Tôi đã từng rất yêu, từng rất tôn trọng em, ước mơ của tôi là cưới được em làm vợ, nhưng kể từ khi biết em không còn trong trắng, quyết tâm trong tôi không còn dường như không còn…
Tôi rất coi trọng sự trong trắng của người con gái, nhưng em lại nói với tôi em không còn trinh tiết (ảnh minh họa)
Lần đầu gặp em, tôi bị hút hồn bởi sự dịu dàng nữ tính của em, mất gần một năm theo đuổi em mới đồng ý làm bạn gái của tôi. Ngày em gật đầu nhận lời yêu tôi là ngày tôi hạnh phúc nhất, cứ vậy tôi quấn quýt bên em mỗi ngày, chỉ cần có thời gian là tôi lại chạy tới bên em. Cảm giác như mình không thể một ngày không được gặp, được nghe giọng nói tiếng cười của em. Tôi quyết tâm phải cưới được em làm vợ.
Tuy yêu em rất nhiều, nhưng tôi luôn ý thức giữ cho em đến lúc thành vợ thành chồng, bởi tô vẫn luôn xem trọng sự trong trắng của người con gái.
Rồi tôi háo hức mang nhẫn đến cầu hôn em, tưởng rằng em sẽ vui mừng mà ôm lấy tôi trong nghẹn ngào. Nhưng em lại làm tôi thất vọng, không phải vì em lắc đầu từ chối tôi mà bởi em cho tôi biết cái sự thật chua chát đắng lòng, em nói: em yêu tôi, xong không muốn giấu tôi em không còn trong trắng. Trước tôi, em đã từng yêu một người đàn ông khác và em đã trao đời con gái của mình cho ngưới đó. Em nói tôi hãy suy nghĩ cho thật kỹ có còn muốn lấy em nữa không khi sự trinh tiết của em không còn, em biết tôi rất quan trọng điều đó.
Thất vọng ra về, đầu tôi giờ đây hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết phải làm sao, Với em tôi vẫn yêu, nhưng sự trinh tiết của em không còn hỏi tôi làm sao có thể cưới em làm vợ?
Theo LA/Phununews