Khi Trung đang đi dạo cùng một em gái mới quen ở ngoài phố thì choáng nặng khi thấy Xuân khoác tay vị thiếu gia bảnh bao, bước xuống từ siêu xe 3 tỷ. Trung biết rõ vị thiếu gia đó vì anh cũng làm trong ngành bất động sản.
Xuân và Trung yêu nhau được 6 tháng, quãng thời gian phải nói là chưa dài nhưng với Xuân, Trung là người cô xác định sẽ lấy làm chồng. Trung hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài, lương tháng nghìn đô, vẻ ngoài của anh cũng bảnh bao, biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
Vì cũng xác định với Trung nên khi anh rủ Xuân vào nhà nghỉ, Xuân cũng đồng ý luôn. Hôm đó, sau khi đi ăn ở một nhà hàng, Trung mới bảo:
- Mình vào nhà nghỉ kia nghỉ ngơi chút em nhé, cả ngày chạy loanh quanh mệt quá.
- Vâng, em cũng mệt quá!
Thế là hai người vào nhà nghỉ ven đường. Sau khi làm những thủ tục cần thiết, Trung vào vấn đề chính luôn:
- Em nhìn thật quyến rũ, đằng nào chúng ta cũng yêu nhau một thời gian rồi, chuyện đó anh nghĩ chẳng có gì phải đợi nữa.
Nói rồi Trung lao vào Xuân ngấu nghiến. Xuân vẫn còn trinh nên e ấp lắm, làm chuyện đó xong, Xuân nép vào ngực trung thủ thỉ:
- Em hạnh phúc lắm, anh là người đàn ông đầu tiên của em.
(Ảnh minh họa)
Thế mà Trung cười khẩy rồi bảo:
- Nhưng em không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh và dĩ nhiên là không phải là cuối cùng. Mà mất rồi thì anh không cưới đâu.
- Anh… anh nói như vậy là sao?
- À, anh chỉ muốn check xem em còn trinh hay không thôi mà, anh chả muốn cưới em, dù em còn trinh vì em chán lắm.
Xuân điếng người, nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh. Xuân đáp:
- Tốt thôi! Thế này thì tôi sẽ nhận lời con trai chủ tịch tập đoàn bất động sản.
- Trung cười khẩy:
- Cô đùa à? Cái thứ mất trinh như cô ai mà thèm?
- Anh cứ chống mắt lên mà xem, tôi sẽ nhớ mãi mối hận này.
Nói rồi Xuân mặc quần áo vào rồi bỏ đi. Trung cười đắc ý. Kiểu gì thì anh cũng lãi rồi. Xuân là cô gái bình thường, làm sao mà cưa đổ được con trai chủ tịch tập đoàn bất động sản? Nói mà chỉ muốn người ta cười cho vào mặt.
Thế rồi 3 ngày sau, khi Trung đang đi dạo cùng một em gái mới quen ở ngoài phố thì choáng nặng khi thấy Xuân khoác tay vị thiếu gia bảnh bao, bước xuống từ siêu xe 3 tỷ. Trung biết rõ vị thiếu gia đó vì anh cũng làm trong ngành bất động sản. Thấy Trung, Xuân chạy lại rồi bảo:
- Chào anh. Anh đã kiếm được người mới rồi à? Cô bé nào mà xấu số vậy. Chị nói cho em hay, em cứ yêu anh ta một thời gian, anh ta sẽ lừa em lên giường rồi đá cái vèo. Anh ta chỉ yêu màng trinh của em thôi.
- Cô… cô nói vớ vẩn cái gì đấy.
(Ảnh minh họa)
- À, nhân tiện, tôi cũng muốn giới thiệu người yêu và cũng là vị hôn phu của tôi luôn. Đây là anh Hoàng, người thừa kế của tập đoàn X. 2 tháng nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới.
- Chào anh. Tôi đã nghe Xuân kể về anh. Cảm ơn anh đã bỏ rơi một cô gái tốt như vậy để tôi có cơ hội được lấy cô ấy.
- Cô ta có cái gì mà tốt? Cô ta còn mất trinh nữa kìa. Anh không biết ư?
- Tôi biết, Xuân kể với tôi hết. Tôi đã đeo đuổi Xuân mấy năm qua nhưng không được, sau đó Xuân lại yêu anh. Anh có trong tay bảo vật mà không biết quý nhỉ?
- Bảo vật á, anh đùa. Cô ta cũng chỉ tầm thường và dễ dãi thôi.
- Vì cô ấy yêu anh nên mới mắc mưu anh. Nhưng tôi cũng chẳng quan trọng chuyện đó, căn bản là giờ Xuân một lòng một dạ với tôi là được. À, nói cho anh biết, gia đình của Xuân cũng danh gia vọng tộc, cô ấy là tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Quay sang Xuân, vị thiếu gia nói tiếp:
- Đi đi em, mình còn đi mua nhẫn cưới nữa.
Nói rồi hai người ôm nhau đi, Trung há hốc mồm kinh ngạc. Từ khi yêu Xuân đến nay, anh chưa bao giờ chịu khó tìm hiểu gia cảnh người yêu vì nghe Xuân nói cô xuất thân trong một gia đình bình thường. Trung bỏ dở việc đi chơi với bạn gái mới, về gặp một số người bạn của Xuân dò hỏi mới biết Xuân đích thực là tiểu thư cành vàng lá ngọc, giàu có chứ không phải là cô gái bình thường. Nghĩ lại những gì mình vừa chứng kiến, Trung vừa tức vừa tiếc, giá như anh không đối xử tệ với Xuân thì giờ đã được bước chân vào làm rể gia đình tram anh thế phiệt rồi.
Theo Tuệ Nghi/ Thể thao xã hội