưng em đã có màng trinh giả. Anh có muốn dùng không?.

  Đêm tân hôn nhìn chồng hung hăng đòi “khám”, cô vợ tỉnh bơ: “Em có màng trinh giả,...

ảnh minh họa

Yêu nhau đến nay đã được gần 2 năm nhưng cả trăm lần Hùng gạ gẫm Ly ra công viên vắng vẻ để tâm sự thì y như rằng Ly một mực lắc đầu nhất quyết không đi. Vì Ly biết rõ âm mưu của bạn trai mình, chẳng phải muốn nói chuyện mà chỉ tư tưởng đến việc “vượt rào”. Nhìn bạn trai cứ ham muốn bản thân Ly cũng thấy thương vì dù sao đàn ông ở gần người yêu mình mà không được làm gì thì cũng khổ sở, vậy nhưng khi yêu Ly muốn dành trọn cho mình một con đường lui. Vì nếu lỡ như không hợp nhau thì còn có thể tự tin tìm một hạnh phúc khác.

Đàn ông cứ mở miệng ra là nói anh không quan tâm quá khứ nhưng đến khi thấy vợ mình mất trinh thì y như rằng nổi điên đay nghiến đủ thứ. Nghĩ đến đó nên Ly thà cho bạn trai khổ tý còn hơn là khó xử sau này, còn đối với Hùng thì biết có làm đủ trò đi chăng nữa cũng không bao giờ thay đổi được chính kiến của bạn gái nên anh quyết định về xin bố mẹ cho cưới vợ gấp. Bàn đến chuyện cưới xin Ly vừa mừng vừa lo vì cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc hôn nhân gia đình.

- Sao bọn mình không chờ thêm một thời gian nữa hả anh? Bây giờ cưới thì gấp quá…em chưa chuẩn bị tâm lý nữa.

Đêm tân hôn nhìn chồng hung hăng đòi “khám”, cô vợ tỉnh bơ: “Em có màng trinh giả,...

( ảnh minh họa )

- Anh cũng muốn chờ lắm…nhưng em cứ “cấm triệt” anh thế này thì anh làm sao chịu nổi. Thôi thì không cưới sớm cũng cưới muộn..chúng mình kết hôn luôn cho rồi…để anh thoải mái tý chứ?

Thấy bạn trai nói như vậy Ly chỉ cảm thấy buồn cười, cô vui vẻ gật đầu đồng ý vì hơn ai hết cưới được người mình yêu không còn hạnh phúc gì bằng. Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới đẹp như mơ diễn ra trong bầu không khí ấm áp với những lời chúc phúc từ người thân bạn bè. Cả buổi lễ bị mọi người trêu ghẹo về đêm tân hôn mà Ly cứ ngại ngùng đỏ hết cả mặt lên, cô tự hứa bao năm yêu nhau làm khổ bạn trai kiềm chế thì tôi nay cô sẽ quyết dâng hiến tất cả cho chồng mình.

Hơn ai hết Hùng là người hí ha hí hửng chờ đợi đêm tân hôn nhất, chẳng thế mà khách vừa về thì Hùng bế xốc cô vợ lên phòng đòi hú hí. Dù sao cũng là đêm đầu tiên của vợ chồng cô nên Ly muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, cô vào nhà tắm sửa soạn với mùi nước hoa quyến rũ cộng với chiếc váy hai dây đủ sexy để làm Hùng mê đắm. Ngắm mình trong gương Ly vui sướng hạnh phúc vô cùng, trong đầu cô vẫn cứ nghĩ chồng mình sẽ trân trọng và nâng niu mình.

Vậy nhưng khi cô vừa bước ra ngoài thì ngay lập tức Hùng lao đến bế xốc cô lên giường rồi hung hăng nói.

- Em dạng chân rộng ra đi, như vậy anh mới dễ kiểm tra được?

- Anh..anh nói cái gì vậy? Kiểm tra cái gì chứ?

- Là “khám” xem em còn trinh hay đã mất chứ còn sao nữa. Suốt 2 năm yêu nhau em không cho anh làm chuyện ấy thì làm sao anh biết em còn hay mất được cơ chứ? Cứ phải để anh kiểm tra cho chắc chắn.

Nghe những câu nói ấy của chồng mà Ly điếng người, đúng là lâu nay Hùng muốn “vượt rào” vậy nhưng cô không dám nghĩ chồng mình lại suy nghĩ phong kiến và thiếu tôn trọng vợ mình như thế. Hóa ra đám cưới này diễn ra cũng là vì Hùng muốn nhanh chóng hưởng vị trinh tiết chứ không thèm quan tâm đến tình cảm của Ly. Nhìn chồng mà Ly không còn có tý gì cảm xúc, cô còn trinh lâu nay cô giữ gìn để chờ đêm nay trao hết cho anh nhưng bây giờ nhìn thái độ ấy của chồng thì Ly tỉnh bơ đáp.

- Thôi anh không cần phải kiểm tra nữa đâu. Để em nói thật cho…Trinh thì em mất lâu rồi nhưng em đã có màng trinh giả. Anh có muốn dùng không?

- Em đang nói cái gì vậy ? Em đang đùa anh đúng không? Cái gì mà trinh giả với trinh thật ở đây?

- Em đang rất nghiêm túc. Em nói là em mất trinh rồi…

- Nếu cô đã mất trinh rồi, vậy tại sao sớm không nói muộn không nói. Mà phải đợi đến khi tôi rước cô về thì cô mới thú nhận hả? Lâu nay cô giả nai trước mặt tôi sao? Đúng là con đàn bà khốn nạn._ Hùng gắt lên.

- Dố là vì trước đây tôi không nghĩ anh lại quan trọng chuyện trinh tiết như vậy? Hóa ra anh cưới tôi chỉ vì cái màng trinh mỏng ấy thôi sao?

- Vậy cô nghĩ tôi cưới cô là vì gì? Nếu cô không còn trinh thì có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến vào được nhà này…Đã vậy thì cô cút ra khỏi đây đi…cô mất trinh rồi thì coi như không có giá trị.

Ly cố không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, cô lấy lại bình tĩnh vì cô biết đến lúc này cô phải mạnh mẽ. Ly rút ra tờ giấy rồi ném vào mặt chồng…

- Đúng là tôi ngu nên mới nhìn ra bộ mặt của anh quá muộn. Nãy giờ tôi chỉ muốn thử lòng anh thôi…Tôi vẫn còn trinh nguyên…đáng ra tôi dâng hiến hết cho anh. Nhưng nhờ có ngày hôm nay nên tôi biết anh không có số hưởng rồi.

Nói rồi Ly bình thản bước ra khỏi nhà, Hùng cầm tờ giấy vợ đưa chứng thực cô còn trinh mà anh ân hận vô cùng. Hùng cố đuổi theo cầu xin vợ tha thứ nhưng Ly một mực không đồng ý. Vì cô biết nếu sống với người đàn ông ấy cả đời thì chỉ có khổ…thà mang tiếng vừa kết hôn đã bỏ chồng còn hơn sống với người đàn ông như thế…

Theo blogtamsu

Related Posts: