“Mày có lớn mà không có khôn con ạ. Sao mày lại yêu cái thằng bán bánh mỳ? Lại còn giấu bố mẹ nữa. Mày lương tháng 30 triệu, yêu gì cái thằng buôn bán ở vỉa hè ấy?”.
ảnh minh họa
Nhà ông Quang bà Hà có cô con gái thông minh, xinh xắn. Thu năm nay 27 tuổi, là nhân viên cho một công ty nước ngoài, lương tháng 30 triệu. Ông bà hãnh diện về con gái lắm vì nói về nhan sắc, thành công thì Thu phải nói là được nhất xóm.
Bao nhiêu vệ tinh theo đuổi mà toàn là người thành đạt, có người còn đi cả ô tô là thế mà không hiểu sao sau một thời gian lựa chọn thì Thu lại hẹn hò với anh bán bánh mỳ. Lúc đầu bố mẹ Thu không biết, đến hôm thấy con gái đi chơi với anh bán bánh mỳ mới vỡ lở ra.
Hôm đó nhà ông Quang như sắp nổ. Thu ngồi trên ghế nhìn bố mẹ với vẻ mặt sợ sệt. Hết ông Quang đến bà Hà lao vào sỉ vả con gái:
- Mày có lớn mà không có khôn con ạ. Sao mày lại yêu cái thằng bán bánh mỳ? Lại còn giấu bố mẹ nữa. Mày lương tháng 30 triệu, yêu gì cái thằng buôn bán ở vỉa hè ấy?
- Bố mẹ để con tự quyết, tình cảm của con, làm sao bố mẹ nói thế được ạ? Chẳng lẽ yêu một người chỉ vì nghề nghiệp của người đó.
- Mày đang trẻ dại lắm con ơi, cứ mù quáng vì tình yêu đi rồi có ngày nó lại cho mày thất vọng. Ông bà xưa nói cấm có sai mà, cái gì cũng phải môn đăng hộ đối một chút.
- Nhưng con yêu anh Toàn, anh ấy là người tốt.
(Ảnh minh họa)
- Thiếu gì người tốt mà giàu và phù hợp với mày hơn sao mày không chọn hả con? Bố mẹ nuôi mày ăn học khổ sở không ngờ mày lại dại dột như vậy.
Đêm đó Thu cứ ngồi khóc thút thít vì bố mẹ cô dọa không cho đi làm nữa. Mấy hôm sau bố cô là người đưa đón Thu đi làm, không cho cô có thời gian lảng vảng gần anh bán bánh mỳ. Ông Quang cũng chạy ra đầu ngõ đe dọa:
- Anh còn léng phéng với con gái tôi nữa thì liệu hồn, tôi phá luôn cái xe bán bánh mỳ cho anh hết đường làm ăn luôn đó.
Từ hôm đó, không thấy anh bán bánh mỳ nữa. Ông Quang mừng lắm, cứ ngỡ là đã đuổi được anh chàng dai như đỉa này đi nên để cho Thu tự lái xe đi làm. Ai ngờ 2 tháng sau, Thu về nhà lí nhí:
- Bố mẹ ơi con có bầu rồi.
- Hả? Mày có bầu… Với ai hả con?
- Với anh Toàn bán bánh mỳ ạ.
- Giời ơi, bố mẹ nuôi mày để rồi mày bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ thế này hả con?
Nhưng cuối cùng ông bà Quang – Hà vẫn phải làm đám cưới cho con gái vì Thu không chịu phá thai. Ngày cưới, bố mẹ Thu mặt buồn như đưa đám. Gia đình chú rể mang sính lễ tới mà ông bà Quang chả buồn nhận. Đến lúc nhà chú rể vào xin dâu họ cũng chẳng hé răng lấy một lời.
Ai ngờ trong lúc nhà trai xin dâu thì Thu đứng dậy nói:
- Cho phép con nói một vài lời trước khi từ biệt bố mẹ đi lấy chồng ạ. Chắc bố mẹ buồn lòng khi con lấy người mà bố mẹ không ưa, nhưng với con, nhân cách của anh Toàn mới là điều khiến con quan tâm hơn cả. Hôm đó con đi làm về muộn bị cướp chặn lại, lúc đó con đi với người đã thề non hẹn biển với con, hứa rằng sẽ làm cho con hạnh phúc nhưng thấy cướp thì anh ấy bỏ chạy luôn. Nếu không có anh Toàn chạy ra cứu thì con đã gặp nguy hiểm rồi. Con cũng từng nghĩ như bố mẹ, quan trọng hóa vấn đề nghề nghiệp nhưng giờ thì con thấy vợ chồng sống với nhau ngoài cái đó ra còn cần cả sự hy sinh vì nhau, sự chân thành, thấu hiểu nữa. Anh Toàn có đầy đủ những thứ đó, anh ấy cũng kiếm được tiền thì có lý do gì con lại khinh anh ấy?
Thu nói một tràng dài rồi bật khóc, đến lúc đó bố mẹ cô và những người có mặt hôm đó mới ngớ người. Bố mẹ Toàn thì bảo:
- Tôi rất cảm ơn ông bà vì đã cho chúng tôi một cô con dâu giỏi giang, xinh đẹp lại sống có tình có nghĩa.
Nhiều năm sau đó, nhìn con gái vẫn hạnh phúc với anh con rể bán bánh mỳ, bố mẹ Thu mới thấy rằng lựa chọn của con gái họ hoàn toàn sáng suốt. Thu bảo, nếu như cô chọn trai giàu mà vô tâm thì có khi giờ đang ngồi trong biệt thự lau nước mắt rồi.
Theo blogtamsu