Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Về nhà sau chuyến công tác tôi chết trân thấy chồng cởi hết đồ ra “đánh cảm” cho ô sin

“Lên phòng nằm nghỉ thì tôi sống ngất trước cảnh tượng chồng khỏa thân đứng hì hục “đánh cảm” cho ô sin đến toát mồ hôi hột còn cô ta thì cứ rên rỉ ầm ĩ rồi gục chồng tôi: “Nữa đi anh, hôm nay em đang vui”.

  Về nhà sau chuyến công tác tôi chết trân thấy chồng cởi hết đồ ra “đánh cảm” cho ô sin

Nữa đi anh, hôm nay em đang vui (ảnh minh họa)

Do tính chất công việc nên tôi phải đi công tác suốt, có khi 1 tháng đi mấy lần liền thành thử chẳng có thời gian dành cho chồng con nhiều. Sợ chồng giận tháng nào tôi cũng cố thu xếp công việc rủ anh đi ăn, xem phim và dã ngoại để tình cảm vợ chồng khăng khít hơn. May chồng tôi là người biết cảm thông nên anh không trách giận tôi gì cả.

Đợt vừa rồi tôi phải sang Hàn công tác hơn tuần, đi lâu tôi nóng ruột ở nhà không biết chồng con ăn uống ra sao dù đã có ô sin rồi. Cố hoàn thành công việc xong sớm hơn dự kiến tôi về nước trước 1 ngày. Xuống sân bay tôi gọi điện cho chồng ra đón mà không tài nào gọi được cho anh, chắc máy chồng lại sập nguồn rồi. Thôi thì bắt taxi về vậy, anh cũng bận mà.

Về nhà với đống hành lý quà cáp tôi mệt muốn xỉu. Vừa kéo vào tới cửa tôi vứt ở đấy lên kêu ô sin xuống lôi vào cho nhưng ngó quanh nhà không thấy cô ấy đâu. Lên phòng nằm nghỉ thì tôi sống ngất trước cảnh tượng chồng khỏa thân đứng hì hục “đánh cảm” cho ô sin đến toát mồ hôi hột còn cô ta thì cứ rên rỉ ầm ĩ rồi gục chồng tôi.

- Nữa đi anh, hôm nay em đang vui.

- 3 hiệp rồi mà em vẫn muốn nữa cơ á?

- Vâng, ngày mai vợ anh về rồi chúng mình có được “ấy” đâu. Hôm nay phải ấy bù mới được.

- Thôi được rồi, anh chiều em vậy. Em là hơi bị đòi hỏi đấy nhé.

- Thì em yêu anh mà, anh có cần nghỉ giữa hiệp không?

- Không, ấy nhanh rồi anh đưa em đi ăn. Anh đói lắm rồi.

- Vâng.

Nghe nhìn thấy những cảnh tượng đó tim tôi như vỡ vụn từng mảnh. Người chồng yêu quý, em ô sin thật thà ngoan hiền của tôi đang làm cái chuyện động trời, đâm lén sau lưng tôi như vậy sao? Có vẻ chồng tôi yêu cô ta nhiều lắm thì phải. Vậy là 1 tuần này tôi vắng nhà, ngày nào họ cũng quan hệ với nhau như vợ chồng thế này ư? Thật kinh khủng. Không chấp được này tôi rút điện thoại ra chụp vài tấm làm bằng chứng rồi vỗ tay cười điên dại bước vào.

Về nhà sau chuyến công tác tôi chết trân thấy chồng cởi hết đồ ra “đánh cảm” cho ô sin

Thế á, cô khổ và cao thượng thế nhỉ? (ảnh minh họa)

- Tuyệt, quả là màn ân ái nóng bỏng nhất mà tôi từng thấy. 2 người cũng được đấy chứ, dám làm chuyện này giữa ban ngày không thèm đóng cửa cơ à? Chồng yêu quý à? Đây là việc anh nói tập thể dục mỗi ngày với tôi đây ư? Không thể tin được đấy. Còn cô nữa, bỏ ngay chồng tôi ra bước xuống đây.

- Vâng, chị tha cho em chị nhé. Chị vắng nhà mà anh lại muốn nên em phải nhắm mắt để anh ấy thỏa mãn nỗi nhớ chị. Em khổ tâm lắm chứ có sung sướng gì đâu.

- Thế á, cô khổ và cao thượng thế nhỉ? Chồng tôi muốn hay cô đòi hỏi anh ta 1 ngày phải gần chục hiệp? Đừng có điêu toa nữa không lừa được con này đâu. Cút cút ngay khỏi nhà tôi và không bao giờ được gặp lại chồng tôi nữa, bằng không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

- Chị định làm gì em chứ?

- Hình như cô đứa em gái mới lên đây học đúng không nghỉ? Cô nghĩ gì khi em nó phải chịu hậu quả của chị, nghĩ gì khi nó sẽ bị hãm hiếp đây?

- Không được, chị không được làm thế. Em xin chị, em làm em chịu chị tha cho con bé đi. Em sẽ rời khỏi nơi đây, không bao giờ gặp lại anh nhà nữa. Em sai, sai thật rồi.

Ả ô sin khóc lóc cuống cuồng chạy khỏi nhà tôi ngay. Chỉ còn tôi với chồng tôi nhìn anh với ánh mắt hình viên đại và tát cho chồng 1 cái cảnh cáo rồi đuổi anh ra khỏi nhà cho bõ tức. Tin tưởng, yêu thương là thế mà giờ đây anh lại đâm sau lưng tôi như vậy ư? Chẳng lẽ lại ly hôn, kết thúc tất cả vì người thứ 3 xuất hiện?

Theo blogtamsu

Related Posts: