Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Thấy người bạn gái ướt sũng để lộ “phần nhạy cảm” tôi liền lao tới phải bỏ đi ngay khi thấy thứ này dính trên ngực em

Thấy Lam cởi quần áo ra tôi liền ôm sau lưng em nhưng đến lúc Lam quay ra, tôi lại choáng váng nhìn bầu ngực núng nính của em rồi tái mặt giận dữ bỏ đi vì thứ này trên ngực em.

Tôi quen Lam trong 1 lần đụng xe vào em. Cũng may lần ấy Lam chỉ bị xây xát nhẹ không sao cả nhưng tôi cứ lấy cớ phải chịu trách nhiệm về vết thương ở chân em mà kiếm cớ đến thăm, tán tỉnh em. Không lâu sau Lam gật đầu làm bạn gái tôi. Được Lam nhận lời tôi mừng lắm, cảm giác lúc ấy sướng hơn cả bắt được vàng vậy. Chắc có lẽ với tôi Lam là cô gái đẹp nhất, vô tư trong sáng nhất tôi từng gặp và yêu.

Yêu em tôi cưng nựng em hết nấc. Chưa bao giờ tôi dám quát mắng gì Lam cả, bởi tôi sợ em giận, em khóc thì nguy to mà cái khoản dỗ dành con gái tôi chịu thôi. Thôi thì cứ nín nhịn đi để mối quan hệ được bền vững, mục tiêu của tôi là sang năm cưới em mà. Thế nên tôi phải khiến Lam cảm thấy tự hào, hạnh phúc và tuyệt đối không hối hận khi đã lựa chọn tôi để yêu.

Tình yêu của 2 đứa cứ thế nảy nở tốt đẹp hơn, tôi bàn tính với Lam tết này sẽ đưa em về quê ra mắt bố mẹ rồi ra giêng cưới luôn cho vui cửa vui nhà. Lam không nói gì chỉ tủm tỉm cười rồi dụi đầu vào ngực tôi. Chỉ thế thôi là tôi đã hiểu em muốn gì rồi. Thế rồi 1 hôm đi xem phim về hơi muộn. Vừa ra lấy xe thì trời đổ mưa xối xả khiến 2 đứa tôi ướt nhèm, lạnh tê tái.

Sợ bạn gái cảm lạnh tôi liền dừng xe trước cửa nhà nghỉ rồi quay ra nói khó với em. Nhưng vừa quay người lại tôi giật mình sững sờ nhìn người Lam ướt sũng để lộ hết bầu ngực gợi cảm ra sau lớp áo sơ mi trắng mỏng. Đứng hình trước chuyện này, tôi cứ nhìn chằm chằm vào Lam rồi nuốt nước bọt ừng ực cho đến khi Lam vỗ vai tôi hỏi.

Thấy người bạn gái ướt sũng để lộ “phần nhạy cảm” tôi liền lao tới phải bỏ đi ngay khi thấy thứ này dính trên ngực em

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào Lam rồi nuốt nước bọt ừng ực (ảnh minh họa)

- Anh sao thế? Anh định nói gì với em thì nói đi. Em lạnh quá.

- Anh… à, mình vào nhà nghỉ sưởi ấm 1 tý được không? Nhìn em ướt sũng, người lạnh run thế này cảm mất. Vào nhà nghỉ xong lát anh đi mua bộ đồ khác cho em mặc nhá.

- Nhưng em sợ vào trong đó lắm. Người quen trông thấy lại nói em hư hỏng thì sao?

- Ôi trời, mình vào đó thay đồ sưởi ấm chứ có làm chuyện tầm bậy đâu mà lo. Em cứ vào đi, quan tâm đến dư luận làm gì miễn sao mình không xấu là được.

- Vậy em nghe anh vậy, nhưng anh phải hứa không được làm gì em đó nha.

- Tất nhiên rồi. Nếu anh muốn thì anh đã đòi hỏi em từ ngày mới yêu rồi sao để đến hôm nay. Nào mình vào đi kẻo lạnh.

Lừa được Lam vào nhà nghỉ tôi cười thầm sung sướng trong bụng. Vậy là đêm nay em chết với tôi rồi, gái ngoan như Lam ắt hẳn vẫn còn trinh và tôi sẽ là người đầu được nếm mùi vị “trinh tiết” của em. Cứ thế tôi đưa Lam vào nhà nghỉ, vừa vào phòng Lam đã chạy vội vào nhà tắm thay đồ ngay. Thấy thế tôi liền vào cùng rồi ôm sau lưng em nhưng đến lúc Lam quay ra tôi choáng váng nhìn bầu ngực núng nính của em tái mặt giận dữ bỏ đi.

- Anh… anh đi đâu đấy?

- Anh đi mua quần áo cho em.

- Thế anh đi nhanh rồi về nhé em lạnh.

- Ờ.

Thấy người bạn gái ướt sũng để lộ “phần nhạy cảm” tôi liền lao tới phải bỏ đi ngay khi thấy thứ này dính trên ngực em

Anh nói gì vậy? (ảnh minh họa)

Đóng sầm cánh cửa phòng lại tôi đi ra ngoài lấy xe về thẳng bỏ mặc Lam ở đó không lời từ biệt. Sau hôm đó tôi cắt đứt liên lạc với Lam luôn rồi yêu 1 cô gái khác xinh, ngoan và nóng bỏng hơn em. 6 tháng sau đi ăn cưới cậu bạn, tôi sững sờ nhìn Lam tay trong tay đi cùng 1 gã thiếu gia giàu có. Thấy thế tôi liền cười khẩy ra nói đểu em.

- Em giỏi lừa trai đấy, đã lừa được đại gia rồi cơ à?

- Anh nói gì vậy? À, tiện thế cho em hỏi luôn vì sao sau hôm mình vào nhà nghỉ anh lại biệt tích như thế?

- Vì em không xứng đáng để tôi yêu nên bỏ thôi.

- Không xứng đáng, em làm gì mà không xứng đáng với anh.

Tôi ấn tay vào bầu ngực của Lam rồi nháy mắt bảo em.

- Hình xăm dòng chữ “Lam là của Quân” ở ngực em đấy còn gì. Chẳng phải em đã thuộc về tay Quân nào đó và ắt hẳn cô đã dâng đời con gái cho hắn ta còn gì thế còn tỏ vẻ ngoan hiền. Xin lỗi thằng này không ngu tới mức để cô lừa, đổ vỏ nhé.

- À, hóa ra là vì hình xăm đó nên anh nghi ngờ tôi trao thân và luôn mãi nhớ người khác ư? Vậy mà trước kia anh bảo yêu tôi, sẵn sàng hi sinh bỏ qua mọi thứ cho tôi. Giả tạo quá đấy! Nói cho anh biết, người tên Quân này là đứa bạn thân đại học của tôi chứ không phải là người đàn ông nào cả. Tôi đã lầm khi yêu anh, nhưng cũng phải cảm ơn anh đã bỏ tôi nên tôi mới gặp được người yêu và cho mình 1 tương lai tốt đẹp như anh ấy (người đi cùng Lam).

- Hả??? Hóa ra tên Quân đó là con gái à. Lam ơi, anh xin lỗi mình quay lại nhé.

- Không, tôi sắp làm vợ người ta rồi. Mà nếu chưa yêu ai tôi cũng sẽ không quay lại với anh đâu. Anh hiểu tại sao mà.

Lam đẩy vai vào tôi rồi khoác tay người đàn ông kia đi tới chỗ cô dâu chú rể chúc rượu. Nhìn theo em mà tôi tiếc ngẩn người. Hóa ra cái hình xăm dính trên ngực em không phải là lời thề thốt trao thân của em cho gã nào cả. Chỉ vì hiểu lầm, không chịu hỏi Lam nên tôi đã đánh mất người con gái mình yêu như thế này sao?

Theo blogtamsu

Related Posts: