Sau hôm anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi liên tục nhận được những tin nhắn tán của anh trai anh
Nếu tôi nói anh trai anh đang tán tỉnh tôi, liệu rằng anh có tin không? (ảnh minh họa)
Tôi và người yêu hiện tại của mình đã yêu nhau được hơn một năm, chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới. Vì vậy anh đề nghị được đưa tôi về giới thiệu với gia đình nhà anh.
Ngày tôi đến nhà anh, mọi người trong gia đình anh đều có mặt đông đủ để đón tiếp tôi, chuyện trò vui vẻ, tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên người thân của anh. Đặc biệt anh trai anh rất nhiệt tình, niềm nở với tôi dù mới là lần đầu gặp mặt. Đang ăn tối thì bệnh viện gọi anh đến có ca cấp cứu. Vội vàng bỏ bát bỏ đũ đồng nghĩa với việc để lại tôi một mình ở nhà anh để anh đến viện.
Dùng bữa xong thời gian cũng muôn, vậy là anh trai anh đề nghị đưa tôi về chứ không đợi anh ấy thì không biết tới khi nào mới xong.
Trên đường về nhà, tôi và anh trai anh kể chuyện rất vui vẻ, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở những câu chuyện về hai đứa chúng tôi (tôi và em trai anh).
Sáng mai thức giấc, cầm điện thoại định xem có cuộc gọi nào của người yêu không, tôi thấy có tin nhắn chúc ngủ ngon, nghe rất tình cảm, cứ ngỡ của người yêu, nhưng khi nhìn lại số thì tin nhắn đó lại được gửi từ số lạ. Nghĩ ai đó nhằm số, tôi bỏ máy lại cũng để ý đến nữa.
Đến trưa, vừa hết giờ làm tôi lại nhận được tin nhắn hỏi nghỉ trưa chưa, kem với đó là lời chúc bữa trưa ngon miệng vẫn từ số liên lạc đó. Thấy lạ, tôi bèn gọi lại xem ai mà chu đáo thế, bất ngờ đầu người cầm máy bên kia lại là anh trai anh. Anh nói, lấy số điện thoại của tôi từ em trai, vì sắp là người một nhà nên anh muốn thỉnh thoảng liên lạc nói chuyện cho tình cảm.
Nghe anh trai anh nói vậy, tôi còn nghĩ, đúng là anh trai trong nhà nên sống thật tình cảm và chu đáo. Song thực ra anh trai anh không đơn giản “chu đáo” như vây. Sau cuộc nói chuyện đó giữa tôi và anh ấy. Tôi liên tiếp nhận được những tin nhắn tán tỉnh từ anh. Trước khi đi ngủ thì chúc ngủ ngon, vừa thức giấc đã thấy tin nhắn chào buổi sáng đầy tình cảm. Đã vậy không ít lần anh nhắn tin nói thẳng là rất thích tôi. Rồi rủ tôi đi ăn, đi dạo. Tôi từ chối, bảo đừng nhắn cho tôi những tin như thế nữa, “không kẻo em trai anh – người yêu em” sẽ hiểu nhầm như vậy không hay, xong tôi lại nhận được câu trả lời khiến tôi phát sốc: “chừng nào em chưa chính thức làm em dâu anh, anh vẫn có quyền theo đuổi”.
Rồi mỗi lần em trai anh đưa tôi về nhà chơi, anh lại tìm cách ngồi gần. Tôi thực sự sợ ánh mắt của anh mỗi khi nhìn tôi. Nhưng không biết làm sao để nói với người yêu. Nếu tôi nói với người yêu rằng anh trai anh đang tán tỉnh em liệu rằng anh ấy có tin tôi. Tin tôi thì sẽ ra sao, còn không tin thì sẽ thế nào? Tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho được.
Theo LA/Phununews