Vợ chồng Lan và Phong kết hôn đã được gần 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Nhiều người nhìn vào ai cũng nghĩ Lan may mắn khi được gả vào gia đình giàu có chỉ biết sung sướng hưởng thụ.
Vậy nhưng nào ai biết được để có được như ngày hôm nay thì cô đã phải hi sinh và trải qua vô vàn khó khăn. Ngày đó khi về làm làm dâu thì gia đình chồng cô nghèo khó vô cùng, nhiều người tiếc cho tuổi thanh xuân của Lan khi chôn vùi vào sự nghèo hèn của người chồng. Nhưng ngược lại với suy nghĩ đó thì Lan một mực tin tưởng chồng và làm hậu phương vững chắc cho anh.
ảnh minh họa
Cô huy động tất cả mối thân quen để nâng đỡ chồng leo lên vị trị xứng đáng trong xã hội và rồi ông trời không phụ công người khi chỉ sau 3 năm Phong đã leo lên được cái ghế phó giám đốc với tương lai sự nghiệp sáng lạng. Hơn ai hết Phong biết nhờ có vợ mà anh mới có được hào quang như ngày hôm nay. Chính vì thế mà khi mọi thứ đã ổn thì anh quyết định khuyên bảo vợ ở nhà để nghỉ ngơi chỉ cần lo việc nội trợ là đủ.
- Em ở nhà thì suốt ngày quanh quẩn với bếp núc..như thế có mà dâng chồng cho người khác ạ._ Lan nói bóng gió.
- Vớ vẩn…bao năm chung sống anh yêu mẹ con em còn không hết nói gì việc phản bội. Hơn nữa để có được như ngày hôm nay vợ chồng mình đã trải qua rất nhiều khó khăn rồi..anh không bao giờ ngốc nghếch đánh mất đâu.
- Đấy là anh nói đấy nhé…em mà phát hiện ra anh léng phéng với con nào bên ngoài thì đừng có trách.
- Anh hứa mà..vợ chỉ cần ngồi nhà nghỉ ngơi thôi. Mình anh bươn chải là được rồi.
Nghe được những lời ấy của chồng nên Lan một mực tin tưởng, trên hết là cô cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian sau những vất vả vừa rồi. Dù là ở nhà nội trợ nhưng Lan không bao giờ cho phép mình xấu đi, guu thời trang ở nhà của cô cũng rất sành điệu…và đặc biệt chuyện “chăn gối” vợ chồng thì chưa bao giờ Lan khiến Phong cảm thấy bí bách. Chẳng thế mà cứ tan ca cái là Phong lại lao ù về với vợ con ngay.
Vậy nhưng ở đời mấy ai nói trước được chữ ngờ, khi Lan làm đủ mọi chuyện mà kết quả cô nhận được vẫn chỉ là những đau đớn. Thời gian đầu Lan cảm thấy mọi thứ vẫn rất ổn..vậy nhưng dạo gần đây cô nhận thấy chồng mình bắt đầu thay đổi. Phong thường xuyên về trễ và biện lý do bận họp..đi công tác này nọ..mỗi lần về thì Lan có gạ gẫm chuyện “đụng chạm” thì ngay lập tức Phong đều ủ rũ làm cho xong chuyện.
Với trực giác của người phụ nữ Lan biết rõ ràng chồng mình đang làm điều đó không đúng với mình…cô âm thầm điều tra nhưng thực chất cô luôn cầu nguyện rằng cái điều cô đang lo nghĩ sẽ không bao giờ thành sự thật. Vậy nhưng mọi thứ như sụp đổ khi kết quả nhận lại khiến Lan ngã quỵ…chồng cô ngoại tình..mà đã lừa dối cô thời gian qua mới thật sự kinh khủng. Khóc lóc mấy ngày thì Lan quyết định gạt nước mắt để tìm mọi cách trừng trị chồng và cô bồ một cách hả dạ.
Và chỉ sau 5 ngày thuê thám tử thì Lan phát hiện ra nhân tình của chồng mình là người đã có gia đình, đáng lẽ ra ngay lúc đó Lan sẽ đánh ghen một trận tơi bời vậy nhưng cô quyết đánh một đòn chí mạng. Hôm đó là ngày nghỉ biết chồng lấy cớ đi công tác để hú hí với nhân tình. Vậy nhưng Lan vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra..
Ngay khi chồng vừa lái xe đi thì Lan cũng gọi taxi bám theo, đi được tầm 15 phút thì cô thấy chồng mình đón cô nhân tình khiêu gợi lên xe. Vừa đóng cửa lại Phong đã quấn lấy cô bồ ôm hôn rối rít..Lan bình thản tiến lại gần gõ cửa ô tô..khỏi phải nói lúc đó Phong hốt hoảng đến như thế nào.
- Đối tác của anh đây hả chồng? Em cứ tưởng anh đi công tác xa lắm..hóa ra lại ở đây..
- Anh..anh…
Khi chồng chưa kịp thốt lên câu nào thì ngay lập tức Lan rút điện thoại từ ngực mình ra bình thản.
- Anh nói cô bồ nghe điện thoại của chồng đi này…vì không gọi được cho cô ta nên anh ta đã làm phiền em từ nãy giờ rồi đấy. Anh cứ bảo cô ta nghe bình thản nhé.
Vừa nghe thấy vợ nói câu ấy mà cả Phong và cô nhân tình lao ngay ra bên ngoài hốt hoảng bỏ chạy. Hóa ra Lan đã liên hệ với chồng của cô nhân tình và quyết định dạy cho chồng một bài học nhớ đời. Những kẻ đó không xứng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Bỏ cũng được, nhưng trước khi bỏ cũng phải cho bọn chúng biết, không phải muốn qua mặt được người khác dễ dàng như thế.
Theo Webtretho