Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Không yêu, em chỉ muốn ‘xin’ tôi một đứa con

“Em không muốn trói mình trong cuộc sống hôn nhân, chỉ muốn anh cho em một đứa con, nếu được, sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuốc sống của anh nữa.”…

Không yêu, em chỉ muốn xin tôi một đứa con

Đến giờ tôi vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước đề nghị của em (Ảnh minh họa)

Đến giờ, 2 ngày sau cuộc nói chuyện với em, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước lời đề nghị của em.

Em là một cô gái cá tính nổi bật, độc lập và rất tự tin. Bên em có không ít vệ tinh, song đã bước sang tuổi 27, em vẫn chưa nhận lời yêu một ai.

Tôi với em làm cùng công ty, những ngày đầu mới vào làm, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy em đẹp hút hồn như vậy mà chưa có người yêu. Nghe mọi người nói, em chảnh lắm, không dễ cưa đâu. Tôi lại thấy em đâu có chảnh, em rất dễ gần, lại thân thiện là đằng khác. Rồi cũng không biết từ khi nào, tôi đem lòng thích em.

Em cũng biết rõ tình cảm tôi dành cho em, nhưng em không lảng tránh, em vẫn chuyện trò tâm sự với tôi rất cởi mở. Điều đặc biệt, em luôn biết giữ khoảng cách với tôi. Điều này càng làm tôi thêm yêu, thêm tôn trọng em.

Đến một ngày, tôi quyết định phải nghiêm túc thổ lộ tình cảm của với em, mong em sẽ nhận lời làm bạn gái tôi. Những tưởng em sẽ cho tôi cơ hội, song thay bằng gật đầu cho tôi hạnh phúc em lại thẳng thắn từ chối tình cảm của tôi bằng một lời đề nghị khiến tôi không khỏi ‘ngỡ ngàng’: Em không muốn trói buộc mình trong cuộc sống hôn nhân, em chỉ muốn xin anh một đứa con. Nếu được, sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuốc sống của anh nữa.”…

Tôi ngây người trước đề nghị của em, tôi thật sự rất yêu em, nhưng ‘cho’ em một đứa con để rồi em sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa thì dường như tôi không thể làm được.

Đến giờ, 2 ngày sau cuộc nói chuyện với em, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ. Tôi có nên từ chối lời đề nghị của em và chấp nhận mất em mãi mãi. Hay vẫn tiếp tục kiên trì với tình yêu của mình để hi vọng có ngày em tự nguyện bước chân vào cuộc sống hôn nhân cùng tôi, để tôi được danh chính làm bố những đứa con của em. Dù rằng điều đó chỉ là ước mơ xa vời.

Theo LA/Phununews

Related Posts: