Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

“Trước mẹ cũng dùng cái này, màng trinh này giống thật lắm”

Thật sự mà nói được mẹ chồng tương lai có suy nghĩ và hiểu cho con dâu như mình thì thật sự ai cũng muốn có. Nhưng trước khi nói về chuyện đó thì mình muốn kể lại một chuyện xảy ra với mình cách đây gần 6 năm.

  “Trước mẹ cũng dùng cái này, màng trinh này giống thật lắm”

ảnh minh họa

Mình là sinh viên năm nhất, nhà cũng ở tỉnh thôi. Không thuộc khá giả nhưng cũng không phải nghèo, nói chung bố mẹ mình làm công ăn lương nên cũng chỉ đủ chi tiêu và lo cho hai đứa con. Bản thân mình cũng khá tự lập và biết tiết kiệm. Lên thành phố học mình vô cùng quan trọng việc học của mình và không hề tìm đến việc khác hay nghĩ đến chuyện gì nữa cả.

Học hết 4 năm đại học không một mảnh tình nào. Nói thêm không phải mình xấu hay kén gì mà chỉ tại không có người hợp và tính mình cũng chỉ muốn yêu một người rồi cưới chứ không muốn yêu nhiều. Cái tính đó nó cũng hơi kì quái. Cứ nghĩ ra trường rồi đi làm mà yêu cũng được. Thật không ngờ ở đời chẳng ai có thể hiểu được chuyện đó.

Ra trường cả năm rồi mình vẫn không có mối nào. Nói thật là không ai thèm tán mình luôn chứ chẳng phải là có người tán mà mình từ chối đâu. Có thể thấy mình thoải mái nên anh chàng nào cũng nghĩ rằng mình có người yêu rồi nên chẳng có ai hỏi han gì cả.

“Trước mẹ cũng dùng cái này, màng trinh này giống thật lắm”

(Ảnh minh họa)

Sau một khoảng thời gian thì mình bắt đầu chán với việc có người yêu. Nói thẳng ra là vì không có ai nên cũng thôi, cứ kệ phó mặc chuyện tình duyên cho ông trời vậy. Cuối cùng thì hơn 2 năm làm việc mình cũng quen được một anh làm cùng tòa nhà. Chẳng là anh ấy cũng nói với mình là nghĩ mình đã có người yêu nên không dám bắt chuyện. Để ý từ lâu rồi nên giờ làm quen.

Anh chàng ấy không ngờ lại cùng quê với mình. Nhưng gia đình anh ở phố, mà bố mẹ làm kinh doanh nên cũng có chút của cải hơn nhà mình. Thật sự thì mình không phải soi xét gia đình anh hay gì cả. Chỉ là cảm thấy anh ấy cũng hiền lành. Con trai hiền lành và ưa nhìn là mình đã cảm thấy ổn rồi chứ không cần thêm gì nhiều. Anh cũng chu đáo nữa, quen được một thời gian thì anh đưa mình về ra mắt.. May mắn với mình là bố mẹ anh cực kì dễ tính. Ông bà quý mình và coi mình như con dâu luôn.

Mẹ chồng tương lai của mình rất tâm lý, có nhiều lần đi mua sắm đều mua quà tặng mình. Chính vì thế mình rất quý bà. Sau khoảng 1 năm thì bọn mình quyết định tổ chức đám cưới. Trước giờ anh với mình chưa từng đi quá giới hạn thế nên mình vẫn còn trong trắng. Cứ nói tuổi 26 rồi mà vẫn còn trinh thì hơi lạ. Nhưng mình đã giữ đến tận lúc tân hôn thật.

Ngày cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự đồng ý vui vẻ từ hai bên gia đình, bạn bè, họ hàng và bà con hàng xóm khiến đám cưới ấy càng vui vẻ. Mình nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội được trở thành đàn bà rồi. Ai ngờ tiệc tan vừa về đến nhà chồng, mẹ chồng lôi mình vào phòng riêng rồi gặng hỏi:

- Mẹ hỏi thật, trước giờ hai đứa đã làm chuyện đấy chưa? – câu hỏi bất ngờ của mẹ chồng khiến mình sững lại. Nhưng cũng may mình nhanh nhẹn trả lời lại:

- Dạ, bọn con vẫn chưa ạ. Bọn con định dành cho đêm tân hôn cho lãng mạn. – mẹ chồng sốt sắng đưa cho mình của quý rồi nói:

- Trước mẹ cũng dùng cái này, màng trinh này giống thật lắm.

- Dạ, con… nhưng con.

- Ngại gì. Mẹ biết mà, dùng đi cho chồng nó tôn trọng con ạ. Không đàn bà lấy về không còn là bị coi thường lắm. Mẹ lấy bố thằng Khanh về cũng dùng cái này mà bố nó không biết đâu. Nên mới hạnh phúc đến vậy đấy.

- Con, nhưng con vẫn còn mà mẹ.

- Con mà vẫn còn thật sao? Giữ kĩ thế hả con? Thôi cứ cầm về đi mà phòng thân nhé.

- Dạ, con cảm ơn mẹ.

Tôi đơ người cầm của quý của mẹ về phòng. Sợ chồng nhìn thấy lại nói này kia rồi nói tôi lừa dối nên tôi kể lại với anh luôn chuyện này. Anh cười nói:

- Ôi dào, bố anh ngày xưa chả biết từ lâu ấy chứ. Chỉ là yêu mẹ anh nên ông giả vờ như không biết cho mẹ anh vui thôi. Tính mẹ trẻ con nhưng lại hay nghĩ. Mẹ thương em hơn cả thương anh rồi đấy.

- Thật hả anh. Em cũng vui lắm khi mẹ thương mình như vậy.

- Tất nhiên rồi. Còn vợ anh thì có cũng được, không cũng được. Anh luôn yêu vợ mình…

Mình ôm chặt lấy chồng cảm ơn anh. Cũng thầm nhủ cảm ơn mẹ chồng vì bà là một người vô cùng thương yêu con dâu. Thật may mắn khi ở tuổi này mới yêu lần đầu mà mình lại có được cơ hội làm vợ, làm con dâu của một gia đình hạnh phúc và yêu thương mình đến như thế.

Theo blogtamsu

Related Posts:

  • Thì ra con dâu ngoan hiền là như thế này đây!Gia đình đang hạnh phúc như thế, làm sao chịu nổi một trận giông bão? Năm nay tôi đã bước sang tuổi 60, cái tuổi mà người ta đã gác lại những bụi bặm của nhọc nhằn lo toan sau gần một đời vất vả. Bao năm bôn ba, bươn trải tô… Read More
  • Kiếp yêu – Phần 12– 18 rồi ạ !!! – Trẻ quá, con ăn nhiều vào khổ thân không biết tiếng lại còn bị lạc chắc hoang mang lắm. Mẹ anh ta cười rất hiền như mẹ tôi vậy. – Vâng cám ơn bác, đồ ăn ngon lắm. Tôi ăn cắm cúi rồi bảo anh ta. – Xin lỗi anh… Read More
  • Chuyện của Mai – Phần 9– Em nói cho tui nghe , em mệt mỏi lắm đúng không? – Anh muốn tui nói thế nào, anh nghĩ anh là tui xem. – Thế nào sao, em quan hệ với chồng em như làm tròn nghĩa vụ, em muốn tui thế nào với em nữa . tiền bạc em thoải mái tiê… Read More
  • 4 năm yêu nhau, tôi bị người yêu lừa dối như 1 con khờTôi làm sao mà chấp nhận được cái sự thật này, anh và bạn thân quan hệ xác thịt với nhau để giải quyết nhu cầu đã 5 năm nay. Tôi và anh yêu nhau cũng được 4 năm, công việc của hai đứa cũng ổn định ở trên thành phố, gia đình … Read More
  • Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 24Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhìn bộ dạng đó của anh tôi hả hê trong bụng quá! Thực ra là hôm nay tôi hơi buồn nên định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tôi thì rất thích làm đẹp nên lúc nào cũng phải mặc đẹp , đi ngủ cũng … Read More