Nếu anh thích đọc sách từ lâu thì hay quá rồi, chúng ta sẽ thật dễ dàng nhận ra nhau trong đám đông, em nghĩ vậy.
Anh à, hôm nay trong lúc ngồi chờ đợi để đi học, em không đọc sách nữa mà em nghĩ là em nên viết gì đó. Em không biết khi nào em sẽ gặp được anh, nhưng let’s see những gì em viết có đúng cho tương lai của chúng ta không nhé!
Nếu anh yêu một cô nàng mộng mơ thích đọc sách là em, em đoán là anh cũng là một anh chàng thích đọc sách hoặc sẽ trở thành một anh chàng thích đọc sách.
Nếu anh thích đọc sách từ lâu thì hay quá rồi, chúng ta sẽ thật dễ dàng nhận ra nhau trong đám đông, em nghĩ vậy. Có thể em sẽ nhận ra anh với cặp kính dày cộp đang ngồi trâm ngâm suy nghĩ, hoặc có thể anh sẽ nhận ra em ở một góc quán café nào đó em đang say sưa với cuốn sách của mình.
Em chắc rằng nếu anh đến nói chuyện với em, chúng ta sẽ khám phá ra thật nhiều điểm chung trong những thể loại sách chúng ta đang quan tâm, và chúng ta sẽ có thể dành rất nhiều giờ để nói về đủ thứ trên trời dưới đất mà không hề cảm thấy nhàm chán. Em dám chắc điều đó, bởi có vẻ những người thích đọc sách đều là những người cô độc. Em cũng vậy.
Cũng chẳng có gì khó hiểu, vì có mấy ai hiểu được suy nghĩ của chúng ta chứ, bởi chúng ta thường được nói là mộng mơ hoặc viển vông, lí thuyết mà… Mà những người cô độc gặp nhau trong 1 hoàn cảnh tình cờ, có cùng chí hướng, chắc chắn họ sẽ đi cùng nhau và giúp đỡ nhau, học hỏi từ nhau trong cuộc hành trình của họ anh nhỉ?
Một điều hay nữa đó là sự cô độc giúp chúng ta trưởng thành thật nhiều. Chúng ta sẽ không lệ thuộc vào nhau và cũng chẳng kiểm soát cuộc sống của nhau. Vì đọc nhiều nên chúng ta cũng hiểu không gian riêng tư thực sự quan trọng, và sẽ đều tôn trọng khoảng thời gian đọc sách của nhau đúng không?
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói, để thảo luận bởi chúng ta vẫn đọc mỗi ngày, và mỗi ngày chúng ta đều học được nhiều điều mới. Cái điều đấy em cho rằng là tuyệt vời nhất, bởi như anh thấy đấy, có nhiều đôi họ yêu nhau quá đến nỗi họ chẳng còn biết nói gì với nhau ngoài những câu chuyện nhạt nhẽo ăn uống ngủ nghỉ. Anh và em sẽ không thế đúng không? Mỗi ngày chúng ta sẽ học được những thứ hay ho cùng nhau chứ?
Nếu anh chưa phải là 1 chàng trai thích đọc sách, có lẽ em sẽ suốt ngày lải nhải với anh những cái lợi ích của việc đọc sách, rồi đọc sách sẽ hay ho thú vị thế này thế kia.Có lẽ anh cũng sẽ bị lôi kéo đọc cuốn sách nào đó mà em đặc biệt thích, hoặc nghĩ rằng nó sẽ hợp với anh. Sau đó anh sẽ hiểu ra tại sao em lại thích cuốn sách đó như vậy, hiểu được thêm 1 phần con người của em qua những cuốn sách em đọc nữa. Anh sẵn lòng hiểu e theo cách đó không nhỉ?
Nếu anh yêu một cô nàng mộng mơ thích đọc sách là em, sẽ có những lúc anh thấy em chẳng cần anh che chở hay ở bên cạnh cả. Có lẽ hơi tiếc cho anh vì cơ hội để tỏ ra mạnh mẽ để che chở em không quá nhiều J). Anh cũng chẳng cần phải gồng mình để làm những gì anh không muốn, bởi em hiểu và tôn trọng anh.
Những lúc em buồn chán, có thể anh cũng sẽ không bị em lôi ra lải nhải, mà em sẽ lại chìm vào 1 cuốn sách yêu thích và đọc cho qua cơn J). Có những lúc bị lỡ việc, em cũng đã có sẵn sách trong cặp rồi, và nó có thể thay việc anh ở bên em. Tự dưng nghĩ thế này cũng tốt nếu chúng mình yêu xa, bởi em sẽ ít khi cảm thấy tủi thân, anh cứ yên tâm nhé!
Nếu anh yêu 1 cô nàng thích đọc sách, có lẽ địa điểm hẹn hò của 2 đứa phần lớn là những quán café sách, để chúng ta vừa hẹn hò vừa có thể đọc sách nếu như chán chẳng buồn nói chuyện với nhau nữa nhỉ? Đôi khi em sẽ rủ anh đi đọc sách cùng chỉ cần anh ngồi đó, im lặng và nhìn em đọc sách thôi. Đôi khi em sẽ hơi mệt muốn ngủ một chút, có anh rồi em sẽ không phải lo lắng gì nữa.
Anh chịu khó canh chừng em ngủ chút thôi nha. Đi hẹn hò với nhau chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ chụp ảnh tự sướng, thay vì đó chỉ chụp mấy cuốn sách và cốc nước trên bàn thôi, nên là cũng khó nếu anh muốn khoe người yêu toe loe trên FB giống như người ta nhỉ?Nếu anh yêu 1 cô nàng thích đọc sách, những lần đi hội sách cùng nhau sẽ là cùng hẹn hò với sách nữa, và chúng ta cứ thế dắt díu nhau qua những gian hàng này đến gian hàng khác.
Em sẽ hỏi anh cuốn này anh có thích không, anh có muốn đọc không thì mua đi rồi kể cho em vì em sẽ không thể đọc xuể được J). Hoặc chúng ta sẽ cùng mua chung sách rồi share với nhau để đọc, hoặc là khéo cả 2 đứa mỗi đứa 1 cuốn, đọc cùng nhau, keep track cho nhau rồi lại luyên thuyên bàn bạc thảo luận anh nhỉ?
Nếu anh yêu 1 cô nàng thích đọc sách, thật dễ dàng cho anh để mua quà tặng em đúng không? Cứ sách mà tương thôi. Anh có thấy sướng ko nè, đỡ mất công đau đầu nghĩ sẽ mua gì nhé! Tuy nhiên, anh sẽ phải hiểu em thích thể loại sách nào, tác giả nào, hoặc phải nhớ cả những đầu sách em có rồi nhé!:P.
Nếu anh yêu 1 cô nàng thích đọc sách, anh sẽ thấy rằng em thi thoảng thật khùng, cứ cười sằng sặc, hoặc mắt sáng lên gạch lia gạch lịa rồi cười mãn nguyện, hoặc tự dưng bực mình chỉ vì một vài trang sách. Thi thoảng anh cũng thấy em lên cơn nếu tìm thấy được 1 đầu sách mới muốn đọc, nhưng đống sách chưa đọc lại còn quá nhiều. Em sẽ gào thét nỗi khó chịu ấy lên anh, và rồi sẽ lại giả bộ nũng nịu, nài nỉ anh… anh đọc đi rồi kể cho em nghe.
Yêu một cô nàng thích đọc sách là vậy đấy, đọc đến đây rồi mà anh vẫn thấy thú vị hay sẵn sàng chịu đựng tính khí của một cô nàng như vậy, thì chúng mình đi tìm nhau nhé!
Theo Pi Peace/Phununews