Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Nhà chồng choáng nặng với của hồi môn của nhà thông gia bán thịt lợn

Cứ tưởng nhà thông gia bán thịt lợn thì nghèo khó. Nhưng thật không ngờ ngày cô con gái của họ lấy chồng thì lại nhận được món quà hồi môn thế này.

Gia đình nhà tôi cũng có tý của ăn của để. Vợ chồng đều làm bên nhà nước. Các con của tôi cũng vậy nên được xem như là một gia đình truyền thống có nề nếp hẳn hoi. Tôi có duy nhất một cậu con trai quý tử, trước có một cô con gái đã lấy chồng nên giờ con trai lấy vợ là vợ chồng tôi xem xét kĩ lưỡng lắm.

Nào ngờ con trai dẫn ngay về một cô con gái của ông bà bán thịt lợn ở chợ. Dân chợ búa thì thôi rồi. Tôi thích những người nhã nhặn. Lịch sự chứ còn gia đình nhà bên đằng gái như thế thật sự cũng khiến tôi có chút ái ngại.

Nghĩ thì thế thôi chứ tôi cũng không có cấm cản được con trai mình. Dù sao thì con gái nhà họ cũng về làm dâu nhà mình. Con bé cũng đi học đại học chứ không phải ở nhà bán thịt lợn là may mắn rồi. Với cả con dâu tương lai cũng có nghề nghiệp ổn định nên tôi thấy thế cũng được.

Nhà chồng choáng nặng với của hồi môn của nhà thông gia bán thịt lợn

(Ảnh minh họa)

Vậy rồi 1 năm sau yêu đương thì hai đứa nó đòi cưới. Thôi thì cũng chiều ý con, tôi cũng chấp nhận đám cưới này. Gia đình tôi còn mỗi con trai nên cũng cố gắng làm đám cưới cho thật tươm tất. Nhưng gia đình bên tôi cũng không hi vọng gì với số của hồi môn mà con dâu tương lai sẽ có. Thế nên tôi đã chuẩn bị nhiều hơn một chút, cũng đoán định nhà gái sẽ trao cho con gái một chút thôi.

Vì tôi cũng được con trai đưa đến nhà gái rồi. Chỉ nhìn sơ qua là đã thấy gia đình đằng đó không có điều kiện mấy. Với cả cũng không có của gì. Nhà của con dâu tương lai ở trong một ngõ nhỏ, căn nhà cũng đã khá cũ nhưng tương đối đủ tiện nghi. Gia đình hai bên bàn bạc thống nhất ngày cưới và quyết định cưới.

Thế rồi đám cưới ấy cũng được diễn ra. Mọi người đều chúc gia đình hai bên, chúc các con hạnh phúc. Thật không thể tin được rằng trong lúc trao quà cho con gái bà thông gia lên trao đủ vàng cho con gái, còn ông thông gia lại lên trao cho con gái một cuốn sổ rồi nói:

- Gia đình tôi cũng không có gì nhiều, đây là cuốn sổ tiết kiệm gần 3 tỷ gia đình tôi cho con làm chút của hồi môn. Cũng kính mong gia đình bên nhà trai sẽ quan tâm và giúp đỡ con gái của chúng tôi. Cháu nó còn nhiều thiếu sót mong gia đình bên đằng đó dạy bảo thêm. Tôi xin cảm ơn.

Ông thông gia bước xuống mà khiến tất thảy mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Thật không ngờ rằng gia đình nhà gái là dân chợ búa mà vừa có điều kiện đã thế lại còn biết nói những lời nói vô cùng dễ nghe. Vậy mà tôi cứ nghĩ gia đình bên nhà gái phải thô lỗ lắm.

Nhà chồng choáng nặng với của hồi môn của nhà thông gia bán thịt lợn

(Ảnh minh họa)

Tôi đã đoán định gia đình đằng đó không được như bên mình, thế nhưng khi nhà thông gia lên trao của hồi môn lại khiến tôi thấy thật sự bất ngờ. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng với điều đó. Tôi cũng đã hiểu ra, lẽ ra mình không nên chỉ nhìn bề ngoài mà đoán định con người khác.

Tôi đã nghĩ gia đình mình sẽ có quà nhiều hơn cho con dâu và con trai. Nhưng nhìn món quà mà nhà thông gia tặng con gái thì thật sự tôi chỉ cảm thấy ngại ngùng khi trao quà cho các con. Giờ thì cả gia đình hai bên đều đã trao quà cho các con xong. Đêm đó về vợ chồng tôi mới nói chuyện với nhau, thật sự không có mặt mũi nào mà nói chuyện riêng với ông bà nhà thông gia nữa. Cái chuyện nhìn mặt mà đoán mọi thứ thật khiến cả gia đình nhà tôi phải bẽ mặt và cảm thấy tự xấu hổ với mọi người.

Cũng may gia đình bên nhà gái không để ý gì nhiều. Từ sau lần này chắc gia đình tôi phải hoàn toàn rút kinh nghiệm, Không được chỉ vì nhìn bên ngoài gia đình nhà người ta không có điều kiện mà coi thường được.

Song Ngư/Theo thể thao xã hội

Related Posts: