Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Nghe lời mẹ tôi đã giả trai nghèo, đi xe số tới nhà bạn gái chúc Tết để thử lòng em và cái kết không ai ngờ

Thực ra là tôi đi ô tô về nhưng gửi ở đầu xã Thúy rồi mặc đồ mình chuẩn bị sẵn và thuê một cái xe máy của người dân ở đó, nhưng cố tình thuê chiếc xe có biển tỉnh khác. Tôi đã chính thức nghe mẹ đóng giả trai nghèo tới nhà em.

1 năm trước tôi quen và nảy sinh tình cảm với Thúy cũng đúng vào dịp giáp tết thế này. Khi ấy tôi tình cờ tới công ty cậu bạn làm giám đốc chơi và khá ấn tượng với cô lễ tân trẻ đẹp có nụ cười duyên dáng ấy.

2 ngày sau tôi lập tức xin thằng bạn số điện thoại và tán tỉnh Thúy liền. Không ngờ em nhận lời đi uống cà phê chỉ sau đó đúng 1 tuần nhắn tin qua lại. Tuy chưa để lộ thân phận mình là một doanh nhân trẻ thành đạt nhưng đi chơi với Thúy tôi cũng ăn mặc lịch sự, đàng hoàng. Và chắc chắn qua bộ dạng của tôi Thúy cũng có thể đoán được tôi là người gốc thành phố.

Quen mới được 1 tháng là tôi đã kết em rồi. Ngay lập tức định đưa Thúy về ra mắt bà mẹ vì bà đang giục tôi lấy vợ, nhưng không ngờ mẹ lại cản. “Con khoan hãy đưa bạn gái về ra mắt vội. Phải tìm hiểu kỹ về con người cô ấy thế nào đã. Mẹ sợ con yêu cô ấy theo kiểu tình yêu sét đánh nên khó có thể nhìn nhận đúng về con người cô ấy”.

Nghe lời mẹ tôi đã giả trai nghèo, đi xe số tới nhà bạn gái chúc Tết để thử lòng em và cái kết không ai ngờ

Quen mới được 1 tháng là tôi đã kết em rồi. (Ảnh minh họa)

Vậy là nghe lời mẹ, tôi lại dừng ý định đưa Thúy về ra mắt nhưng vẫn tán tỉnh theo đuổi em. Thấy em có vẻ đã xuôi xuôi nên đến tết tôi quyết định một mình về quê em chúc tết và cũng là để ra mắt gia đình em luôn.

Tôi về mà không báo trước vì muốn để Thúy bất ngờ, và còn bất ngờ hơn thế nữa khi lần này tôi xuất hiện trong bộ dạng khác hẳn mọi lần. Không còn đóng bộ vest lịch lãm trên chiếc xe SH sang trọng mà thay vào đó là anh chàng với chiếc áo phao to sụ đã lỗi mốt, ngồi trên chiếc xe số cà tàng. Tay cầm trên tay túi quà “nho nhỏ”.

Thực ra là tôi đi ô tô về nhưng gửi ở đầu xã Thúy rồi mặc đồ mình chuẩn bị sẵn và thuê một cái xe máy của người dân ở đó, nhưng cố tình thuê chiếc xe có biển tỉnh khác. Tôi đã chính thức nghe mẹ đóng giả trai nghèo tới nhà em.

Tôi hỏi địa chỉ và tới được nhà Thúy một cách dễ dàng. Nghe tôi giới thiệu là bạn của con gái thì bố em mời vào nhà uống nước rồi gọi điện cho con gái đang đi chúc tết. Nghe bố nhắc tới tên tôi thì chỉ 10 phút sau Thúy đã có mặt ở nhà.

Nhưng khi bước vào sân và tận mắt nhìn thấy bộ dạng của tôi, Thúy đã ngã ngửa:

- Anh… anh từ đâu đến vậy.

- Anh từ nhà anh đến.

- Anh đi xe này đến á?

- Ừ, nhà anh ở quê. Anh xin lỗi giờ mới nói cho em biết chuyện này.

Thúy kéo tôi ra ngoài sân hỏi chuyện và tôi đã thành thật kể hết: “Anh xin lỗi, anh chỉ đi lái xe thuê cho người ta thôi. Hôm đến công ty em là anh giao hàng cho khách nhưng thích em quá nên anh nói anh là khách hàng của công ty. Đồ anh dùng đi chơi với em toàn là đồ thải của anh chủ x echo. Xe máy cũng là mượn của anh ấy. Nhưng anh xin nghỉ việc rồi, vì bố anh bảo về quê làm công nhân cho ổn định rồi lấy vợ”.

Nhân cơ hội ấy tôi tỏ tình với Thúy luôn ai ngờ nhận ngay câu trả lời sốc: “Anh làm ơn về ngay cho tôi nhờ, anh nghĩ người như anh mà xứng với tôi sao? Về đi cho sớm chợ. Anh cầm luôn cái gói quà rẻ tiền này đi luôn cái, chó nhà tôi chả ăn mấy cái loại này đâu”.

Nghe lời mẹ tôi đã giả trai nghèo, đi xe số tới nhà bạn gái chúc Tết để thử lòng em và cái kết không ai ngờ

Anh cho bà cụ gói quà đấy à? (Ảnh minh họa)

Tôi sốc toàn tập trước những lời mà Thúy nói với mình. Hóa ra đây mới là con người thật của em sao? Tôi cầm gói quà trên tay lủi thủi ra về, nhưng vừa ra tới cổng thì gặp một cụ già nên tôi biếu luôn cụ túi quà ấy. Không ngờ vừa mới ra tới chỗ lấy ô tô, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Thúy:

- Anh cho bà cụ gói quà đấy à?

- Ừ, có chuyện gì không em?

- Là anh đã nói dối em tất cả đúng không. Em xem gói quà rồi, thứ mà anh mua định biếu bố mẹ em có giá cả trăm triệu. Vậy mà sao anh lại để trong cái túi xấu xí như thế làm em cứ ngỡ. Em xin lỗi, hay tha lỗi cho em…

Thúy nói nhiều lắm và bảo tôi quay lại để nói chuyện rõ ràng, cô ấy xin rút lại lời từ chối lời cầu hôn của tôi. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn rồi, tôi cứ tưởng đã tìm được một cô gái cho cuộc đời mình nhưng tiếc là không phải. Nếu Thúy bớt ham muốn vật chất đi thì chắc chắc chúng tôi đã có cái kết khác.

Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội

Related Posts: