Có tiếng rên rỉ, rồi tiếng rên mỗi lúc một to dần, nghĩ rằng kế của mình đã thành công, Phong đẩy cửa vào thì sốc nặng khi thấy Huê đang ôm bụng, mặt tái nhợt.
Phong bất giác bừng tỉnh, sĩ diện bản thân là cái quái gì chứ, Phong đang chạy theo cái gì vậy. (Ảnh minh họa)
Phong đã vỗ ngực tự đắc rằng một người đàn ông trẻ trung, phong độ, bóng sáng ngời ngời như Phong sẽ chỉ đẻ con trai mà thôi. Bạn bè Phong đua nhau thách cược, Phong mà đẻ được đứa đầu lòng là con trai thì tất cả sẽ phải hùn cho Phong một khoản tiền lớn và ngược lại, nếu đứa trẻ là con gái thì Phong cũng sẽ phải trả một khoản tiền tương tự.
Phong chấp nhận cuộc chơi. Phong cũng đi xem bói rồi, thầy bói nói Phong sẽ sinh được con trai đầu lòng, mà không cẩn thận, đời này sẽ chỉ sinh được con trai thôi. Bởi thế nên Phong lại càng thêm phần huyên hoang vào quyết định của mình.
Còn Huê, Huê không hề biết về vụ cá cược này của Phong. Ngày nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, Huê vui mừng lắm, ngồi khóc luôn trong nhà vệ sinh được. Về phía Phong, biết tin Huê mang thai, lại càng thêm phần thích thú khi nghĩ đến vụ cá cược kia.
Phong đếm từng ngày một để mong chờ kết quả siêu âm xem đứa trẻ là trai hay gái. Phong mua toàn những thứ đồ tẩm bổ kiểu như ăn nó sẽ đẻ được con trai về cho Huê. Nhìn Phong, Huê thoáng buồn. Huê biết đàn ông ai cũng thích con trai và nhiều người phụ nữ khác cũng như vậy. Huê không nói bản thân Huê đi ngược lại điều đó.
Giọng vị bác sĩ chúc mừng mà lòng Huê lại thấy bồn chồn không yên. (Ảnh minh họa)
Nhưng với Huê, dù là trai hay gái thì nó cũng là con Huê, cần được yêu thương, nâng niu ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Nói như Phong, nhỡ như đứa trẻ là con gái thì chẳng phải con bé sinh ra sẽ rất thiệt thòi khi không được như kì vọng hay sao? Nào ngờ cái điều mà Huê lo sợ cũng đến…
- Chúc mừng cô, đứa trẻ là con gái, nhìn qua khuôn mặt, tôi nghĩ nó sẽ là một cô bé rất đáng yêu đấy!
Giọng vị bác sĩ chúc mừng mà lòng Huê lại thấy bồn chồn không yên. Con gái, biết tin này Phong sẽ có suy nghĩ như thế nào đây? Nhưng giấu Phong làm sao được, sớm muộn gì chuyện này Phong cũng sẽ biết mà thôi.
- Con gái anh ạ! Nhưng con chúng mình sẽ vô cùng xinh xắn, dễ thương đấy! – Huê cố gắng nói lên những điều tốt đẹp nhất
- Xinh xắn, dễ thương thì có ích gì khi nó vẫn chỉ là con gái chứ. – Phong gằn giọng
Con gái, Phong sẽ không chỉ mất tiền mà còn mất đi cả danh dự nữa, còn đâu là sĩ diện của một thằng đàn ông đây. Phong hậm hực bỏ ra ngoài. Huê ngồi một mình trong căn phòng vắng, nước mắt không ngừng rơi, dự cảm chẳng lành xâm lấn tâm trí.
Phong chẳng còn quan tâm đến Huê nhiều nữa, đi làm thì thôi chứ về nhà, nhìn thấy cái bụng to tướng của Huê là Phong lại bực mình. Mấy tên bạn Phong cứ hỏi dò mãi về chuyện đứa trẻ là trai hay gái nhưng Phong không nói. Phong kêu đợi đẻ ra rồi biết nó mới gay cấn. Phong cũng cấm luôn chuyện Huê nói ra giới tính đứa trẻ. Để rồi khi cái thai đến tháng thứ 6…
Giấu diếm mãi cũng không được, cái kim trong bọc rồi cũng đến lúc phải lòi ra. Con gái không đứa này thì có đứa khác, nhưng thể diện thì không thể đánh mất được. Ngay lập tức Phong đi mua ngay thuốc phá thai về và lừa Huê uống, bất chấp việc này rất nguy hiểm. Nhưng Phong đã chẳng còn nghĩ được nhiều hơn nữa rồi. Phá thai thôi mà, người ta vẫn làm đầy đấy thôi. Mà không lừa Huê, Phong biết chắc Huê chẳng chịu uống đâu. Và rồi…
Chẳng biết vì linh tính gì, Huê lại không uống bát canh mà Phong hầm cho vì nó có mùi rất khó chịu. Huê ngậm vào miệng rồi lén nhổ nó đi và đợi khi Phong quay đi, Huê nhanh chóng đổ hết nó vào bồn rửa bát.
Còn Phong, Phong cứ đinh ninh rằng Huê đã uống nó nên đêm ấy, thấy Huê đi vào nhà vệ sinh, Phong đã lén bám theo. Có tiếng rên rỉ, rồi tiếng rên mỗi lúc một to dần, nghĩ rằng kế của mình đã thành công, Phong đẩy cửa vào thì sốc nặng khi thấy Huê đang ôm bụng, mặt tái nhợt. Hình như Huê vẫn uống phải một chút canh phá thai nên cái thai bị động. Thấy Phong, Huê bò lại, kéo chân Phong:
- Xin anh, hãy cứu con!
Huê dứt lời rồi ngất lịm. Phong bất giác bừng tỉnh, sĩ diện bản thân là cái quái gì chứ, Phong đang chạy theo cái gì vậy? Đây là vợ Phong, là con Phong cơ mà. Phong bế Huê dậy, lao nhanh ra ngoài tìm sự cầu cứu. Tiếng la hét thảm thiết xé tan màn đêm liệu có cứu vãn được hai sinh mạng đáng thương này…
Theo blogtamsu