“Ở nhà thôi cũng không chăm con cho nên hồn. Cô hơn 30 tuổi rồi mà có làm được cái việc gì ra hồn đâu? Tôi đi làm kiếm tiền vất vả về nhà lại còn phải lo mấy chuyện này nữa à?”.
ảnh minh họa
Ban đầu khi Liên đồng ý nghỉ việc ở nhà lo nội trợ, Trí thích thú vô cùng vì cuối cùng vợ cũng nghe lời anh. Công việc của Liên trước kia là làm kế toán cho một trường học, công việc thì bận bịu mà lương thì ba cọc ba đồng, chi bằng ở nhà để anh bỏ thêm thời gian kiếm tiền còn hơn. Lúc đó hai vợ chồng Trí đã có một cậu con trai 3 tuổi, tiền thuê ô sin trông con cũng đã hơn lương của Liên nên tính về kinh tế thì việc Liên nghỉ việc cũng rất ổn.
Nhưng đúng là chỉ được thời gian đầu. Trí thấy nhà cửa gọn gàng, cơm ngon canh ngọt, con cái sạch sẽ, được ăn ngủ đúng giờ thì thích lắm. Đi đâu anh cũng khoe vợ anh đảm đang các thứ. Được 2 năm, khi ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt cũ kĩ của vợ cùng với bộ quần áo ở nhà, Trí đã thấy chán. Anh lúc đó đã được lên chức trưởng phòng, được tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ đẹp nên chán vợ dần.
Rồi những ngày trở về nhà với Trí là những ngày bực bội khi vợ vẫn chỉ hỏi mình những câu hỏi mà anh đã thuộc lòng: “Anh thích ăn gì?”, “Hôm nay công việc của anh thế nào?”. Trí bực lắm, có lần vợ hỏi anh quát lên: “Hỏi lắm thế, không cho người ta nghỉ à?”.
Thế nên không khí trong gia đình của Trí rất khó chịu, ngột ngạt. Liên thì bận rộn với việc nhà, việc chăm con, Trí thì nghĩ vợ mình ở nhà sung sướng, không phải lo kiếm tiền mà còn không biết cách làm đẹp nên chán lắm, đụng gì anh cũng chửi vợ. Tiền thì làm ra nhiều lắm nhưng Trí bớt tiền sinh hoạt để cho Liên phải chạy vạy, tính toán vô cùng khổ sở.
Trí chán vợ nhưng chưa đến mức ngoại tình ở bên ngoài. Anh vẫn thương con lắm, nhưng cái tôi ích kỷ của anh không thể thông cảm được cho vợ, anh nghĩ vợ mình thật kém cỏi, thua xa những người phụ nữ mà anh gặp.
(Ảnh minh họa)
Rồi những bữa cơm tối của hai vợ chồng không còn là những lần ngồi kể chuyện tíu tít nữa mà là lúc để Trí kết tội vợ. Cơm không ngon, anh gào lên:
- Ở nhà có ăn với chơi mà nấu cơm cũng không ra hồn.
Con ốm, anh quăng đồ đạc quát:
- Ở nhà thôi cũng không chăm con cho nên hồn. Cô hơn 30 tuổi rồi mà có làm được cái việc gì ra hồn đâu? Tôi đi làm kiếm tiền vất vả về nhà lại còn phải lo mấy chuyện này nữa à?
Mẹ chồng lên chơi, Liên không có đủ tiền nên chỉ cho bà ăn cơm bình thường như mọi lần, Trí quát:
- Cô keo kiệt vậy? Tiền tôi đưa cô lấy cất làm quỹ đen hay sao mà giờ cho mẹ tôi ăn cơm với mắm vậy?
Liên khốn khổ với cái tính cách của chồng, cô nhịn vì con nhưng đúng là càng ngày Trí càng quá đáng. Liên cảm thấy hối hận vô cùng khi ở nhà làm nội trợ để bị chồng khinh.
Hôm đó Trí đi làm về không thấy vợ đâu, anh đi tìm thì thấy Liên đứng nói chuyện với anh hàng xóm. Trí tức điên gọi vợ về rồi đánh Liên tới tấp. Sau vụ đó, Liên càng nuôi quyết tâm phải bỏ Trí nhưng Trí vẫn không biết, anh nghĩ vợ anh sợ anh lắm, anh phải dạy vợ để cô ta chừa cái tật đong đưa đi, đã không kiếm được tiền còn giở thói lẳng lơ.
Tối, thấy vợ vào giường là ngủ luôn mà mình lại đang có nhu cầu, Trí mới kéo vợ lại rồi thì thầm: “Làm tí nào”, ai ngờ Liên bảo: “Mệ lắm, không có hứng”. Tức điên, Trí hét lên:
- Thất nghiệp không có việc gì làm nên ở nhà ngủ hết với đàn ông ở xóm này hay sao mà giờ lại mất hứng với chồng thế?
Ai ngờ Liên vùng dậy hất chăn bảo:
- Ừ, tôi tìm được đại gia ở xóm rồi, mai tôi biến luôn. Anh tìm người khác về mà làm ô sin nhé.
Nói rồi Liên bỏ sang phòng khác, Trí ngẩn ngơ. Anh nghĩ chắc vợ mình giận chuyện lúc chiều anh mắng nên mới phản ứng vậy thôi ai ngờ sáng hôm sau, Liên thu dọn quần áo rồi bảo:
- Tôi chán ở với anh lắm rồi, anh nghĩ mấy đồng bạc của anh xứng đáng với công tôi ở nhà làm hết chừng ấy việc như con ô sin à? Tôi muốn được tôn trọng chứ không phải bị sỉ nhục như một con ở.
- Ơ… Cô… Cô sướng thế rồi mà còn không biết hưởng ư?
- Anh đi mà hỏi xem có ai thích không? Còn tôi thì tôi xin kiếu, tôi đi đón con rồi đi khỏi cái nhà này luôn. Tạm biệt anh.
Trí thấy một chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa rồi vợ mình bước lên đó. Đến lúc này Trí mới sực tỉnh, anh nhớ lại những ngày tháng đầu vợ chồng anh còn hạnh phúc, cũng chỉ tại anh quá ích kỷ và đề cao đồng tiền nên mới nhận cái kết cục đau khổ này.
Theo blogtamsu